Giải mã chiến thắng của ĐTVN tại AFF Cup 2008 (Bài 2)

Thứ Tư, 31/12/2008 10:06

(TT&VH) - Nếu tính theo thời điểm, trận bán kết lượt đi với Singapore ở Mỹ Đình đã tạo dựng một số cơ sở để kỳ vọng ĐTVN có thể làm nên điều gì đó tại giải vô địch Đông Nam Á lần này. Nhưng nếu phải lụy vào các con số, thuận theo sự phát triển có logic, tích lũy đầy tính chiều sâu, thì nó là câu chuyện dài tập của thầy trò Henrique Calisto.
 
 
Bài 2: Điểm rơi
 
Trong những thời khắc nặng nề vì chuỗi trận đấu không thắng, HLV Calisto vẫn một mực: “Đội bóng sẽ đạt điểm rơi tốt nhất vào tháng 12”. Tại sao ông “Tô” dám khẳng định chắc nịch như vậy, khi đội bóng vẫn chưa dứt vận đen?

1. “Điểm rơi phong độ” trong thể thao là khái niệm rất trừu tượng với người ngoại đạo. Phải có sự tính toán chặt chẽ, khoa học để vào thời điểm quyết định, đội bóng đạt được phong độ tốt nhất, nền tảng thể lực tốt nhất, tâm lý chiến tốt nhất và khát vọng thành công cao nhất. Đây là một khối lượng công việc cực lớn, nhưng ở ĐTVN, ngoài HLV Calisto, không một ai có thể tính toán, chia sẻ điều này với ông.

Calisto bắt đầu bằng những bài nhồi thể lực với bóng có một không hai. Ở đại bản doanh Hàm Rồng khi ấy, không một ai trong đội hiểu ông “Tô” đang làm cái gì mà cứ mang họ ra sân, bắt khởi động rồi cho thi đấu.

Việc rèn giũa những miếng đánh chiến thuật cũng được thực hiện bằng cách bắt cầu thủ phải di chuyển rất nhiều, không ngơi nghỉ. Ngày này qua ngày khác, thứ duy nhất mà cầu thủ biết, đó là cảm giác mệt lả sau mỗi buổi tập.

Cho đến khi các cầu thủ đạt được cảm giác như có thể chơi bóng 120 phút với tốc độ cao, họ mới hiểu rằng đã lãnh hội đầy đủ các ngón nghề nâng tầm thể lực của ông thầy người Bồ. Và nữa, khi các miếng phối, đập - nhả trở nên ăn ý như chân với tay, những ngón đòn “triệt hạ” đối phương trở thành phản xạ vô điều kiện, họ mới hiểu hết tác dụng của những bài lên lớp với bóng của thầy “Tô”.
 
Thành tích mà ĐTVN đạt được tại AFF Suzuki Cup 2008 đến từ quá trình chuẩn bị tỉ mỉ và có phần hơi đặc biệt của HLV Calisto.

Bài tập thể lực với bóng, trước HLV Calisto, chưa ai làm tốt như vậy. Nắm vững lý thuyết huấn luyện như GĐKT người Đức Rainer Wilfeld, người từng có thời gian dài gắn bó với BĐVN, cũng chỉ khẳng định: “Đừng biến các cầu thủ thành những VĐV điền kinh. Hãy dạy cho họ biết phải làm gì khi có bóng”.

HLV Calisto không những xây dựng cho học trò một nền tảng thể lực cực tốt, mà còn giúp họ nhận thấy phải xử lý như thế nào là tốt nhất khi nhận bóng. “Bọn em đá với nhau rất ăn ý và điển hình là trận giao hữu lượt về với Singapore. Đó là điều nhận thấy rõ nhất sau thời gian dài làm việc với thầy “Tô”. Về thể lực thì rất tốt”, tiền đạo Lê Công Vinh từng khẳng định như vậy khi đội bóng hội quân ở Trung tâm Thành Long để chờ ngày lên đường sang Thái.

2. Ngay sau khi nhậm chức, thuyền trưởng người Bồ đã khẳng khái: “Mục tiêu quan trọng nhất của tôi là AFF Suzuki Cup 2008”. Giải vô địch Đông Nam Á diễn ra vào tháng 12, ở đó ĐTVN đặt chỉ tiêu có huy chương và bất cứ ai (chứ chẳng riêng gì ông “Tô” đều sẽ nói thế). Về tiêu chí, HLV Calisto đúng.

Song thú thực, khi đội bóng chơi toàn hòa và thua, thì không phải ai cũng giữ được sự kiên nhẫn và tin vào “điểm rơi phong độ” của đội tuyển.

Sự nặng nề bao phủ đội bóng cho đến cận ngày lên đường.

