
HLV Calisto
Quang Hải là ngôi sao của trận đấu, nhưng người sáng nhất ở Kallang Roar hôm Chủ nhật vừa rồi phải là Henrique Calisto. Xác định đối thủ sẽ chơi công, HLV Calisto chủ động một thế trận an toàn bên phần sân nhà, ru ngủ đối phương và rình rập phản đòn.
Thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã thành công mỹ mãn với sự dịch chuyển về lối chơi và nhân sự. Sau khi Việt Thắng và Thành Lương hoàn thành nhiệm vụ phá sức hàng phòng ngự đối phương, HLV Calisto đã tung Tấn Tài và Quang Hải vào sân rất đúng lúc, làm tác nhân quyết định đem lại chiến thắng lịch sử cho ĐTVN
Điểm: 9
Thủ môn Hồng Sơn
Sự tỉnh táo, hợp lý, cộng thêm ý chí sắt đá của thủ thành người Nghệ An Dương Hồng Sơn đã làm nản lòng các chân sút Singapore. Nhiều tình huống, Sơn đã chỉ chạm vài đầu ngón tay để cứu thua. Sự đảm bảo của Hồng Sơn trong khung gỗ giúp tuyến trên yên tâm hơn rất nhiều. Đây có lẽ là một trong những trận đấu hay nhất của Dương Hồng Sơn trong màu áo tuyển QG.
Điểm: 8
Trung vệ Như Thành
Chịu sức ép dồn dập từ các tiền vệ và tiền đạo Singapore, Như Thành đã cố gắng chỉ huy hàng phòng ngự đứng vững. Tất nhiên, đã một vài lần Thành “kếu” hụt hơi, khi lạc điệu với người đá cặp Phước Tứ, nhưng đó là điều có thể thông cảm được.
Điểm: 7
Trung vệ Phước Tứ
Một vài lần lỗi vị trí, đôi bận để lỏng tiền đạo đối phương, nhưng Phước Tứ càng chơi càng hay. Trung vệ Thể Công đã được rất nhiều bài học sau trận đấu này và chắc chắn, anh sẽ còn tiến bộ.
Điểm: 6
Hậu vệ Việt Cường
Tâm lý không thật tốt, cùng sự nóng nảy có phần thái quá, Việt Cường phải nhận thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa với một thẻ đỏ) ở cuối trận. Đây có lẽ là vị trí yếu nhất của ĐTVN, trong trận lượt về với Sing. Nhưng không vấn đề gì, bởi sự máu lửa của Cường có tác động tích cực đến tinh thần chiến đấu của đồng đội.
Điểm: 6
Hậu vệ Quang Thanh
Chơi tròn vai và có một vài pha xử lý rất kinh nghiệm, Quang Thanh là một trong những cầu thủ ổn định nhất của tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2008.
Điểm: 7
Tiền vệ Tài Em
Không dễ gì để kiểm soát khu trung tuyến trước các đợt lên bóng như vũ bão của các cầu thủ Singapore, song về cơ bản, Tài Em đã chơi đạt yêu cầu. Lần thứ 2 mang băng đội trưởng và đội bóng thành công, Tài Em là một phần không thể thiếu trong chiến dịch săn lùng danh hiệu của BĐVN.
Điểm: 7
Tiền vệ Minh Châu
Cùng với Tài Em, Minh Châu đã thi đấu rất nỗ lực ở trung tâm hàng tiền vệ, hòng giảm thiểu gánh nặng nhằm vào tuyến thấp nhất của đội bóng. Nhiệt và chơi bóng không biết sợ, Châu càng đá càng hay.
Điểm: 7
Tiền vệ Thành Lương
Chỉ chơi khoảng 2/3 thời gian thi đấu chính, Thành Lương không để lại nhiều dấu ấn, ngoài tình huống cứu bóng trước vạch vôi khung thành. Có thể thông cảm được, bởi ít nhất thì Lương “dị” đã hoàn thành trách nhiệm: Phá sức và cảnh báo hàng hậu vệ Sing.
Điểm: 7
Tiền vệ Vũ Phong
Mặc dù thi đấu ở hàng tiền vệ, nhưng Vũ Phong lại là người có tần suất sút cầu môn Singapore nhiều nhất. Một trận đấu khá hay của cầu thủ B.BD, chỉ tiếc rằng, Vũ Phong chưa chỉnh đúng thước ngắm.
Điểm: 7
Tiền đạo Công Vinh
Mặc dù cả trận đấu không thật nổi bật, nhưng Vinh là người chuyền đường bóng quyết định để Quang Hải lập công. Khả năng tì đè khôn ngoan, óc quan sát cực tốt của Công Vinh đã được lột tả hết trong pha bóng này. Chỉ tiếc rằng, Vinh vẫn chưa một lần phát hỏa tại AFF Suzuki Cup 2008.
Điểm: 8
Tiền đạo Việt Thắng
Giữ vai trò lôi kéo và tham gia phòng ngự từ xa, Việt Thắng đã làm tròn vai trong khoảng 2/3 thời gian có mặt trên sân.
Điểm: 7
Tiền vệ Tấn Tài
Mặc dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng Tài đã chơi rất hiệu quả và là một trong những mắt xích dẫn đến bàn thắng duy nhất cho tuyển VN.
Điểm: 7
Tiền đạo Quang Hải
Không cần phải nói nhiều về khả năng càn lướt, độ khéo léo cũng như bản năng sát thủ của tiền đạo Nguyễn Quang Hải. Chủ động cầm bóng, đột phá, khởi nguồn cho pha tấn công chớp nhóang đem lại bàn thắng, Quang Hải cũng là người cuối cùng sút tung lưới Lewis, ở điểm chạm thứ 3 của pha dàn xếp này. Có thể nói, Quang Hải là người hùng của tuyển VN trên đất Singapore.
Điểm: 9