Bóng đá Việt

Anh “lính chì” Thanh Hải

03/12/2008 14:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chuyên môn tốt, cứ ra sân là chiến đấu, đúng nghĩa của một người lính khoác áo cầu thủ. Nhưng giờ thì Nguyễn Thanh Hải lại đang chơi vơi thực sự ở Thể Công – nơi Hải “kình” đã cống hiến quãng thời gian đẹp nhất của đời cầu thủ.

Cách nay ít ngày, người ta đã chính thức thông báo quyết định với anh, rằng Hải sẽ không nằm trong kế hoạch của đội bóng ở mùa 2009-một quyết định trước sau gì cũng đến. Thể Công vốn sẵn trung vệ (Phước Tứ, Anh Tuấn, Thanh Hải, Minh Đức sinh năm 1987) lại đầu tư tới 2 bản hợp đồng (Minh Đức-Sông Lam), Xuân Hợp) chỉ trong thời gian ngắn đã dẫn CLB tới cuộc khủng hoảng thừa trung vệ. Chẳng có đội bóng nào lại có tới 6 trung vệ trong khi nhu cầu thực tế chỉ là 4, kể cả ai đó rất giỏi xoay tua.

Hải cũng tính được điều đó. Anh đã từng nghĩ và chờ đợi được ra đi từ rất lâu rồi, ngay khi hay tin Thể Công bắt đầu lên kế hoạch mua sắm. Hải không có tem đội tuyển, nhưng anh không ngại cạnh tranh. Ai đó bảo: Một khi người ta đã bỏ cả núi tiền để mua người thì những người được mua sẽ được ưu tiên sử dụng. Hải e ngại rào cản đó, nếu cơ hội không đến thì quả rất khó để thể hiện.
 
 Thanh Hải (áo trắng) là một trung vệ có chuyên môn rất tốt
nhưng không được sử dụng một cách đúng đắn

Nên 2 tháng trước khi CLB bật đèn xanh cho anh, Hải đã từng xin ra đi. Nghiệt nỗi, 2 tháng trên thị trường chuyển nhượng với bao diễn biến vận động không ngừng, những lựa chọn của Hải đã trở nên lỗi thời. Tất cả những CLB từng ngỏ ý muốn có anh, và anh ưng ý, giờ đây đều đã mua sắm đủ trung vệ, từ T&T HN cho tới V.Ninh Bình. Giá như Thể Công chấp thuận từ 2 tháng trước, hoặc ít nhất cũng dọn cho anh 1 con đường thay vì bịt kín rồi đến nay mới bất thình lình mở.

Nhưng là một cầu thủ và là một người lính, Hải chấp nhận sự nghiệt ngã đó. Nó đúng như bản chất của một cầu thủ rất tốt tính, chơi được với tất cả anh em, từ trẻ đến lớn. Sự vừa phải trong hành xử, cũng như sinh hoạt, cùng tác phong tập luyện nghiêm túc, là những điều dễ thấy nhất nơi cầu thủ người gốc Thái Bình này. Ở Thể Công, Thanh Hải chứ không phải Bảo Khanh hay Phương Nam, mới là người hội tụ được anh em, ngay từ những đồng đội còn gọi Hải bằng… chú, cũng biết điều đó. Tấm băng đội trưởng của Thể Công mà Hải từng mang trên tay là một bằng chứng. Sự hụt hẫng của khá nhiều đồng đội của anh kể từ lúc Hải xách ba lô rời Nhổn để tìm một bến đỗ mới cũng là một bằng chứng.

Bởi thế, nói Thanh Hải đang chờ CLB, chắc chẳng ai tin. Với một người đã có hơn 10 năm gắn bó trong quân ngũ, khi ra ngoài, ít nhiều sẽ bỡ ngỡ. Có thể Hải sẽ du Nam, hoặc có thể chỉ dừng ở miền Trung. Chưa biết được. Nhưng có một điều chắc chắn, Hải sẽ chơi tốt dù ngã rẽ có muộn. Xuất phát điểm là VĐV điền kinh (cự ly ngắn và trung bình), sức như Thanh Hải, có thể chơi bóng đỉnh cao nhiều năm nữa. Ở cái tuổi 28 (Thanh Hải sinh năm 1980), xét về mặt khoa học thể thao, thì đây mới là độ chín của sự nghiệp cầu thủ.

Giờ, chỉ hy vọng, Hải sẽ có lựa chọn hợp lý nhất cho sự nghiệp tiếp theo của mình, ở tương lai rất gần.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm