(TT&VH) - Hôm qua, báo chí Singapore và cả người hâm mộ nước này đồng loạt chê bai màn trình diễn của thầy trò HLV Raddy Avramovic tại Mỹ Đình vào tối ngày 17/12. Cũng phải thôi, đá như thế thì thật khó để tìm lời để bào chữa.
Theo cây bút Wang Meng Meng của tờ Strais Times, HLV Avramovic là người rất hiếm khi sử dụng từ “may mắn” để nói về các trận đấu của Singapore, nhưng sau trận bán kết lượt đi, ông thầy người Serbia đã phải thốt ra từ này. Điều đó cho thấy Singapore đã tâm phục khẩu phục với những gì ĐTVN đã thể hiện tại Hà Nội.
Tuy nhiên, có một chi tiết khiến những ai đang quá lạc quan vào ĐTVN phải xem xét. Đó là việc Singapore không có tiền vệ trái John Wilkinson trong trận đấu ở Mỹ Đình do bị chấn thương, và vì thế cầu thủ chơi sáng tạo nhất của họ là Shi Jiayi phải dạt ra cánh trái, để lại khu trung tâm hàng tiền vệ cho bộ đôi “lực điền” Mustafic Fahrudin-Isa Halim.

ĐTVN cần dè chừng với Wilkinson (14) trong trận lượt về
Việc không có Wilkinson là một tổn thất cực lớn với Singapore, bởi như lời thú nhận của HLV Avramovic thì: “John có thể giúp chúng tôi kiểm soát khu trung tuyến vì cậu ấy chuyền bóng rất tốt và có thể hỗ trợ cho các tiền đạo. Hàng tiền vệ Singapore sở dĩ chơi thiếu sáng tạo ở trận đấu với ĐTVN là vì không có John”.
Nói thế để thấy rằng một trong những nguyên nhân khiến Singapore “mất điện” trước ĐTVN là bởi họ không có được đội hình mạnh nhất, và trận lượt về tại Singapore vào ngày 21/12 sắp tới, nếu Wilkinson trở lại thì sẽ là một Singapore khác, và ĐTVN không thể không cảnh giác.
H.Huy