CK lượt đi AFF Cup, Thái Lan-Việt Nam 1-2: Kỳ tích ở Rajamangala

Thứ Tư, 24/12/2008 18:42

(TT&VH Online) - Đối phó với sức ép rất lớn ở Rajamangala, nhưng các tuyển thủ VN đã làm nên điều kỳ diệu với chiến thắng "lịch sử" trên đất Thái Lan.
 
So với đội hình ra sân ở vòng BK, cả đội chủ nhà Thái Lan và đội khách Việt Nam đều có những thay đổi trong đội hình.
 
Bên phía Thái Lan, trấn giữ khung thành là thủ môn  Kosin Hathairattanakool còn Pichitpong Choeichew thay Nutnun (treo giò) đá tiền vệ phải. Về phía Việt Nam, Quang Cường thay Việt Cường đá hậu vệ phải còn Tấn Tài thay Thành Lương chơi tiền vệ phải.
 
Diễn biến trận đấu
 
+Phút thứ 4, Tấn Tài nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Surat Sukha
 
+Phút thứ 7, Minh Châu phạm lỗi với một cầu thủ Thái Lan ở cự ly cách khung thành Hồng Sơn khoảng 25m nhưng Thái Lan sút phạt chạm hàng rào Việt Nam
 
+Phút thứ 12, Thái Lan xuống bóng rất nhanh bên cánh phải và buộc Phước Tứ pha bóng chịu phạt góc
 
+Phút 13, Thái Lan bỏ lỡ cơ hội mười mươi để mở ỷ số sau khi Suksomkit đánh đầu cận thành nhưng Hồng Sơn đã xuất sắc đẩy bóng ra.
 
Công Vinh ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam
 
+Phút 18, Việt Nam tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ quả ném biên của đồng đội, Tài Em tạt bóng đi vòng sát cột dọc góc xa của khung thành Thái Lan.
 
+Phút 20, Thái Lan lại uy hiệp khung thành Hồng Sơn bằng một pha bóng dài. Winothai vượt qua Quang Thanh rồi chuyền bóng cắt ngang khung thành Việt Nam nhưng Dangda không vào kịp để tiếp bóng
 
+Phút 28, Thái Lan lại có cơ hội để mở tỷ số khi Dangda tạt bóng vào từ cánh phải rất nguy hiểm buộc Hồng Sơn phải lao ra phá bóng khiến Winothai bị hụt trong pha vào đón bóng.
 
+Phút 30, Thái Lan đá phạt nhanh bên cánh phải và một lần nữa Dangda uy hiếp khung thành Hồng Sơn bằng một pha kết thúc rất nhanh nhưng bóng đi chệch cầu môn.
 
+Phút 37, nhận đường chuyền dài của đồng đội, Winothai sút bóng vọt xà ngang khung thành Hồng Sơn

+Phút 40, niềm vui vô bờ bến đến với đội tuyển Việt Nam khi Vũ Phong đánh đầu cực kỳ hiểm hóc sau đường chuyền tuyệt đẹp từ cánh trái của Tấn Tài. 1-0, Việt Nam vượt lên dẫn trước.

+Phút 42: Điều không tưởng lại diễn ra khi Việt Thắng một mình dẫn bóng về phía khung thành Thái Lan trong sự truy cản bất lực của các hậu vệ Thái Lan và chuyền như đặt cho Công Vinh nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt 2-0 cho Việt Nam.

+Phút 45, Hồng Sơn một lần nữa xuất sắc khi bắt gọn bóng từ cú sút căng của Winothai, khép lại chiến thắng 2-0 cực kỳ ấn tượng cho Việt Nam sau hiệp 1.
 
+Phút 55: Việt Nam có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 sau khi Việt Thắng sút bóng sạt cột dọc khung thành Thái Lan
 
+Phút 67, Hồng Sơn một lần nữa xuất sắc cứu thua cho ĐT Việt Nam khi anh cản phá thành công một cú sút rất căng của một cầu thủ Thái Lan
 
+Phút 68, người hùng trận thắng Singapore Quang Hải được HLV Calisto tung vào sân thay Việt Thắng
 
+Phút 75, Thái Lan tung Ronnachai Rangsiyo vào thay Winothai
 
+Phút 77, nhận đường chuyền từ cánh trái của Natthaphong Samana, Ronnachai Rangsiyo đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Thái Lan
 
+Phút 78, Dangda đã đưa được bóng vào lưới Hồng Sơn nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận trong một tình huống việt vị khá nhạy cảm
 
+Phút 82, Hồng Sơn bay người cực đẹp đẩy cú sút phạt hàng rào hiểm hóc của Thonglao, cứu cho Việt Nam một bàn thua trông thấy
 
+Phút 86, Thonglao lại thử tài Hồng Sơn từ một cú sút phạt hàng rào nhưng lần này bóng đi chệch cột dọc.
 
+Trọng tài cho hai đội đá bù giờ 4 phút.
 
+Và hết giờ. 2-1 cho Việt Nam. Việt Nam làm nên kỳ tích trên đất Thái.
 
Các cầu thủ VN ăn mừng sau trận đấu -Ảnh Quốc Khánh

Đội hình thi đấu:
 
Thái Lan: Kosin Hathairattanakool-Suree Sukha, Nattaporn Phanrit, Datsakorn Thonglao, Pichitpong Choeichew, Teerathep Winothai (Ronnachai Rangsyio 75'), Arthit Soontornpit, Teerasil Dangda, Natthaphong Samana, Chonlatit Jantakam, Surat Sukha
 
Việt Nam: Hồng Sơn, Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Quang Cường, Tấn Tài, Tài Em, Minh Châu, Vũ Phong, Việt Thắng (Quang Hải 68'), Công Vinh.
 
 HT
0 thích.

Bình luận (59)

avatar đội bóng
Tôi đã dự đoán đúng kết quả trận đấu đầy duyên nợ giữa tuyển VN và tuyển Thái Lan: 2-1. Tôi dự báo được cái điều mà các cầu thủ của ta có thể làm được, một khi cái đầu đã thông, đôi chân thanh thoát thì thật đáng sợ biết bao đối với bất kỳ đối thủ nào trong khu vực Đông Nam á này. Bóng đá là vậy đó các bạn ạ! Chính những thất bại ấy là mẹ của thành công trong 2 đêm 21 & 24 vừa qua. Nếu ai đã từng chỉ trích HLV Calisto thì bây giờ có thể điều chỉnh suy nghĩ,thái độ, lời nói về ông và nên cho ông một lời khen ngợi –động viên để ông cùng cầu thủ của VN mang vinh quang về cho Tổ quốc! Xin ngàn lần chúc mừng thầy trò ông Calisto, đã đem đến cho người hâm mộ cả nước một "buổi tiệc bóng đá thật là thịnh soạn"! Đặc biệt hơn nữa, món ngon này đã được các cầu thủ của chúng ta thết đãi mọi người ngay trong đêm Nô- en. Tôi đang vô cùng vui sướng và tràn đầy hy vọng vào một chiếc cúp vô địch cho tuyển VN sau 4 ngày nữa. Tôi xin nói rằng: Ông Tô ơi, các bạn cầu thủ của tuyển VN ơi! Cố lên!
Nguyễn Viết Xuân  (nvitxuan@yahoo.com.vn) (04:36 25/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không thể tuyệt vời hơn, chúng ta đã có một trận đấu để đời. Phía trước còn 90 phút vô cùng khó khăn, càng khó khăn chiến thắng càng vĩ đại, chúc ĐT thành công!
Phạm Hoàng Long  (longvimaru@gmail.com) (11:05 25/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cac cau thu VN da lam duoc 1 dieu khong tuong tren dat thai,cac ban rat ngoan cuong,toi rat tu hao ve cac ban.Cac ban da lam cho dem giang sinh am ap va ngot ngao hon rat nhieu. Chuc cac tuyen thu VN co mot mua giang sinh an lanh
the anh  (thanhtung_soma@yahoo.com) (09:49 25/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vui quá không ngủ được. Chúc tuyển Việt Nam sẽ vô địch. Tất cả đang ở bên các anh.
Mata_2311  (mata_2311@yahoo.com) (02:45 25/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tối hôm nay SVĐ Rajamangala đúng là địa ngục của người Thái trong đêm Noel , Chúa là người Việt Nam, Tôi đã ra Hồ Gươm hò hét khán cả cổ cũng rất rất rất nhiều người -- Vietnam vô địch ,Vietnam vô địch, Vietnam vô địch, ... Chúng ta chỉ còn cách cúp vàng 90 phút nữa thôi, chúng ta đã chạm 1 tay vào chiếc cúp mong chờ bấy lâu rồi , đừng bỏ tay ra mà cầm lốt tay kia để nâng cúp nhé tuyển Việt Nam thân yêu , chúng tôi- những người hâm mộ luôn bên các bạn !!!
Dương Văn Hà  (cometomyplace_duongha@yahoo.com) (02:01 25/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
toi that su ko tin vao su that. khi ket thu hiep 1 toi biet VN se chien that. that tuyet voi
truong Trung Hieu  (tthieu281122@yahoo.com) (01:47 25/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chưa bao giờ tôi thấy đội tuyển Việt Nam hay như thế.Chúng ta đã dạy cho người Thái một bài học bề bóng đá.Chúng ta đã thắng ngay trên sào huyệt của họ.Calisto hãy ở lại với chúng tôi,ông chính là bước nhảy cho nền bóng đá chúng ta.Nhìn đội tuyển của chúng ta thi đấu tôi như được thấy Arsenal thi đấu.Lối chơi bóng ngắn,gắn bó,có sự tham gia của nhiều cầu thủ.Đặc biệt đội tuyển của chúng ta còn có khả năng chịu áp lực tốt.Kể cả khi bóng xuống biên chúng ta cũng ít khi tạt bổng.Đó là những pha tạt bóng tầm ngang vai,sẽ khó cho những hậu vệ to cao của đối phương,thuận lợi cho những cầu thủ nhỏ con của chúng ta cắt mặt.
bùi công hiếu  (suphu41th@yahoo.com) (01:18 25/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật tuyệt vời! Không thể ngờ đươc chúng ta có thể thắng được ngay tại sân đối phương. Tôi nghĩ dù sao kết quả 2-1 cũng có khi tốt hơn là 2-0 để chúng ta ko bị lơ lửng trên mây! Như thế chúng ta mới phải tập trung hơn nữa cho cuộc chiến cuối cùng! Chúc các bạn vượt qua thử thách, gian nan cuối cùng trên sân Mỹ Đình. Không thể coi thường hay chủ quan với Thailand đâu. Đã bao phen chúng ta thất thủ ngay tại sân nhà đó hay sao??? Mong ông Tô và các cầu thủ hãy phát huy tinh thần như 3 trận vừa qua!! Các bạn chỉ còn một trận đấu cuối nữa thôi! Cố gắng nhé, chúng tôi luôn ở bên các bạn! VIetnam sẽ vô địch!
Chip  (nncs5512@yahoo.com) (10:50 24/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hom nay doi tuyen VN da mot tran tuyet voi. Tu truoc den nay, moi lan doi tuyen VN mac ao trang deu da rat hay va may man, hy vong tran luot ve tai VN doi tuyen chung ta se mac ao trang thi dau!
pham le huy  (ggg@yahoo.com) (10:48 24/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
10 nam roi moi duoc 1 lan sung suong, cam on cac em, cam on Calisto. Niem tu hao dan toc va 85 trieu dan dang dung sau lung cac ban.
thang  (ngothang1970@yahoo.com) (10:36 24/12/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

NVK - 2/15/2012 11:35:28 AM
Pala Viejas  (Garnesis@palacasino.com): Biệt danh này xuất hiện từ năm 2002. Năm đó Leverkusen 3 lần về nhì ờ cup QG Đức (thua Schalke 04), Bundesliga (Bayer Munchen vô địch) và Champions league...
Bùi trung Kiên - 2/15/2012 11:21:48 AM
Không sai khi nói Barca là đội bóng chơi cống hiến,đẹp mắt bậc nhất ở thời điểm hiện tại.Tất nhiên không phải trận nào Barca cũng thể đá đẹp như thế cả nhưng phần đa các trận Barca đều chơi cống...
Thang - 2/15/2012 11:07:13 AM
chẳng liên quan gì Mou, AVB là HLV cua Che, ko the trách Mou. AVB là người bất tài ở Che,
katy - 2/15/2012 11:15:32 AM
mặt dù không có quy định thời hạn ký hợp đồng là bao nhiêu năm, những cũng có tính hợp lý một chút chứ. Nếu như VFF ký với AVG 50 năm, hoặc vĩnh viễn vẫn là đúng luật sao???
ND - 2/15/2012 11:04:47 AM
Người Pháp có câu: Với 1 chữ "Nếu" bạn có thể bỏ Paris vào 1 cái chai. Nếu MU vượt qua đc vòng bảng thì chắc chắn sẽ vô địch, cần gì phải vào đến chung kết! Ai đánh thuế việc mơ mộng đâu !