BTV NUMBER ONE CUP 2008, NGÀY THI ĐẤU THỨ 2: “Chủ nhà” thất thủ

Chủ Nhật, 30/11/2008 14:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cả 2 đội bóng VN là XM.HP và ĐT.LA đều thất trận trong chiều qua khi đối đầu với các đội bóng khách mời.

XM Hải Phòng - Matsubara 0-1 : Tiếc cho XM.HP

Sau cuộc trình diễn không mấy thuyết phục ở bảng A của đội bóng New Radiant, mọi tâm điểm được đổ dồn về 2 cặp đấu nằm trong bảng tử thần: XMHP gặp Matsubara và ĐT.LA gặp Sinh viên Hàn quốc diễn ra vào chiều qua.

Trận đấu sớm của bảng B giữa XM.HP và Matsubara thu hút nhiều sự chú ý của báo giới cũng như người hâm mộ. Người ta đến sân không chỉ vì tên tuổi của 2 CLB này, mà còn để chứng kiến 2 cuộc tái ngộ khá thú vị.

Thứ nhất là cuộc ra mắt của cựu HLV đội tuyển VN Alfred Riedl trong màu áo XM.HP và thứ hai là cuộc đối đầu giữa những người Brazil. Thật vậy, nhìn vào danh sách đăng ký có thể thấy dàn ngoại binh chủ lực của đất cảng như Leandro, De Jesus và Trindade đều là người Brazil và tất cả đều xuất thân từ lò đào tạo Matsubara.

Không nằm ngoài dự đoán, cuộc đối đầu giữa XM.HP và Matsubara xứng đáng là trận cầu được chờ đợi. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Minh Trí, cả 2 đội bóng đều tổ chức nhiều đợt tấn công dồn dập về phía khung thành đối phương. Mức thưởng 5 triệu đồng dành cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên mà hội CĐV XM.HP đưa ra như 1 liều doping giúp các cầu thủ, đặc biệt là những chàng trai phố Cảng càng thi đấu quyết tâm, và thực tế là XMHP đã nhiều lần làm Matsubara phải giật mình vì những pha sóng gió ở 15 phút đầu trận.

Tuy nhiên, may mắn lại không đứng về phía thầy trò tân HLV Riedl khi ở phút 35 Matsubara đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của đội trưởng Fabiano. Dù không ngừng dâng cao đội hình, tổ chức nhiều đợt tấn công nhưng trước hàng thủ khá kiên cố của Matsubara, XM.HP vẫn không thể xoay chuyển tình thế ở hiệp đấu thứ nhất.

Sang hiệp 2, các vũ công Samba càng chơi càng sắc nét. Trong khi đó, sự chênh lệch về thể hình cũng như nền tảng thể lực sa sút đã khiến các cầu thủ XM.HP có phần hụt hơi ở thời điểm cuối trận. HLV Riedl đã sử dụng tất cả quyền thay người, thậm chí đưa cả chân sút mới chuyển nhượng từ TMN.CSG Martin Trindade vào sân, song đường vào khung thành thủ môn Rodolfo vẫn kín lối. Những phút cuối trận, Matsubara phải thi đấu chỉ với 10 người trên sân do cầu thủ Fabiano nhận thẻ đỏ rời sân, tuy nhiên XM.HP đã không tận dụng được cơ hội này. Tỉ số 1-0 nghiêng về Matsubara vẫn được giữ đến cuối trận

Thắng XM.HP với tỉ số không thật an toàn, nhưng nhìn vào cách Matsubara thi đấu có thể thấy họ đã và đang chứng tỏ sức mạnh của 1 nhà ĐKVĐ BTV Cup 2007, và khả năng bảo vệ chiếc Cúp của đội bóng Nam Mỹ này là điều trong tầm tay.

Trong khi đó, dù thất thủ nhưng các cầu thủ XM.HP đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả bằng lối chơi rực lửa và nỗ lực đến từng phút cuối. Trước mắt vòng loại bảng B vẫn còn 2 lượt trận nữa và đường vào bán kết vẫn còn mở rộng với thầy trò HLV người Áo nếu họ tiếp tục thi đấu với 100% tinh thần và thể lực.

