(TT&VH Cuối tuần) - ĐTVN có 2 trận hòa liên tiếp trước các đối thủ mạnh Thái Lan (sân nhà) và Singapore (sân khách), với cùng tỷ số 2-2. Ở những cuộc thử sức nhạy cảm ấy, thế trận của tuyển đã được cứu bởi các nhiều gương mặt từ "Gạch".
Chất “Gạch” ở V-League đã trở thành một nét riêng khi người ta đã nhiều mùa biết đến tinh thần vượt khó và nỗ lực đáng nể của một dàn cầu thủ phần lớn chỉ thuộc diện chất lượng "hạng hai, hạng ba".
Ở ĐTVN thời điểm này, thầy của tuyển từng là người của "Gạch" và bộ khung của ông đang có những cầu thủ "Gạch" đóng vai trò chủ chốt. Nhưng cũng vì chuyện ấy, ông "Tô" từng bị soi nhiều. Thời gian gần đây, Minh Phương những tuởng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp (chính anh cũng tự nhận mình không còn sức và có thể chơi sung như các năm trước), trong khi Tài Em cũng chưa lấy lại được hình ảnh một "chú Mười" chơi chắc chắn và an toàn ở tuyến giữa.

Lúc này, các cầu thủ Gạch nói riêng và các tuyển thủ VN nói chung đã khẳng định bản lĩnh của những cầu thủ đã được “nung” qua tay ông Calisto có thể tạo được sự khác biệt. Những tình huống tỏa sáng ấy không chỉ là cách họ lấy lại niềm tin ở người hâm mộ mà còn thắp lên những hy vọng.
Nhưng từ đá giao hữu đến giải chính như AFF Cup sẽ có những “co giãn” về phong độ và người ta mong cả 22 tuyển thủ VN sẽ giữ được tinh thần và cái đầu tỉnh táo để nhập cuộc tốt ở AFF Cup. Cũng chỉ có cách ấy, họ mới giải oan cho chuyện người ngoài đã từng nghĩ ông Tô "ưu ái" quân của Gạch.
Nhưng để cả một tập thể “ngấm” được tinh thần thi đấu cho đến đích cuối cùng của giải đấu năm nay (mục tiêu là tấm huy chương ở giải khu vực), ông "Tô" sẽ phải thu phục được nhân tâm thực sự.
Người ta mong ông “Tô” không chỉ “nung” được quân nhà chơi chơi được ở những trận giao hữu mà còn thực hiện được lời hứa có được phong độ tốt nhất ở AFF Cup.
Và như vậy, ở các cuộc chiến tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam không những cần nỗ lực tối đa không chỉ riêng ở các cầu thủ Gạch mà còn cần thêm “chất Gạch” của cả một tập thể.
D.A