Bóng đá Việt

Câu chuyện “A ép ép cúp”: Bóng đá “thời loạn”

06/12/2008 12:50 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Những ngày vừa qua quả thực là quãng thời gian vô cùng cực nhọc với các quan chức FAT. Sự cố xảy ra tại 2 sân bay Suvarnbhumi và Don Muang ở Bangkok đã khiến Thái Lan suýt bị tước quyền đồng chủ nhà AFF Suzuki Cup 2008 và chỉ nhờ có uy tín của một uỷ viên ban chấp hành FIFA của chủ tịch FAT Worawi Makudi mới giữ được giải đấu này ở lại Thái Lan.

Thế rồi, khi chọn xong Phuket làm địa điểm tổ chức giải thay thế Bangkok thì lại nảy sinh vấn đề lựa chọn sân để tiến hành đồng thời 2 trận đấu cuối cùng của vòng bảng như thể lệ của giải. Lúc đầu, tưởng như người Thái không fair-play với Việt Nam khi dự tính để thầy trò HLV Calisto ngược lên Bangkok chơi trận với Lào.

Nhưng sau khi vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía Việt Nam, FAT xoay sang phương án đưa trận Thái Lan – Malaysia về Bangkok và lần này đến lượt người Mã kiên quyết lắc đầu. Bí thế, FAT đành phải tính tới giải pháp khẩn cấp tăng cường độ chiếu sáng cho “sân làng” Saphan Hin để không phải đưa bất cứ đội bóng nào rời khỏi Phuket.
 
 Sân Saphan Hin thế này mà vẫn còn đẹp hơn sân
Phangnga mà Thái Lan từng bảo là rất ổn

Tuy nhiên, đây cũng chẳng phải là nhiệm vụ dễ dàng vì thời gian còn lại dành cho FAT là quá ít, mà việc nâng cấp dàn đèn cho sân Saphan Hin không thể hoàn tất chỉ trong vài ngày. Đấy còn chưa kể tới việc nếu dàn đèn mới được tăng cường tại đây không qua được cuộc sát hạch của AFF thì nỗ lực của FAT cũng sẽ đổ sông đổ bể.

Mặc dù hôm nay mới là ngày bảng B AFF Suzuki Cup 2008 chính thức khai diễn, nhưng ngay từ lúc này cũng có thể khẳng định FAT hầu như sẽ lỗ nặng vì những sự cố này, và chắc rằng ít nhất trong 2 kỳ giải AFF Suzuki Cup sắp tới, không một nhà tài trợ nào muốn đưa giải đấu này trở lại Thái Lan cho tới khi tình hình tại đây hoàn toàn ổn định.

Trong lịch sử 6 kỳ giải Tiger Cup và AFF Cup trước đó, chưa bao giờ số phận của giải đấu lại long đong lận đận như năm nay, và vụ việc nói trên không những đã ảnh hưởng trực tiếp tới FAT mà ngay cả những bộ phận liên quan cũng phải một phen khốn khổ. Thế mới biết, dù chỉ là một lĩnh vực được xem như “vô thưởng vô phạt”, nhưng với tư cách là một bộ phận của đời sống xã hội, bóng đá cũng không tránh khỏi bị tác động trước những biến cố của cuộc sống hàng ngày.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm