(TT&VH) - HLV Lư Đình Tuấn được ấn vào chiếc ghế nóng “thuyền trưởng” TMN.CSG ngay khi gần kết thúc giai đoạn 1 V-League 2007, thay cho đồng nghiệp Hoàng Bửu (người trước đó được chỉ định lấp vào chỗ trống của HLV Đặng Trần Chỉnh).
Sau những chuệch choạc ban đầu, giai đoạn 2 của Thép - Cảng tương đối thành công khi họ nhận được cái nhìn khác từ các đối thủ về khả năng chơi bóng và ghi bàn không hề kém cạnh ĐT.LA và B.Bình Dương. TT&VH Cuối tuần đã trao đổi với HLV Lư Đình Tuấn khi anh đang chuẩn bị cho ngày toàn đội tập trung trở lại cho mùa 2008.
- Xin chào anh! Ngày tập trung toàn đội cho V-League 2008 (15/10) đang đến gần vậy hiện giờ anh đã có kế hoạch gì cho mùa bóng mới?
- Nói thật tôi vẫn chưa có gì cụ thể, cứ tập trung đội trở lại rồi bắt đầu lên kế hoạch tập luyện. Chuyện lực lượng cũng phải chờ đến thời điểm đó tôi mới có thể nói được, vì cũng còn phụ thuộc vào kế hoạch của ban lãnh đạo.
- Có thông tin cho rằng hiện nay Thép - Cảng đang gặp khó khăn về ngoại binh, khi cặp Helio - Elenildo đang bị “làm giá” cho hợp đồng ở mùa bóng mới trong khi những ngoại binh còn lại đều không được tái ký hợp đồng?

- Tất nhiên ai mà chẳng muốn giữ chân họ lại bởi chất lượng của họ đã được kiểm chứng. Nhưng thật sự nếu mức giá ngoài tầm với trong khi nếu chúng tôi có thể tìm được cặp ngoại binh khác với mức lương như thế (3.000 UDS/tháng- P.V) cùng mức chuyển nhượng phải chăng hơn, có lẽ tôi cũng không níu kéo họ vì đời cầu thủ chuyên nghiệp ngắn lắm.
- Chưa dừng ở đó, cũng có tin cho rằng cầu thủ nội trong đội cũng đang bận rộn vì nhận được một số lời mời và ngay cả anh cũng chưa chắc sẽ là HLV trưởng của đội ở mùa bóng mới?
- Đúng là hiện giờ tôi chưa nhận được quyết định làm HLV trưởng của đội ở mùa bóng mới nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn điều hành mọi công tác tập luyện, chuẩn bị cho cầu thủ chứ. Tôi vẫn làm hết trách nhiệm ở mức tốt nhất có thể những gì thuộc về mình. Còn nếu sang mùa 2008, có ai đó giỏi hơn, kinh nghiệm hơn về làm đội thì tôi vẫn sẵn lòng bước xuống và tiếp tục học hỏi.
Chuyện anh em nội binh trong đội tôi cũng nắm. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp mà, đội nào tài chính mạnh thì hút cầu thủ thôi. Nếu các em có lòng ở lại với đội, tôi rất mừng còn ngược lại, tôi cũng chẳng trách họ. Bởi tôi cũng muốn các em tích lũy được cái gì đó khi sau này nghỉ thi đấu.
- Nhưng với tình hình đó, nhiều người đã kháo nhau về viễn cảnh “rớt hạng” của TMN.CSG cũng như chuyện “thân cô thế cô” hệt như Đồng Tháp của đội?
- Tôi nghĩ mọi chuyện không tệ lắm đâu. TMN.CSG vừa bắt đầu chuẩn bị cho mùa 2008. Nếu chúng tôi làm tốt khâu cầu thủ, đâu thể nào chúng tôi không thể đá tốt. Còn chuyện “thân cô thế cô”, đúng là mùa 2008, số lượng đội phía Bắc đông nhưng không có nghĩa họ muốn làm gì thì làm. Bóng đá bây giờ không còn như trước nữa đâu, không còn cái cảnh “muốn giết đội nào thì giết”. Nói chung là tôi vẫn bình tĩnh và làm những gì tốt nhất cho TMN.CSG ở mùa bóng mới.