(TT&VH) - Lim Yi, phóng viên của hãng ESPN đã miêu tả như thế với một sự thán phục và đầy vẻ nghiêm túc. “Việt Nam có lối chơi như CLB Arsenal”, Lim nói.
“Anh có đùa không”, người viết hỏi lại Lim, khi chúng tôi tình cờ gặp nhau trên chuyến bay từ Hà Nội đi Singapore có nối chuyến ở TP Hồ Chí Minh.
Tôi nói thật, rất nghiêm túc. Tôi đã xem Việt Nam chơi 2 lần. Hôm 17/12, ở Mỹ Đình và cuối tháng trước ở sân Đông Jurong. Mà không phải tôi là người đầu tiên đưa ra sự so sánh này. Một đồng nghiệp của tôi ở đài ESPN, một fan hâm mộ Arsenal đích thực, đã nói như thế. Lần trước tôi chưa so sánh. Nhưng hôm qua, tôi đã so sánh và thấy bạn tôi rất có lý”.

Dẫu vậy, tôi cũng không thực sự tin sự so sánh của Lim là chuẩn xác dù vẫn biết so sánh bao giờ cũng khập khiễng. Tôi nói với Lim, rằng đó là một trận đấu mà rất nhiều người đã âu lo nhưng kết quả lại tốt đẹp và nó đúng là thành quả làm việc của ông Calisto.
Ông Calisto đang cố gắng xây dựng một lối chơi mới, mang màu sắc Latin, vì coi đó là sự lựa chọn phù hợp với những tố chất sẵn có của các cầu thủ Việt Nam, chứ không theo một khuôn mẫu nào cả.
Nhưng Lim vẫn thích sự so sánh của anh hơn, với một lý do rất thật thà: không phải vì làm ở ESPN, tôi cũng như phần lớn người Singapore khác, chỉ đam mê giải ngoại hạng Anh, và thêm một lý do rất Đông Nam Á nữa là: bóng đá châu Âu trên truyền hình đúng là đã và đang giết chết bóng đá nội ở các quốc gia như Singapore, Malaysia và Việt Nam, nên sự so sánh này giống như một sự hô hấp nhân tạo vậy, để chúng ta thấy đôi khi nó vẫn còn sức sống.
“Tôi nghĩ là các quốc gia như Việt Nam và Singapore, đã xem và thưởng thức bóng đá châu Âu nhiều rồi, giờ là lúc phải rút ra được những bài học từ họ để làm sao các giải nội địa của mình trở nên hấp dẫn hơn, ĐT quốc gia trở nên mạnh hơn. Vì ở giải ngoại hạng Anh, những trận đấu như giữa Wigan với Birmingham, chất lượng đâu có cao nhưng chúng ta vẫn dán mắt vào xem. Đấy chính là cách làm bóng đá công nghiệp và dịch vụ, đúng không?”, Lim nói.
Bởi thế, một lần nữa lại thấy Mỹ Đình lại có tới 4 vạn khán giả tối 17/12 là một điều thật may mắn cho ĐTVN và cho BĐVN.
Phạm Tấn