(TT&VH) - AFF Suzuki Cup 2008 đang cận kề, danh sách cầu thủ bị loại vẫn còn 1 chỗ trống. Thế nên, chẳng có gì khó hiểu về việc “giữ chân” của các cầu thủ trong những buổi tập cuối cùng…
Tìm những “%” phong độ còn lại?
Theo ông “Tô”: “Trong những ngày tới đây đội tuyển sẽ không còn tập trung vào một vấn đề nào. Mà sẽ dàn trải vào tất cả những bài, những miếng mà ĐTVN cần phải làm”. Điều đó cũng có nghĩa, người ta đang hy vọng ĐTVN sẽ hoàn thiện những “phần trăm” phong độ còn lại (như ông Tô nói) vào những ngày cuối cùng. Phần nào đó, nó đã thể hiện trong vài buổi thao luyện trên sân tập gần đây của ông Tô và các học trò.
Đó là những bài tập dựa trên lối đá nhỏ ở phạm vi hẹp, các cầu thủ di chuyển không bóng liên tục. Những miếng đánh biên quen thuộc, bóng được đưa xuống biên để hậu vệ cánh và tiền vệ tạt vào cho hàng tiền đạo và tiền vệ kết thúc. Một tín hiệu khá mừng là “cường độ” dứt điểm ( bài toán khó ông “Tô” trong những trận đã qua) đã được các học trò của ông thực hiện khá ngon lành trong chiều qua. Vui hơn nữa, nó không chỉ đến từ đôi chân của những tiền đạo mà còn ở hàng tiền vệ, thậm chí hậu vệ.

Thanh Bình (trái) ngày mai về quê đi hỏi vợ
Và tất nhiên những phần % còn lại phải giải quyết 1 vấn đề rất quan trọng, đấy là tâm lý. Người ta thấy ông “Tô” trò chuyện với Như Thành cầu thủ mới trở lại sau 2 tháng chấn thương trong suốt buổi sáng. Buổi chiều, ông dành hơn 15 phút để “thị phạm” với BHL và các học trò, sau đấy là “chân sút ruột” của ông Lê Công Vinh.
Ngày thứ 2 kể từ khi ĐTVN trở lại Thành Long, không khí trong những buổi tập vẫn đầy ắp tiếng cười. Không còn những cú xoài chân tranh bóng quá “nhiệt”. Những tình huống tranh chấp bóng 5/5, chuyện “nhường bạn” đã rất được thể hiện rõ rệt. Cũng dễ hiểu vì AFF Suzuki Cup 2008 đang được đếm ngược và danh sách bị loại vẫn còn chờ 1 cái tên để điền vào.
Thích Indonesia hơn Malaysia, Việt Nam càng tuyệt!
“Indonesia ư? Ồ điều này tốt hơn so với Malaysia”, ông Calisto bình luận về phương án 8 đội bóng, 2 bảng đấu sẽ đá tại Indonesia. Nhún vai, ông bảo: “Nếu tổ chức ở Malaysia, bạn biết đấy trình độ của Việt Nam và Malaysia là ngang nhau, nhưng khi thi đấu trên sân nhà, Malaysia sẽ có cơ hội hơn chúng ta, về tất cả các yếu tố khách quan và chủ quan. Nếu được tổ chức ở Indonesia, riêng bảng đấu có ĐTVN, tôi nghĩ có thể phân ra 3 trình độ. Thái Lan vẫn mạnh nhất. Việt Nam và Malaysia ngang cơ và cuối cùng là Lào. Về lý thuyết là thế, phải chờ khi trận đấu bắt đầu, song nếu chơi ở Indonesia cơ hội của Việt Nam sẽ khác”.
Nhắc đến chuyện địa điểm sẽ AFF Suzuki Cup 2008, nhiều cầu thủ cũng tỏ ra rất quan tâm. Vừa dứt buổi tập họ bước ra sân và câu hỏi đầu tiên đặt ra: “Giải sẽ đá ở đâu? Có phải là Malaysia không? Liệu có về Việt Nam không?”.
Còn ông Calisto, dù khuôn mặt khá bình thản nhưng khi nói chuyện AFF Cup sẽ chuyển đến Hà Nội, đôi mắt cùa nhà cầm quân người Bồ không giấu được sự vui vẻ. “Thế càng tốt, tôi cũng mong sớm ngày nào hay ngày đó, để chúng tôi còn chuẩn bị…”.
