Bóng đá Việt

ĐT Indonesia: Khi đẳng cấp chưa tới

16/12/2008 14:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Indonesia có thể đá rất hay trong một trận đấu nào đó, nhưng rồi họ sẽ chơi kém cỏi trong trận đấu tiếp theo, ngay trong giải đấu đó.

Lịch sử đã chứng minh, rõ nhất là ở Tiger Cup 2004. Thậm chí, ngay trong thời của Bima Sakti, Widodo, Yulianto…, những cầu thủ trưởng thành sau chuyến tập huấn dài hạn ở Sampdoria (Italia) cũng thể hiện điều đó.

Đó chính là biểu hiện của sự thiếu ổn định. Nói sâu xa hơn, đó chính là sự phập phù của một đội bóng chưa có đẳng cấp cao.

Nó khá tương đồng với vấn đề của BĐVN. Chúng ta đã từng chơi rất hay ở những giải đấu có tính cạnh tranh cao, trước những đội bóng như UAE hay Qatar hoặc ở vòng loại Olympic Bắc Kinh trước hàng loạt đội bóng Tây Á khác. Nhưng khi bước vào những giải đấu cần thành tích cụ thể, dù chỉ đối đầu với các đội bóng trong khu vực, thì chúng ta lại chơi tồi đi rất nhiều.
 
Indonesia chỉ có thể trông chờ vào sự thăng hoa của các cầu
thủ mới mong lọt vào tới trận chung kết

Điều này một phần bắt nguồn từ phong độ trồi sụt của các cầu thủ. Hầu như, chúng ta không có cầu thủ nào chơi tốt như đã từng thể hiện ở Asian Cup 1 năm về trước, khi ĐTVN lọt vào tới tứ kết, chỉ thua đội vô địch sau đó là Iraq.

Indonesia hiện tại cũng đang duy trì một số cầu thủ đã từng chơi rất tốt ở Tiger Cup 2004 và Asian Cup 2007, trong số đó phải kể tới cầu thủ tấn công Eli Aiboy. Nhưng giờ Eli Aiboy chỉ mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Nói như vậy để thấy, Indonesia chỉ có thể trông chờ vào sự thăng hoa của các cầu thủ, chơi tốt hơn so với khả năng của họ, mới mong lọt vào tới trận chung kết.

Và Việt Nam cũng thế. Cuộc đối đầu giữa đẳng cấp và phong độ mà chúng tôi từng đề cập trước giờ bóng lăn giờ đây xem ra đang dần trở thành sự thực.

T.P

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm