(TT&VH Online) - Sau hai trận thua liên tiếp trước các đối thủ trực tiếp ở nhóm cầm đèn đỏ, tình thế của B.Bình Định đang trở nên nguy ngập. Do đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã quyết định thay trưởng đoàn Nguyễn Văn Minh bằng “người cũ” Đinh Khắc Diện.
Chiếc ghế của HLV Nguyễn Ngọc Thiện cũng “nóng” hơn bao giờ hết. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với vị HLV này, sau những giông bão ập đến.
Tôi tin anh em cầu thủ
* Trong trận thua SHB.ĐN ở vòng 20 vừa qua, nhiều người cho rằng ông đã đưa ra quyết định “khó hiểu” khi đưa Bruno đang chấn thương vào thay Nirut. Ông giải thích gì về điều này?
- Đúng là Bruno có dính chấn thương ở gối trong buổi tập trước trận đấu nhưng không nghiêm trọng. Bản thân anh ta cũng khẳng định trước toàn đội là hoàn toàn có thể chơi 100% khả năng. Là HLV trưởng và nắm rõ diễn biến sức khoẻ, tôi tin tưởng anh ta. Việc thay Bruno vào sân là để cầu thủ này hạn chế khả năng chơi bóng bổng của Almeida. Tuy nhiên, đội bạn mạnh hơn chúng tôi mọi mặt, nên việc thua thêm là tất yếu chứ không phải vì Bruno chơi kém hơn Nirut trước đó.
* Dư luận cho rằng các cầu thủ B.Bình Định đang có sự chia rẽ, thậm chí đang nhắm “lật” ông?
- Đa số cầu thủ B.Bình Định hiện nay là học trò của tôi từ khi còn rất nhỏ. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các em, những gương mặt còn trong sáng. Bên cạnh đó, những cầu thủ ở lứa lớn họ cũng đã chấp nhận ở lại với đội bóng quê hương, sau sự ra đi của hàng loạt đồng đội cuối mùa bóng trước. Điều đó chứng tỏ, họ không phải là những người vì lý do này nọ mà quên đi trách nhiệm của mình. Về những vấn đề liên quan đến lương thưởng, chế độ, tôi không liên quan vì chỉ lo làm chuyên môn.
Thực ra, chúng tôi bị động trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải, trong đội lại có quá nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm nên nhiều trận chơi chưa tốt cũng là lẽ thường. Nếu may mắn hơn, chúng tôi đâu đến mức khó khăn như thế này. Nếu để ý, cầu thủ trẻ Bình Định đã trưởng thành lên rất nhiều, kể cả lối chơi chung.
Có lẽ, có người không thích tôi
* Ngày 13/7, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã họp khẩn với BHL đội bóng. Ông có thể cho biết một số thông tin xung quanh cuộc họp này?
- Lãnh đạo muốn chúng tôi củng cố lại đội. Trước hết, các anh em phải đoàn kết để tập trung cho quyết tâm trụ hạng. Nhìn chung, chúng tôi đã trao đổi các vấn đề với nhau rất thoải mái, thẳng thắn. Tôi chỉ băn khoăn vì lãnh đạo tỉnh đã có dặn dò đó là một cuộc họp nội bộ giữa lãnh đạo ngành và BHL, nhưng không hiểu sao, nội dung cuộc họp sau đó lại được đăng tải trên một tờ báo với chiều hướng không có lợi cho chúng tôi, khiến nội bộ đội bóng đã rối lại càng rối thêm. Tôi thấy đó là điều không công bằng với tôi, không nên với đội bóng trong thời điểm khó khăn này.

Ông Thiện bức xúc vì có kẻ cùng thuyền nhưng không cùng hội
* Thế thì dư luận có quyền hồ nghi có người cố tình phá ông?
- Phá thì tôi không dám nói nhưng rõ ràng việc làm này là có chủ đích. Có lẽ, có người không thích tôi làm đội bóng nữa. Vậy mà ngay trong cuộc họp, khi tôi bảo ai muốn thay tôi thì lên tiếng, hoặc lãnh đạo cảm thấy tôi không làm được nữa thì nên tìm người thay, nhưng không thấy ai nói gì.
* Nếu bây giờ có người muốn thay ông thật, ông sẽ quyết định như thế nào?
- Tất nhiên, tôi sẽ đồng ý ngay. Hiện nay tôi còn có nhiều việc gia đình cần giải quyết nhưng lại quá bận rộn việc đội bóng. Trải qua 20 vòng đấu tôi rất mừng vì đội không tụt dốc như nhiều người dự đoán. Ngược lại, các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã chơi hết mình, ít nhiều được dư luận biết đến. Tôi cũng muốn nghỉ lắm, nhưng bỏ dở giữa chừng không phải là cách ứng xử chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu cấp trên có thấy có người xứng đáng hơn để đưa vào thay tôi thì tôi không băn khoăn gì.
* Trong ngày hôm qua (14/7), lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Định đã có buổi làm việc với các cầu thủ B.Bình Định. Tinh thần của buổi “đối thoại” đó là gì? Liệu nó đã giải quyết tất cả những khúc mắc trong đội bóng chưa, thưa ông?
- Nhìn chung, lãnh đạo Sở cũng chỉ muốn nghe tâm tư của anh em cầu thủ, đồng thời động viên anh em chơi cố gắng hơn ở những trận còn lại để giành quyền trụ hạng, hoặc cùng lắm là đứng vị trí 12 (tranh play-off). Theo tôi, những khúc mắc trong đội không thể chỉ giải quyết qua hai cuộc họp, nhưng nhìn chung anh em đã thấy thoải mái và quyết tâm hơn. Tôi tin là chúng tôi sẽ làm tốt hơn ở chặng đường còn lại.
* Cảm ơn ông cuộc trao đổi thẳng thắn!
VIỆT CƯỜNG (thực hiện)