HLV Nguyễn Thành Vinh: Khi tình yêu trở lại

Chủ Nhật, 16/11/2008 20:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Cuối tuần) - HLV Nguyễn Thành Vinh đã cập bến HP.HN được hơn 1 tháng. Ở cái đội bóng bị thất thế và phải bay khỏi V-League ấy, ông Vinh đang tìm thấy tình yêu những tưởng đã nguội của ông sau bao sóng gió ở tuổi lục tuần.

* Nụ cười trên thảm cỏ xanh

Những ngày vướng vào vòng lao lý, ông Vinh những tưởng đã sợ cái nghề "bạc" đã khiến ông và gia đình phải khổ sở. Kể cả khi được tuyên bố vô tội và được nhiều đội bóng chào mời, ông Vinh cũng đã trăn trở rất nhiều chỉ một câu hỏi "làm nữa, hay là dừng". Vinh quang và cay đắng xung quanh quả bóng tròn, ông Vinh đều từng nếm trải.

Dừng lại, ông sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình, sống vui với người vợ đã bao năm đằng đẵng ngóng ông lăn lộn trong muôn nẻo đường ở mùa giải này tiếp nối mùa giải khác. Tiếp tục trở lại làm HLV, ông Vinh sẽ đối mặt với nhiều thách thức ở cả những đội bóng muốn đặt hy vọng ông, cũng như thương hiệu đã có của bản thân. Cuối cùng, người đàn ông tuổi lục tuần này đã quyết định quay lại với băng ghế kỹ thuật quen thuộc ở miền đất mới và có tiếng là "đất dữ" HP.HN.

Đến HP.HN, sát cánh với ông Vinh có người cộng sự cũ từng chia ngọt sẻ bùi ở Ngân hàng Đông Á Lê Quang Ninh, có sự hợp tác của Giám đốc điều hành Vũ Hạng, người quá hiểu bóng đá VN ở cả trên cương vị quản lý lẫn công việc ở các CLB. Với một đội bóng đã điêu đứng, bị rớt hạng, và không còn là miền đất hứa của nhiều cầu thủ, mọi chuyện đều được xác định là "mọi sự đều gian nan". Rơi vào cảnh ngộ ấy, cánh cầm quân lớn tuổi như HLV Nguyễn Thành Vinh những tưởng tóc sẽ thêm bạc, người thêm mệt khi "nhảy vào lửa". Nhưng với ông Vinh thì khác.
 
Nụ cười đã trở lại với HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh
 
Trên sân tập của HP.HN, người ta lại chứng kiến một HLV Thành Vinh làm việc đầy nhiệt tình như những ngày ông được giao nhiệm vụ cầm quân chuẩn bị cho ĐT U23 VN tham dự SEA Games 2003 trước khi ông Riedl tiếp quản lứa Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Thanh Phương...Về HP.HN, cựu HLV trưởng của Sông Lam chỉ đạo, hò hét, chỉnh sửa...đến khản cổ và hào hứng như để bù đắp cho quãng thời gian gần 3 năm ông phải xa rời công việc vốn đã được xem như một phần máu thịt của đời ông. Đội đá thắng hay thua ở các trận giao hữu, ông Vinh đều cười chứ không nặng trĩu gánh lo về kết quả. Ở những trận đấu tập với Thể Công, XM.HP, hay khi dự giải Ninh Bình, ông tay bắt mặt mừng hỏi thăm bạn bè, người quen cũ đầy phấn chấn. Thấy HLV Thành Vinh say mê và hồ hởi với công việc ở HP.HN, gia đình ông cũng thêm mừng cho "tình yêu mới" của "ông già không thể bỏ bóng đá"
 

* Chắp cánh cho niềm tin

Có ông Thành Vinh, ông Vũ Hạng về cộng tác, bầu Tuấn trông phấn khởi hẳn. Dạo này, ông Tuấn, ở tuổi 46, tóc đã ngả sang màu bạc nhiều hơn. Nhưng từ khi tìm được "tướng" Vinh về cầm quân, ông chủ tịch CLB HP.HN như trút được phần nào gánh nặng của thời xuống hạng. Ông Tuấn tin ở kinh nghiệm, bản lĩnh của các chuyên gia lão làng như ông Vinh, ông Hạng sẽ giúp cho đội bóng của Hòa Phát sẽ đi lên một cách bài bản chứ không bị chuyệch choạc, chắp vá như thời gian vừa qua.

HP.HN xuống hạng và phải dựng lại bộ khung với một đội hình đang được làm mới, ông Vinh gặp phải khó khăn chồng chất. Nhưng HLV Thành Vinh chấp nhận tất cả, kể cả việc cho đi các cầu thủ đang còn hợp đồng, nhưng không còn muốn khoác áo Hòa Phát. Đôn cầu thủ trẻ từ lứa U19, U21 lên, nhặt quân từ các nơi khác về, ông Thành Vinh cặm cụi từng đường đi nước bước như ngày ông mới vào nghề từ con số O.
 
Gặp lại người bạn cũ Riedl ở trận giao hữu đầu tuần này

Giải Ninh Bình mở rộng, HP.HN không lọt vào chung kết, chỉ đứng nhì bảng để giành suất vào tranh giải Ba, nhưng ông Vinh không quan tâm nhiều đến thành tích mà phấn khởi vì có cơ hội rèn quân và thái độ thi đấu của các học trò. Chấp nhận chơi để thử nghiệm cầu thủ, ông Vinh đã hài lòng về tinh thần của các cầu thủ trẻ ở giai đoạn tập huấn chơi "nhiệt" hơn hẳn các đàn anh èo uột mùa trước.

3 năm xa sân cỏ, ông Vinh từng có lúc tự hỏi quãng thời gian gian chia cắt ấy có khiến mình lạc hậu với đời sống bóng đá VN vốn gắn cái mác chuyên nghiệp đã quay được nhiều vòng. Nhưng nhìn và theo dõi công việc của các đồng nghiệp, rồi cả "máu" nghề nghiệp luôn sục sôi, ông Vinh không ngại theo đuổi cuộc đua mới với HP.HN.

HLV Thành Vinh đang tin vào triển vọng của các cầu thủ trẻ, hoặc những cầu thủ ít tên tuổi từ các đội hạng Hai, dưới tay của ông và các đồng nghiệp đều dày dạn kinh nghiệm, sẽ tạo nên một diện mạo mới ở HP.HN. Với các cầu thủ này, ông Vinh đang muốn thổi cho họ khát vọng chiến đấu, như thời ông và các cầu thủ Sông Lam "làm mưa làm gió" ở giải VĐQG những năm cuối thập niên 90, hay như khát vọng được trở lại với nghề mà ông nung nấu sau những ngày "lâm nạn" cũng vì nghề.

Hành trình của HLV Nguyễn Thành Vinh ở HP.HN đang còn cả chặng đường dài đầy thử thách. HLV Thành Vinh có giúp đội bóng của bầu Tuấn "phát" hay không còn phải chờ thời gian trả lời, nhưng ông và các học trò đang đầy tự tin trong chiến dịch làm lại từ "đống đổ nát" ở mùa giải trước.
 
Dương Anh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

chiensuphu - 5/17/2012 10:07:57 AM
Gary Neville nói: Khi Lionel Messi sút trượt quả penalty trong trận gặp Chelsea tại Camp Nou. Tôi tự hỏi chính mình: “Có thể điều này đã được viết trên những vì sao.”Đối với hầu như tất cả, những...
Trần Phong - 5/17/2012 10:09:56 AM
Bạn biết tại sao trọng tài Trí bị CĐV Hải Phòng ghét không? Bởi vì ông ta bắt rất công tâm, không sợ sức ép của các CĐV HP mà thổi có lợi cho HP. Tất cả khán giả xem truyền hình trên cả nước, trừ CĐV...
minhduc03179@yahoo.com.vn - 5/16/2012 9:55:09 PM
tôi rất buồn khi Nb lại thua nếu muốn cứu Nb thì Văn Sỹ nên từ chức . chưa bao giờ Văn Sỹ làm cho moin người yên tâm cả....
hùng dũng - 5/17/2012 8:38:51 AM
Môn đấm bốc người ta hộc máu, sưng mắt mới kiếm được đồng tiền, thôi thì VÕ MINH TRÍ cứ coi là mình vừa đấm bốc xong, vừa bị đấm, vừa được tiền.
fuclcurmozer - 5/17/2012 8:04:22 AM
Chúc ông sức khoẻ. Tư duy bóng đá của ông không còn phù hợp. Đặc biệt là ông không mang đến cho Liv một tinh thần chiến đấu quật khởi mà thay vào đó là một thái độ cam chịu đến lạ kỳ (thắng hay thua...