Bóng đá Việt

VCK hạng Nhì: Thiên đường rất gần

02/06/2008 14:13 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bóng đá ta chưa “đẻ” ra tiền, thì sứ mệnh chính trị, cụ thể là phục vụ nhân dân, đóng vai trò cốt tử. Bạn tưởng tượng một địa phương nghèo, tít miệt bưng biền như Kiên Giang, hay Quảng Nam của miền Trung, đời sống tinh thần của nhân dân sẽ sinh động cỡ nào nếu như đội bóng của họ giành quyền thăng hạng?

Khao khát lắm. Trao đổi với họ, mấy vị lãnh đội chỉ “xin” BTC lẫn các trọng tài thật công bằng bởi cơ hội lên hạng Nhất chỉ còn cách 90 phút.

Trong những ngày này, cả 4 đội bóng Hải An Sài Gòn United, CLB TPHCM, Nguyễn Hoàng Kiên Giang và Quảng Nam đều ráo riết luyện, làm quen với điều kiện sân bãi, thời tiết ở Đà Nẵng. Đội bóng của HLV Văn Sỹ Hùng (Hải An.SGU) có độ tuổi trung bình trẻ nhất. Trưởng thành từ Trung tâm VST, Hải An.SGU có sự gắn kết trong lối chơi cùng kỹ thuật cơ bản và đó là điểm nổi trội của đội bóng này. “ Chúng tôi thi đấu tốt, đứng đầu bảng A nên rất tự tin”.
 
Đây là lứa cầu thủ ông Hùng rất tâm huyết, rất mơ ước sẽ giúp ông đặt dấu ấn, còn bản thân các cầu thủ trẻ xứ Nghệ xem đây là cơ hội để đổi đời. Nói đâu xa, nếu thắng, thầy trò HLV Văn Sỹ Hùng sẽ bỏ túi 500 triệu tiền thưởng của Tập đoàn địa ốc Hải An. Đối thủ của họ, CLB TPHCM thì sở hữu dàn cầu thủ đã bên kia dốc tuổi tác như Việt Hoàng, Phước Anh, Đức Thiện. HLV Trần Minh Chiến đang trông chờ bản lĩnh, kinh nghiệm sẽ tạo bất ngờ. Dù là cuộc đối đầu của người nhà (vì nếu Hải An.SG.U thăng hạng cũng sẽ chuyển bản doanh vào TP.HCM), nhưng hứa hẹn đây sẽ là một trận cầu gay cấn bởi khao khát của nhà họ Văn.
HLV Văn Sỹ Hùng
 
Trận đấu giữa Quảng Nam và Nguyễn Hoàng Kiên Giang (17h40), ưu thế đang nghiêng về xứ Quảng. Họ từng chơi ở hạng Nhất nhiều năm, Đà Nẵng lại gần...Quảng Nam nên rất nhiều CĐV xứ Quảng sẽ kéo ra cổ vũ. Ngoài các gương mặt từng đá ở giải hạng Nhất 2007 như Thanh An, Văn Tuyến, Huỳnh Dũng, Ngọc Thạch... họ còn tăng cường thêm Anh Phụng, Hữu Long và Chí Tâm từ U21 Khatoco Khánh Hòa. Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Kiên Giang không phải là một đối thủ dễ nhằn khi cả tỉnh Kiên Giang đang cháy bỏng ước mơ lên hạng. Hơn nữa, Nguyễn Hoàng Kiên Giang là đội ghi bàn ấn tượng nhất ở vòng bảng với 25 bàn.
 
Thiên đường đang rất gần với các đội. Do đó, các sếp VFF dù đang bận rộn nhưng cũng nên lưu tâm để cho cuộc chơi chiều hôm nay diễn ra công bằng, không điều tiếng kiểu như Phú Yên kêu trọng tài ép họ hôm thua T&T.HN năm 2006.
 
Hữu Quý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm