Hải “gà”: “Tôi biết, tôi đang hy sinh cho điều gì”

22/12/2008 08:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Người hùng của trận thắng lịch sử trên đất Sing, Nguyễn Quang Hải, sẽ không bao giờ dám tin rằng, mình lại được trao cơ hội và lại tỏa sáng, nếu không có ngày ấy…

Đó là cái đêm sau trận đấu với Thái Lan, ở Mỹ Đình, trong khuôn khổ T&T Cup, một giải đấu khởi động cho AFF Suzuki Cup. Cảm thấy bị tổn thương, khi không được phát áo mặc, Quang Hải hộc tốc chạy vào phòng thầy “Tô” để… xin về nhà. Ông “Tô” không bất ngờ, bởi ông biết tính khí của cậu học trò trẻ. Hải “gà” được khuyên nhủ ở lại. Tập luyện và giữ vững niềm tin.

Nhưng chuỗi ngày bên đất Thái vẫn rất nặng nề với Quang Hải khi anh không được HLV Calisto trọng dụng. Rồi trận bán kết lượt đi với Singapore cũng vậy. Song không vấn đề gì! Đơn giản, đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở phố biển nghèo nhất đất Nha Trang, đã ý thức được rằng, anh đang là một phần của sự kỳ vọng lớn lao. Thế thì phải quyết tâm.
 
Cái tên Quang Hải sẽ còn hằn sâu trong ký ức người Singapore, giống như cái tên Sasi Kumar với người hâm mộ bóng đá Việt.

Sở hữu cái chân trái rất “dị”, cùng một nền tảng thể lực cực kỳ lý tưởng, Quang Hải chơi bóng như không biết sợ. Phải, chướng ngại lớn nhất với chàng trai vốn thiếu thốn tình cảm của người cha từ tấm bé – Nguyễn Quang Hải không phải là đối thủ, càng chẳng phải các hậu vệ cao to của Sing như hôm qua, mà là sự tự ti với chúng bạn và sự vững tin.

Nghiệp đóng thế có vẻ như mãi đeo đẳng Quang Hải, khi trên bình diện tuyển QG anh cũng chỉ là sự lựa chọn thứ 3, thứ 4. Nhưng không vì thế mà bản năng sát thủ của Hải “gà” bị đánh cắp. Anh đã kịp phát hỏa dưới màu áo tuyển QG. Rất đúng lúc.

Bỗng chốc thành người hùng, nhưng chắc chắn Hải sẽ không mất đi bản năng của một đứa trẻ… nhiều tuổi. Đứa trẻ ấy, giờ đã sắp thành cha, với mối tình trọn vẹn đã đơm hoa, kết trái ở quê nhà. Trong cơn hạnh phúc ngập tràn ở Kallang hôm qua, Hải “gà” vẫn kịp thủ thỉ: “Xin tặng bàn thắng cho thầy “Tô” và cho cả cậu con trai sắp lọt lòng của tôi”!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm