(TT&VH) - Tại giải hạng Nhất mùa 2008, phải đợi tới tận phút cuối TN.Quảng Ngãi mới biết mình trụ hạng. Cú vượt cạn ở phút 90, làm cho lãnh đạo Quảng Ngãi mừng thầm trong bụng. Còn người hâm mộ Quảng Ngãi vui khôn tả, vì thấy đứa con tinh thần của mình vượt qua được cơn bĩ cực. Và mở ra 1 hy vọng, mùa này sẽ làm một cuộc cải tổ, để đội bóng tỉnh nhà không còn phải lâm vào “thảm cảnh” như năm ngoái. Vậy mà, thiếu tiền - “bệnh kinh niên” bao năm qua đã làm bóng đá Quảng Ngãi phải lao đao lại tái diễn.
Cũng như vài năm trở lại đây, bóng đá Quảng Ngãi tiếp tục bấu víu vào “bầu sữa” ngân sách nhà nước. UBND tỉnh đã chịu rót xuống cho đội bóng 5 tỷ, đối tác quen thuộc là doanh nghiệp sách Thành Nghĩa, cũng đã gật đầu đồng ý chi cho Quảng Ngãi 2 tỷ. Tuy số tiền 7 tỷ nói trên là không nhiều để có thể cho HLV Nguyễn Thanh Giang chuẩn bị cho mùa bóng mới nhưng như vậy cũng đã tạm được. Buồn thay, số tiền mà Tỉnh và Thành Nghĩa hứa vẫn chỉ nằm trên giấy tờ, khúc mắc chỉ xoay quanh vấn đề UBND tỉnh còn nợ Thành Nghĩa 1,5 tỷ. Phía Thành Nghĩa đã hoàn tất thủ tục để quyết toán số tiền trên nhưng UBND tỉnh vẫn chưa thanh toán số nợ vừa nêu.

TN.Quảng Nghĩa (xanh) vẫn dài cổ chờ tiền…
Tại bên này, bên kia…nên đội bóng vẫn là người chịu thiệt thòi nhất. Đến thời điểm này, doanh nghiệp Thành Nghĩa vẫn “im lìm” không chịu chi số tiền 2 tỷ mà họ hứa sẽ tài trợ cho đội bóng. Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, bao giờ lãnh đạo tỉnh trả lại số tiền đã nợ thì họ mới chịu rót 2 tỷ đồng cho đội bóng.
Không có kinh phí, HLV Nguyễn Thanh Giang chỉ biết than vắn than dài, dù ông và 20 học trò đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những cầu thủ mà HLV Nguyễn Thanh Giang “ngắm” để phục vụ cho mục đích trụ hạng như: Bảo Hùng (HN.ACB), Ngọc Anh, Bảo Phụng (QK7), Chí Thanh, Quan Huy (TC.Tây Ninh), Quang Vinh (V.Ninh Bình) và Hoài Hậu- tiền vệ trụ đã chơi khá hay tại giải U21QG trong màu áo Thành Long cũng được dạm mượn. Tất cả những cầu thủ này đã sẵn sàng để về dưới “trướng” ông Giang nhưng khổ nổi “ngân khố” trống rỗng, những dự định này vẫn chỉ nói cho vui.
ĐỨC HIỀN