(TT&VH) - Dù chưa có nhiều đội bóng V-League và hạng Nhất hội quân, nhưng những ngày này tại Trung tâm TT Thành Long, cảnh cầu thủ ngoại sáng, chiều xách giày xin tập “ké” là chuyện chẳng lạ. Vì thế một HLV phải thốt lên: Ở đây gặp “tây” còn nhiều hơn gặp “ta”…
Nếu đếm sơ qua cũng đã có gần 40 cầu thủ ngoại hiện đã đổ về “chợ” Thành Long chào hàng. Và dự báo con số này sẽ còn tiếp tục tăng khi các tay “cò” xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Qua tiếp xúc, nguồn “hàng” cầu thủ “Tây” hiện có mặt tại tại đây khá đa dạng. Và cũng như mọi năm, nguồn cầu thủ châu Phi tiếp tục “áp đảo” thị trường, song nguồn hàng từ Brazil vẫn được quan tâm khá nhiều đó là nguồn từ các “cò”, từ các mối giới thiệu.

Gây sự chú ý nhất trong “chợ” cầu thủ Thành Long là bộ đôi “siêu quậy” Amaobi và Aniekan. Tiền đạo Amaobi từ một “Vua phá lưới” tại V-League nay trở thành một kẻ thất nghiệp sau khi bị V.Ninh Bình sa thải nên đang rớt giá thê thảm. Còn Aniekan, cái tên được một vài đội bóng quan tâm, cũng rơi vào hoàn cảnh như người đồng hương Nigeria, “Kan” thuộc dạng có “tiền án tiền sự” (vừa bị đuổi khỏi TMN.CSG) nhưng lại đòi một khoản lương cao ngất. Do không được đội bóng nào quan tâm, hai anh này cùng với những đồng hương như Buba Johnson…cứ quanh quẩn ở Thành Long “tán dóc” tối ngày…
Điều bi hài nhất ở “chợ”, là khi đưa những cầu thủ này đến đây, các “cò” vẫn chưa thuộc tên, vẫn “đem con bỏ chợ” theo kiểu: “Thằng này đá được lắm, anh coi chân cẳng nó thế nào, nếu được thì gọi cho em…”. Nhiều HLV cũng thử vận may với hàng chợ, nhưng như một HLV đội hạng Nhất nhận xét: “Bọn nó đá quá tệ, tệ hơn cầu thủ hạng hai nhà mình, năn nỉ thì cho tập vậy thôi, chứ ra sân chẳng đá đấm gì được, chỉ được cái đẹp mã”.
Theo danh sách đăng ký tập huấn tại Trung tâm TT Thành Long, cuối tháng 12 này sẽ có rất nhiều đội, từ V-League đến hạng Nhất, hội quân tại đây. Đây sẽ là lúc “chợ” cầu thủ bắt đầu hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, có nhiều CLB đến đây để rèn quân chứ không nhằm mục đích tuyển quân, vì hầu hết các đội bóng Việt Nam đã ít nhiều “thuộc bài” sau vài vụ hao của tốn tiền mà rước phải “hàng mã”. Thứ 2 nữa, bây giờ các CLB chủ yếu tự kiếm và kiểm “hàng” chứ không chơi kiểu “cắc bụp” như hồi xưa, thấy được là kí liền…”
Một “ma trận” cầu thủ ngoại đã và đang được thiết lập. Thế nên, người ta đang đợi những ngày tới, “chợ” cầu thủ này sẽ hoạt động như thế nào. Và dĩ nhiên cũng sẽ có không ít chuyện dở khóc dở cười…