(TT&VH) - Hôm qua, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã chính thức bác bỏ thông tin về khả năng họ đang muốn mời HLV Peter Withe về dẫn dắt ĐTQG.
Ông Azzuddin Ahmad, TTK FAM, cho biết: "Chắc chắn Withe không có tên trong danh sách các HLV tiềm năng của chúng tôi. Chưa bao giờ FAM coi ông ấy là một ứng viên thực thụ.
Trước đó, một số tờ báo Malaysia đã loan tin rằng FAM đang nhắm nhe Withe, và thậm chí còn nói cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan sắp bay sang Kuala Lumpur để thương thảo.
Trong 50 năm qua, Malaysia đã sử dụng ít nhất 10 HLV ngoại, trong đó có những cái tên khá nổi như Claude Le Roy hay Bertalan Bicskei.

HLV Santhianathan đã giữ được ghế của ông một cách may mắn
Theo ông Azzuddin, chủ tịch FAM Sultan Ahmad Shah sẽ triệu tập một cuộc họp trong tuần này để bàn về kế hoạch chuẩn bị của Malaysia cho vòng loại Asian Cup. Ông Azzuddin nói: "Chỉ có chủ tịch FAM mới có quyền quyết định Malaysia vẫn tiếp tục trung thành với HLV nội hay sẽ thuê một ông thầy ngoại mới cho ĐTQG”.
Vẫn theo ông Azzuddin, bản thân ông cũng không rõ hiện FAM đang để ý tới những HLV nước ngoài nào.
Cũng trong ngày hôm qua, một số bản tin phát đi khá muộn trong ngày đã chính thức xác nhận, HLV Santhianathan đã được FAM giữ lại để tiếp tục chèo lái đội tuyển nước này thêm 1 năm nữa.
Đây chính là kết quả của cuộc họp khẩn được chủ trì bởi Chủ tịch FAM, ông Sultan Ahmad Shah. Tuyên bố được đưa ra với lời giải thích ngắn gọn: Kết quả ở AFF Suzuki Cup không đáng bị phê phán.
Báo chí Malaysia bình luận: giữ lại Santhi là điều còn bất ngờ hơn cả cách mà thủ môn Helmi để thua bàn thứ ba trong trận đấu với Việt Nam (để bóng nảy qua đầu sau đường chuyền vu vơ của Vũ Phong từ khoảng cách tới 70m). Trước đó, xung khắc giữa HLV Santhi với FAM bị đẩy lên tới cực điểm khi FAM đồng ý với kế hoạch đưa trận đấu Malaysia – Thái Lan về Bangkok, mà không thèm đếm xỉa tới ý kiến của ông Santhi và các cầu thủ.
Như đã biết, ở AFF Suzuki Cup 2008, Malaysia đứng thứ ba bảng B, sau Thái Lan và Việt Nam. Họ bị loại chủ yếu vì trận thua Việt Nam 2-3, trong đó có những sai lầm ấu trĩ của thủ môn, dù đã chơi hiệp hai trên chân ĐTVN.
Giang Huy