ĐT.LA - SV Hàn Quốc 1-2: Hay nhưng thua

Đưa ra sân cả 4 ngoại binh, đội bóng áo đỏ Đồng Tâm Long An dưới sự dẫn dắt của HLV Stefan Hansson đã không ngần ngại chọn lối chơi đôi công.

Trên hàng công, Antonio Carlos và Gustavo Dos Santos tỏ ra khá cơ động với những pha phối hợp đẹp mắt. Thế nhưng, những cơ hội ngon ăn ấy đã không được bộ đôi này tận dụng hiệu quả.
 
ĐT.LA (áo đỏ) đã không thể có được ngày ra quân như ý khi để thua SV Hàn Quốc. Ảnh: Quang Nhựt

Tuy vậy, những nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ cũng được đền đáp bằng bàn thắng ở phút thứ 28 của Phan Quý Hoàng Lâm. Được hưởng quả phạt trực tiếp ngoài vòng cấm địa do pha phạm lỗi của Shin Woo Geun, cầu thủ mang áo số 17 này đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn mở tỷ số, tốc độ của trận đấu càng được đẩy lên cao với những màn đáp trả quyết liệt của đội bóng trẻ Sinh viên Hàn Quốc (tình huống phút thứ 20, phút 38). Tuy nhiên, tỷ số 1-0 nghiêng về Đồng Tâm Long An được duy trì đến hết hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội bóng áo trắng vẫn mải miết tấn công hòng tìm bàn gỡ, nhưng các chân sút trẻ của đội bóng sinh viên đã có một chiều kém may mắn. Tấn công sắc nét và bài bản nhưng mãi đến phút thứ 69, họ mới có bàn gỡ hòa. Nhận được bóng từ đường chuyền của đồng đội, Park Sang Hyun phá bẫy việt vị tung cú sút chéo góc đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Bên phía Đồng Tâm Long An, các chân sút ngoại cũng có một chiều kém duyên. Gustavo Dos Santos tỏ ra lắt léo trên hàng công, song khả năng dứt điểm của anh lại khiến những cổ động viên đội bóng miền Tây Nam Bộ phải buồn lòng. Sự kém duyên của anh khiến HLV Stefan phải thay anh bằng Tshamala.

Song khi tiền đạo người Congo chưa kịp thể hiện gì thì Đồng Tâm Long An phải nhận bàn thua thứ 2. Cú bắt vô lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa của Yang Jun A đã hạ gục thủ môn Phan Văn Santos trong tích tắc. Đây cũng là bàn ấn định tỷ số 2-1 của trận đấu.

Ngày 30/11, vòng loại bảng giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương Cúp Number One 2008 tiếp tục diễn ra với trận đấu duy nhất của bảng A giữa B.Bình Dương gặp New Radiant vào lúc 18h.
 

Long Vĩnh

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

chiensuphu - 5/17/2012 10:07:57 AM
Gary Neville nói: Khi Lionel Messi sút trượt quả penalty trong trận gặp Chelsea tại Camp Nou. Tôi tự hỏi chính mình: “Có thể điều này đã được viết trên những vì sao.”Đối với hầu như tất cả, những...
Trần Phong - 5/17/2012 10:09:56 AM
Bạn biết tại sao trọng tài Trí bị CĐV Hải Phòng ghét không? Bởi vì ông ta bắt rất công tâm, không sợ sức ép của các CĐV HP mà thổi có lợi cho HP. Tất cả khán giả xem truyền hình trên cả nước, trừ CĐV...
minhduc03179@yahoo.com.vn - 5/16/2012 9:55:09 PM
tôi rất buồn khi Nb lại thua nếu muốn cứu Nb thì Văn Sỹ nên từ chức . chưa bao giờ Văn Sỹ làm cho moin người yên tâm cả....
hùng dũng - 5/17/2012 8:38:51 AM
Môn đấm bốc người ta hộc máu, sưng mắt mới kiếm được đồng tiền, thôi thì VÕ MINH TRÍ cứ coi là mình vừa đấm bốc xong, vừa bị đấm, vừa được tiền.
fuclcurmozer - 5/17/2012 8:04:22 AM
Chúc ông sức khoẻ. Tư duy bóng đá của ông không còn phù hợp. Đặc biệt là ông không mang đến cho Liv một tinh thần chiến đấu quật khởi mà thay vào đó là một thái độ cam chịu đến lạ kỳ (thắng hay thua...