(TT&VH Online) - ĐKVĐ Singapore vừa có trận đấu rất đáng thất vọng trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008. Dù vẫn có được trận hòa 0-0 với Việt Nam và có lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà, nhưng HLV Raddy Avramovic vẫn tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Singapore.
Hiếm khi nào người ta thấy HLV người Serbia công khai chỉ trích các học trò và khen ngợi đối thủ. HLV ĐT Singapore thừa nhận: “Các cầu thủ Singapore đã chơi không tốt, từ cự ly đội hình cho tới tốc độ triển khai tấn công. Chúng tôi đã bị cuốn vào lối chơi của Việt Nam và để đối phương thả sức tung hoành. Trong khi đó Việt Nam đã chơi rất ấn tượng và chúng tôi may mắn vì đã không thua trong trận đấu này”.
Tuy vậy người Sing vẫn còn 90 phút ở trận lượt để khôi phục lại hình ảnh của những nhà ĐKVĐ. Trung vệ Baihakki Khaizan, một trong số ít cầu thủ Singapore chơi tốt ở trận đấu trên sân Mỹ Đình, cho biết: “HLV đã nói rằng chúng tôi đã chơi rất tệ ở trận đấu này và tôi không nghĩ các cầu thủ có thể tranh cãi về điều này”.

Trên thực tế, Singapore đã thành công với mục tiêu không để thủng lưới trên sân Mỹ Đình, nhưng họ cũng bất lực trong việc tìm thấy mành lưới của đối phương. Sở dĩ xảy ra điều này là bởi HLV Avramovic đã bố trí một đội hình thấp quá thiên về phòng ngự, bộ đôi tiền vệ trung tâm Mustafic Fahrudin và Isa Halim thường xuyên lùi về phần sân nhà tham gia phòng ngự và hiếm khi dâng cao hỗ trợ hỗ trợ hàng công. Trong khi đó ở hai bên cánh Shi Jiayi và Muhammad Ridhuan đã gặp rất nhiều khó khăn trước hai hậu vệ cánh của Việt Nam. Đặc biệt trong hiệp 1, cánh phải của Singapore liên tục bị Tấn Tài và Việt Thắng bên phía Việt Nam xâm nhập hết sức nguy hiểm, trong đó có tình huống sút bóng dội cột dọc của Việt Thắng.