Calisto đã bắt đầu và kết thúc chiến dịch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 một cách khá đơn độc. Nó không giống với hồi ông làm ở ĐT.LA, khi có sự đảm bảo của ông chủ đội bóng và cũng phải nói rằng sức ép ở CLB không lớn bằng tại ĐTQG.

Nhưng những tính toán rất chi li của ông “Tô” là chìa khóa thành công cho “Gạch” trong suốt 1 thập niên qua. ĐT.LA luôn xuất phát rất chậm, thậm chí là ì ạch, để rồi bứt tốc ở những mét quyết định và cán đích đầu tiên.

Không thể nói HLV Calisto đã “dập khuôn” cách làm ở “Gạch” lên tuyển, nhưng nó là những kinh nghiệm tốt. Nói theo HLV Lê Thụy Hải thì: “Mỗi HLV chỉ có một cách làm bóng đá, đeo đuổi một trường phái nhất định.
 
Ông ấy có thể không thành công ở đội này, nhưng sẽ thành công ở đội khác, khi tìm được những con người thích hợp. Hoặc thời điểm này chiến bại, nhưng thời điểm khác sẽ thành công”. Cuối cùng thì ông Tô đã tìm được đúng điểm rơi phong độ cho đội tuyển Việt Nam.

Những tích lũy có chiều sâu của ĐTVN cuối cùng đã có lời giải. Kinh nghiệm lâm trận, sau những lần “đốt thử”… không kêu, với các đối thủ mạnh, đã có giá của nó.

Tuy nhiên, ngoài những yếu tố cần, thì để chiến thắng, đội bóng cần thêm khả năng tự xoay sở. Nhưng phương án trám vị trí hay thay người của Calisto tại AFF Suzuki Cup 2008 đã phát huy tối đa tác dụng. Đó có lẽ là điều khác biệt nhất giữa ông “Tô” và các đồng nghiệp.