Liên quan đến vấn đề nhân sự. Tuy Trường Giang đã trở lại tập trung. Nhưng hôm nay Như Thành vắng mặt vì phải giải quyết chuyện gia đình. ĐTVN sẽ mất thêm quân vì ngày mai Thanh Bình sẽ về quê hỏi vợ. Theo ông Tô, tiền đạo này được phép nghỉ 2 ngày. Ngày mai 29/11 ĐTVN chỉ tập vào buổi chiều.
Tìm những “%” phong độ còn lại?
Theo ông “Tô”: “Trong những ngày tới đây đội tuyển sẽ không còn tập trung vào một vấn đề nào. Mà sẽ dàn trải vào tất cả những bài, những miếng mà ĐTVN cần phải làm”. Điều đó cũng có nghĩa, người ta đang hy vọng ĐTVN sẽ hoàn thiện những “phần trăm” phong độ còn lại (như ông Tô nói) vào những ngày cuối cùng. Phần nào đó, nó đã thể hiện trong vài buổi thao luyện trên sân tập gần đây của ông Tô và các học trò.
Đó là những bài tập dựa trên lối đá nhỏ ở phạm vi hẹp, các cầu thủ di chuyển không bóng liên tục. Những miếng đánh biên quen thuộc, bóng được đưa xuống biên để hậu vệ cánh và tiền vệ tạt vào cho hàng tiền đạo và tiền vệ kết thúc. Một tín hiệu khá mừng là “cường độ” dứt điểm ( bài toán khó ông “Tô” trong những trận đã qua) đã được các học trò của ông thực hiện khá ngon lành trong chiều qua. Vui hơn nữa, nó không chỉ đến từ đôi chân của những tiền đạo mà còn ở hàng tiền vệ, thậm chí hậu vệ.

Thanh Bình (trái) ngày mai về quê đi hỏi vợ
Ngày thứ 2 kể từ khi ĐTVN trở lại Thành Long, không khí trong những buổi tập vẫn đầy ắp tiếng cười. Không còn những cú xoài chân tranh bóng quá “nhiệt”. Những tình huống tranh chấp bóng 5/5, chuyện “nhường bạn” đã rất được thể hiện rõ rệt. Cũng dễ hiểu vì AFF Suzuki Cup 2008 đang được đếm ngược và danh sách bị loại vẫn còn chờ 1 cái tên để điền vào.
Thích Indonesia hơn Malaysia, Việt Nam càng tuyệt!
“Indonesia ư? Ồ điều này tốt hơn so với Malaysia”, ông Calisto bình luận về phương án 8 đội bóng, 2 bảng đấu sẽ đá tại Indonesia. Nhún vai, ông bảo: “Nếu tổ chức ở Malaysia, bạn biết đấy trình độ của Việt Nam và Malaysia là ngang nhau, nhưng khi thi đấu trên sân nhà, Malaysia sẽ có cơ hội hơn chúng ta, về tất cả các yếu tố khách quan và chủ quan. Nếu được tổ chức ở Indonesia, riêng bảng đấu có ĐTVN, tôi nghĩ có thể phân ra 3 trình độ. Thái Lan vẫn mạnh nhất. Việt Nam và Malaysia ngang cơ và cuối cùng là Lào. Về lý thuyết là thế, phải chờ khi trận đấu bắt đầu, song nếu chơi ở Indonesia cơ hội của Việt Nam sẽ khác”.
Nhắc đến chuyện địa điểm sẽ AFF Suzuki Cup 2008, nhiều cầu thủ cũng tỏ ra rất quan tâm. Vừa dứt buổi tập họ bước ra sân và câu hỏi đầu tiên đặt ra: “Giải sẽ đá ở đâu? Có phải là Malaysia không? Liệu có về Việt Nam không?”.
Còn ông Calisto, dù khuôn mặt khá bình thản nhưng khi nói chuyện AFF Cup sẽ chuyển đến Hà Nội, đôi mắt cùa nhà cầm quân người Bồ không giấu được sự vui vẻ. “Thế càng tốt, tôi cũng mong sớm ngày nào hay ngày đó, để chúng tôi còn chuẩn bị…”.
Liên quan đến vấn đề nhân sự. Tuy Trường Giang đã trở lại tập trung. Nhưng hôm nay Như Thành vắng mặt vì phải giải quyết chuyện gia đình. ĐTVN sẽ mất thêm quân vì ngày mai Thanh Bình sẽ về quê hỏi vợ. Theo ông Tô, tiền đạo này được phép nghỉ 2 ngày. Ngày mai 29/11 ĐTVN chỉ tập vào buổi chiều.
ĐAM SAN