Vũ Thị Hương sẵn sàng cho trận đánh lớn

Thứ Tư, 28/05/2008 10:44

(TT&VH) - Chấn thương gần như hồi phục hoàn toàn, nhưng niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam Vũ Thị Hương lại lo lắng về sức khỏe của mình, khi các bác sĩ thông báo cô đang thiếu máu.

Thêm một trở ngại nữa trong giai đoạn chuẩn bị của Hương cho giải Grand Prix Series 2008, thời điểm cô hy vọng có phong độ sẽ đủ để giúp cô đạt chuẩn B tại cự ly sở trường 100m tham dự Olympic 2008 vào tháng 8 tới đây.

Thế nhưng, với cá tính kiên cường của Hương, HLV trực tiếp Nguyễn Đình Minh vẫn cho rằng một khi VĐV này đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe, cô có thể làm được mọi chuyện dù khó khăn đến đâu.

Hiện tại, sau những giáo án tập nặng tại SVĐ Thống Nhất, HLV Nguyễn Đình Minh đã bắt đầu giảm khối lượng tập luyện cho Hương để bước vào giai đoạn cuối chuẩn bị thi đấu ở 2 tour tại Thái Lan và 1 tour tại Việt Nam vào cuối tháng 6. Mục tiêu quan trọng nhất của “nữ hoàng tốc độ” là rút ngắn thành tích xuống còn 11”42.

Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương
 
Có nghĩa là, từ nay tới ngày lên đường tranh tài, Hương phải “giải quyết” được 5% giây thành tích. Bình thường, nếu chấn thương không kéo dài, nếu thời gian tập trung không quá ngắn và nếu điền kinh Việt Nam tìm cho Hương một HLV giỏi từ trước thềm SEA Games 24, thì chắc chắn 5% không quá khó với cô. Cho dù Hương vẫn rất tự tin: “Tôi tin sẽ làm được mọi chuyện nếu thể lực sung sức”, nhưng nhiều nhà chuyên môn vẫn cảm thấy hơi lo.

Dẫu sao cũng nên tin tưởng vào sự lạc quan của Hương, điều rất cần thiết đối với những VĐV gánh vác trách nhiệm trong trận đánh quan trọng Grand Prix Series 2008, quyết định đến chiếc vé tham dự Olympic 2008 của điền kinh Việt Nam.

Nhiều nhà chuyên môn cho rằng HLV Nguyễn Đình Minh rất “mát tay” khi huấn luyện Vũ Thị Hương. Trước thềm SEA Games 23 diễn ra ở Philippines, ông Minh đã bay ra Nhổn để huấn luyện cho Hương và nhờ vậy, Hương đã xuất sắc mang về chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử điền kinh nữ Việt Nam trên cự ly 100m. Từ đó, sự tiến bộ của Vũ Thị Hương nâng lên theo từng ngày.

“Thật ra chẳng có gì đặc biệt khi huấn luyện một VĐV tài năng như cô ấy. Phải hiểu được tính cách của Hương, phải biết phát huy được khả năng tiềm ẩn của Hương trong khi huấn luyện, tự ý cô sẽ thành công. Tôi thực ra chẳng phải là người quan trọng nhất giúp Hương đi đến thành công, mà thành công đến từ ý chí kiên định và nỗ lực phấn đấu của chính Hương”, HLV Nguyễn Đình Minh từng bày tỏ như vậy.

Nguyễn Vân

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.