Đón đọc bài 3: Biết người, biết ta

TÙY PHONG

0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Nhiều người thật là lạ, mục tiêu cùa bóng đá VN bao năm qua là gì? Vô địch Seagames, vô địch AFF (Tiger) cup. Thế tất cả các huấn luyện viên trước Calisto có làm được chưa? Tôi nói thẳng là tôi không thích HLV Riedl vì ông ấy thiếu bản lĩnh, và cả thiếu tài. Kẻ mạnh không là kẻ thắng chỉ có kẻ thắng mới là kẻ mạnh. Không ai được tôn vinh nếu họ không chiến thắng trong những mục tiêu chủ yếu.
Weasel  (RossiWeasel@gmail.com) (02:38 02/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem ra, chuyện hậu chiến luận anh hùng này cũng rất thú vị và chưa có hồi kết. Sau chiến tích đoat AFF cup của ĐTVN dư luận đang hết lời ca ngợi ông Tô. Họ viết rất nhiều về tài năng mọi mặt của ông mà có khi chính ông cũng không biết. Khi ĐTVN có 11 trận toàn thua và hoà không thấy ai nhận ra các ưu điểm này. Tục ngữ nước ngoài có câu:" Sau trận đánh, mỗi người đều là tướng", quả là không sai chút nào. Thậm chí, có nhiều người còn khẳng định đẳng cấp của VN bây giờ cao hơn TL và Sing. Thực ra, trong thời điểm hiện nay đúng là TL&Sing không mạnh như xưa nhưng cách chơi của họ vẫn chứng tỏ họ đẳng cấp thực sự, ko thể coi thường. Năm 2002 ĐTVN do ông Tô dẫn dắt đã thua 0-4 trước TL vì lúc đó họ quá mạnh chứ ko phải ông Tô lúc ấy kém đâu. Ko phủ nhận thành công của ông Tô lần này là xuất sắc nhưng ông có rất nhiều thuận lợi hơn các HLV tiền nhiệm. Việc ông ko bị cách chức sau 11 trận ko thắng là điều mà các ông Tavares và Riedl ncó nằm mơ cũng ko có được. Đúng là thời thế tạo anh hùng.
Sơn Lâm  (son_lam04@yahoo.com.vn) (12:17 02/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
theo toi chung ta khong nen so sanh Ong to voi cac huan lieu vien tien nhiem cua DTVN. Boi thoi the thi tao anh hung. Nhung chung ta da biet thi viec DTVN gianh cup vo dich AFF cup 2008 la do rat nhieu yeu to tao nen, Nhung mot yeu to kha quan trong ma moi nguoi it noi den. Do la giai nam nay cac doi thu cua ta khong manh nhu nhung giai truoc. Mot DKVD SIngapore van nhung con nguoi do loi choi do. Mot thai lan tuy co duoc dan dat boi mot HLV xin nhung khong co mot ngoi sao co tam anh huong kieu nhu Kiatisak hay dusit...va cung that buon khi cau thu xuat sac nhat giai lai khong phai la mot Tien dao hay tien ve ma la mot thu mon ( dieu khong co nghia la toi xem nhe tai nang cua thu mon hong Son) Boi vay chung ta cu vui va tu hao voi chien thang cua DTVN nhung dung nen ha thap cac thanh qua cua Huan luyen vien va cua doi tuyen truoc day. Moi su so sanh deu khap khieng.
trinh vu my  (tvmhn@yahoo.com) (05:03 01/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi bạn ủng hộ hlv Riedl: thực ra cũng chẳng có ai hoàn toàn phủ nhận tài năng của hlv R. nếu ông ấy k0 có tài thì đã chẳng đc mới làm hlv đtVN lâu đến vậy. n0 tôi nghĩ hlv R "thua" hlv Tô ở 1 điểm: đó là bản lĩnh và sự kiên trì. bạn có thể cho rằng tôi dùng "bản lĩnh" là hơi quá n0 nếu k0 có bản lĩnh, hlv Tô đã k0 thể duy trì đến cùng chiến thuật của mình, vượt qua bao nhiêu búa rìu của liên đoàn, báo chí và NHM. còn hlv R thì đã k0 đủ bản lĩnh để vượt qua mong muốn của những người nóng vội & có quyền hạn ở liên đoàn. và tất yếu là ông đã k0 thể hoàn thành mọi yêu cầu của họ. chứ nếu k0, với đội hình rất nhiều cầu thủ xuất sắc dưới tay mình thì hv R hoàn toàn đủ sức đạt đc thành công như hlv T. theo tôi chỉ riêng việc dám kiên định đi theo con đường của mình, hlv T đã xứng đáng đc tôn vinh rồi. còn chiến thắng lần này cũng là 1 bài học cho liên đoàn: học bài học về chữ "nhẫn" - nhẫn nại và nhịn như ông T đã làm. mong bda VN sẽ luôn có những con ng nhiệt huyết như ông T
Phạm thuỳ dung  (gaihoahong04019@yahoo.com) (04:44 01/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nếu nói ông tô giỏi hơn ông Rield thì diều dó hoàn toàn sai.ong calisto chỉ may mắn hơn thôi chứ dẳng cấp thì còn thua là dằng khác và hãy chờ xem 2009 ông calisto có thể dẫn dắt dội tuyển viêt nam vào dến tứ kết.còn nếu ko qua dươc vòng loại thì AFF CUP chỉ là ăn may mà thôi
hinh  (bachtuocdo_119@yahoo.com) (02:10 01/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi, nói thầy Tô là HLV giỏi hơn các HLV tiền nhiệm của tuyển VN thì thật bất công. Vì tất cả các HLV trước đều yêu bóng đá VN, muốn làm việc lâu dài với VN. Nhưng cách ứng xử của các quan chức bóng đá VN thời ấy với họ rất tồi, rất thiếu tinh xây dựng, các ông làm việc theo kiểu của 1 ông chủ đối vời người làm thuê. Các ngài thiếu tầm nhìn hay nói cách khác là các nhiệm kỳ trước các ông thiếu kiên nhẫn như thầy TÔ bây giờ.
