Bóng đá Việt

Đội bóng Nghệ của Sài Gòn

28/05/2008 10:35 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chiều qua, tác giả bài viết này đã ngồi xem Hải An Sài Gòn United tập để chuẩn bị cho trận quyết đấu lên hạng Nhất trên sân Chi Lăng vào chiều 29/5 tới.

Trên sân, ông GĐĐH kiêm HLV Văn Sỹ Hùng mướt mồ hôi từ thị phạm đến triển khai chiến thuật cho các học trò. Hải An là một đội bóng trẻ trung, có đến 7 cầu thủ 17 tuổi và rặt dân Nghệ. Hai cậu em ruột cùng giúp anh Hùng. Ngoài sân, “già” Chi ngậm tẩu thuốc, mắt phiêu diêu theo từng đường bóng của các hậu duệ mà ông đã uốn nắn từng động tác, lúc chúng mới khăn gói quả mướp đến Cửa Lò ứng thí, năm 2004.

Căn cứ vào ngôi đầu bảng thuyết phục thì cái khoảng cách để thầy trò ông Hùng lên hạng Nhất gần lắm rồi. Nếu ước mơ ấy được cụ thể hóa, người Nghệ sẽ có thêm một đội bóng nữa để mà mê đắm?

“Không. Nếu lên hạng thì đại bản doanh sẽ chuyển hẳn vào Sài Gòn. Đội bóng nay đã đổi tên, thành tài sản của người Sài Gòn mất rồi. Có thể nhiều khán giả Nghệ buồn tiếc, nhưng phải chấp nhận thôi. Vào đó, các em sẽ có tương lai sáng sủa hơn. Chế độ sẽ tốt hơn” - Văn Sỹ Hùng cười buồn cho biết.

Anh định nói thêm, nhưng tôi hiểu sự ngập ngừng đó. Gia đình Hùng bây giờ chỉ còn nắm 20% cổ phần. Nghĩa là, quyền tự quyết đã không như trước nữa. Không phải bầu máu cống hiến cho bóng đá xứ Nghệ đã vơi đi, mà quả thực trong 4 năm người ta thấy cha con họ Văn đã quá đơn côi tại xứ Nghệ, với giấc mơ không chỉ cho riêng mình.

Văn Sỹ Hùng tại lò VST
 
Làm bóng đá, nhất là công tác đào tạo, chỉ đam mê chưa đủ, mà phải có tiền. Già Chi tính nhẩm, phải có ít nhất 30 tỷ mới đủ tự tin mở lò đào tạo quy mô có chất lượng. Ở Nghệ, lò Sông Lam kêu réo thiếu tiền trường kỳ người ta chẳng đoái hoài, vậy thì nói gì sự kêu gọi của một lò bóng đá tư nhân như nhà họ Văn. Bán đứt 10 tỷ, gia đình họ Văn cũng đau ruột lắm chứ. Ông Chi bảo từng ấy tiền thấm tháp gì so với công sức, và lợi nhuận trong tương lai. Cũng cần phải nói thêm, cuộc sống này có nhiều thứ tiền không thể mua nổi.

Họ Văn đứt ruột bán “đứa con” mà mình hoài thai và chăm bẵm từ thuở cơ hàn, cũng vì chỉ muốn cho nó có tiền đồ sáng sủa hơn. Ông Chi bật mí sang năm, với số tiền trong khả năng, sẽ mở lò đào tạo bóng đá ở ngay chính quê ông- huyện Quỳnh Lưu- “ Chỉ 3 lớp thôi. Như thế, mới có điều kiện chăm sóc chúng chu đáo, chất lượng hơn”, ông Chi tâm sự.

Quỳnh Lưu, hy vọng mảnh đất địa linh nhân kiệt, có gia đình bóng đá Văn, có Công Vinh, Văn Bình, sẽ chắp

4 năm, lò đào tạo bóng đá VST đã bắt đầu sinh lãi khi lấy về hơn 3 tỷ tiền chuyển nhượng cầu thủ cho các đội bóng trong nước.

cánh cho nhiều tài năng chân đất xứ Nghệ. Đấy là chuyện của tương lai. Còn thực tế, câu chuyện về đoạn kết của lò VST sao vẫn thấy chạnh buồn, khi xứ Nghệ khuyết đi một đội bóng hạng Nhất, khuyết đi những con người giàu nhiệt huyết.

Chiều 29/5 này, ông Hùng cùng các học trò mang trong mình khí chất và dòng máu, nhưng đá vì sắc áo Sài Gòn nhưng lại đối đầu với một đội bóng Sài Gòn khác, CLB TP.HCM. Ai lên hạng, người “Thành phố” cũng vui. Nghệ An mấy ngày này, nhiều chuyện buồn thế không biết!

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm