(TT&VH) - Dù chưa biết sẽ chơi như thế nào tại AFF Suzuki Cup 2008, nhưng thầy trò ông Tô đã “ghi bàn thắng cuộc đời” trong lòng hàng triệu người hâm mộ, vì những nghĩa cử cao đẹp để “thắp sáng niềm tin” cho 22 em bé đang từng ngày đối diện với những lưỡi hái tử thần, bởi những căn bệnh ung thư quái ác.
Nếu như đấy là một buổi tập chắc chắn sẽ có người ra trước ra sau. Nhưng ngày hôm qua là một ngày hết sức đặc biệt. Tất cả từ BHL đến các cầu thủ đều ai nấy đều có mặt tại sân Trung tâm Thành Long từ lúc 3h. Nói như một cầu thủ: “Trái tim tôi, bảo phải làm thế”. Một tiếng đồng hồ, không quá nhiều nhưng đấy là khoảng thời gian, ông Tô và các học trò đã làm được một điều rất đáng ghi nhận và trân trọng, người ta bảo đó là “bàn thắng cuộc đời”…

Đấy là Hồng Quân (14 tuổi) từng là cựu cầu thủ U-11 TP.HCM giành HCB Hội khỏe Phù Đổng, Nhưng “ước mơ vươn tới một ngôi sao” của Quân đã bị căn bệnh ung thư ập đến và cướp đi những điều giản dị ấy. Quân đã khóc, như chưa từng được khóc: “Em giờ chỉ có một khát khao là được đá bóng để đá hay như anh Công Vinh. Điều đó giờ thật xa với em…”.
Đấy là Minh Nam (9 tuổi) thánh thiện, nếu thấy ánh sáng có lẽ em đã trở thành một họa sĩ của đương đại và biết đâu sẽ là một đồng nghiệp “quần đùi áo số” của những Công Vinh, Việt Thắng, Tài Em…giờ thì “giấc mơ”của em, đơn giản là được… sống. Căn bệnh ung thư đã làm đôi mắt em mù lòa, thân thể em đang từng ngày chống lại nỗi đau của căn bệnh tai ác kia…
Thầy trò ông Tô, khi chứng kiến cảnh Nam vẽ tranh “bằng bóng tối” tặng ĐTVN không dấu được cảm xúc. Và thật sự ý tưởng của bức tranh “các anh sút bóng là đi thẳng vào lưới đối phương…”đã khiến ông Calisto, một ông Tây “mắt xanh mũi lõ” cũng muốn rơi nước mắt.
30 triệu đồng mà thầy trò ông Tô góp được đấy là một món quà vật chất đáng ghi nhận. Nhưng ý nghĩa hơn cả là món quà tinh thần mà ĐTVN Việt Nam giành cho các em, đấy mới là điều vô giá…
Đức Hiền