Le Huy Dung  (lequocanh52@yahoo.com.vn) (06:15 01/01/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi cho rằng mọi người đã ko công bằng với ông Riedl. Chiến tích của ĐTVN do ông dẫn dắt đã ko dược đánh giá đúng mức. Lọt vào tứ kết Asian Cup, vòng loại thứ hai Olympic, đánh bại tuyển HQ đâu phải là thành tích tầm thường nếu ko nói còn cao hơn chức VĐ AFF cup chỉ gồm mấy đội ở ĐNA. Việc ĐT do ông dẫn dắt hụt hơi ở SEA Games 24 đâu phải lỗi của riêng ông mà do bệnh thành tích của VFF nên ĐT phải căng sức ở các giải giao hữu để giành vị trí cao nên mới bị kiệt sức ở giải chính thức. Ông mới chỉ thất bại ở trận BK là bị sa thải ngay chứ đâu có được phép 11 trận ko thằng như ông Tô. Giờ đây ta có thể thoải mái mà ca ngợi và cảm ơn ông Tô nhưng cũng đừng chê bai và phủ nhận thành tích của ông Riedl. Liệu có công bằng ko khi ca ngợi và khẳng định một giá trị mới thì nhất thiết phải phủ nhận những giá trị cũ mà ko dễ gì có thể lặp lại. Ko thể và ko nên nhảy từ thái cực này sang thái cực khác một cách đầy cảm tính như vậy.
Hoàng Dương  (hoang_duong1111@yahoo.com.vn) (11:42 31/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi bạn bênh vực Riedl. Đúng là ko phủ nhận những thành công mà Riedl đem lại. Nhưng so với những thuận lợi mà ông từng đó, thành công đó không thấm tháp gì. Chưa kể là khả năng điểu chỉnh chiến thuật và dùng người của ông vô cùng kém. Vd như Tiger 98, ông dùng Văn Dũng chạy ko ra hơi, thay vì Tuấn Thành. Chung kết Seagames, mất có mỗi HV trái, mà ông ko có cách nào lấp đầy chỗ trống này, khiến đội bóng thất bại. Đội của Riedl chỉ là đội của 11 cầu thủ, của 1 chiến thuật cứng nhắc. Có bao giờ bạn thấy Riedl điều chỉnh chiến thuật nào ra hồn trong 1 trận quyết định? Nếu bạn cho rằng đoạt AFF cup dễ hơn những thành tích khác, tại sao xưa giờ chưa ai giúp đội tuyển giành được, trừ ông Tô? Ông Riedl đã bao giờ giúp bóng đá VN phát hiện tài năng mới, hay người ta phát hiện giùm ông? Tại sao bạn cho rằng vì đội tuyển đã thành công ở ASIAN cup lại sẽ thất bại ở Seagames, trong khi giải kia là của ĐTQG, còn giải nọ là của đội U23. Tôi thấy nhiều người phủi sạch công của ông Tô quá
Ken Nguyen  (nhkhoa3010@yahoo.com) (07:06 31/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Bạn gì đó nói ko có điểm rơi trong bóng đá là không biết chút gì về môn thể thao này. Buồn cười hơn khi bạn so sánh mật độ thi đấu của ĐTQG và CLB. Do lịch thi đấu khác nhau hoàn toàn, nên chương trình huấn luyện cũng khác nhau rất xa. Đơn cử như các tháng hè là tháng để các CLB nâng cao thể lực và tập luyện các sơ đồ chiến thuật riêng cho CLB. Nhưng do mùa thi đấu kéo dài, nên chương trình thể lực của họ sẽ khác. Họ tính điểm rơi sẽ khác. Còn ĐTQG nào cũng vậy, họ cũng phải tính điểm rơi trước các giải lớn. Các ĐTQG đá giao hữu trước các giải lớn đều ko tốt mấy. Thể lực cũng ko đạt. Giải thích sơ sơ mong bạn hiểu hơn - Còn bạn gì cho rằng ĐT.LA ì ạch vì cứng đầu, thì chắc bạn nên xem lại cách dùng từ của mình. Họ rất đáng khen vì trong sạch, ko giống như SLNA. Người ta bảo "đường dài mới biết ngựa hay". ĐT.LA rõ ràng phải có chiến lược riêng của mình, vì nó ổn định và lặp lại nhiều mùa giải. Ko vạch rõ chiến lược, làm sao thành công. Bạn ở ngoài nhìn mà phán như sấm truyền vậy.
Ken Nguyen  (nhkhoa3010@yahoo.com) (07:02 31/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi ko đồng ý với khái niệm "điểm rơi" trong BĐ chuyên nghiệp. Thử hỏi, nếu phong độ có điểm rơi thật, có nghĩa 1 đg hình sin, bắt buộc phải có lúc lên lúc xuống trong 1 năm và lặp lại chu kỳ, thì tại sao tại 1 số giải QG lớn trên TG như giải Anh, Đức, Ý, Achentina, Brazil ...chỉ có 1 số đội chuyên dẫn đầu và VĐ như MU, Real, Bayern, Juve, BocaJunio..? Vì các giải này kéo dài và rất khắc nghiệt, tới 10 tháng/năm, cầu thủ chỉ có 2 tháng nghỉ, nên nếu p.độ mà theo hình sin thì ko chắc họ có thể VĐ liên tục hay nằm trong top 2, 3 hàng chục năm trời đc! Đã là 1 cầu thủ chuyên nghiệp giỏi thì vào bất cứ thời điểm nào đều phải đạt đc 1 phong độ, thể lực nhất định phù hợp với thi đấu đỉnh cao. Nếu các cầu thủ VN, cứ sắp tới 1 mùa bóng lại phải thi đấu cọ xát, hay tập luyện lại để đạt đc 1 phong độ kỳ vọng, còn ko thì thể lực yếu, p.độ bết bát, thì ko thể gọi là chuyên nghiệp! Theo tôi, muốn là 1 cầu thủ chuyên nghiệp thì phải thg xuyên luyện tập và nâng cao trình độ ngay cả khi ko thi đấu!
TrungHanoi  (czarek_trung@yahoo.com) (02:11 31/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...