Xung quanh thông tin về Lễ trao thưởng của VFF trên báo TT&VH: Nói lại cho rõ

Thứ Tư, 12/11/2008 12:50 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - BBT báo Thể thao &Văn hóa (TT&VH) đã nhận được Công văn của LĐBĐ VN (VFF) gửi ngày 6/11/2008 xung quanh những thông tin về Lễ trao thưởng cho đội tuyển U22 QG và ĐTQG nữ tại Hà Nội trên 2 số báo TT&VH ra ngày 31/10 và ngày 5/11/2008.

Chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Trong số báo ngày 31/10, chúng tôi thông tin rằng “lễ trao giải này, nghe nói chỉ có các tuyển thủ nữ phía Bắc được mời tham dự…” là có cơ sở bởi trước đó trên báo Bóng đá, số 0254, ra ngày 29/10/2008, trong bài “Vinh danh đội tuyển U22, ĐTQG nữ tại Mỹ Đình” của tác giả KS, có ghi rõ “…Nhân dịp này lãnh đạo VFF cũng tiến hành trao thưởng cho ĐTQG nữ sau khi xuất sắc giành HCB AFF Cup. Sẽ có khoảng 10 tuyển thủ nữ phía Bắc được mời đến sân Mỹ Đình nhận thưởng từ VFF, cũng như các Mạnh Thường Quân”.

Thiết nghĩ báo Bóng đá là cơ quan ngôn luận chính thức của VFF nên không thể đăng khác với những chủ trương, kế hoạch của VFF.

Tuy nhiên trong Công văn nói trên, VFF đã bác lại những thông tin trên và cho rằng: "Trong kế hoạch chuẩn bị, VFF đã đặt vé cho toàn thể đội nữ và U22 QG có mặt tại Hà Nội để nhận bằng khen cũng như được gặp mặt người hâm mộ cả nước và gặp mặt lãnh đạo Bộ VH,TT&DL". Vậy báo TT&VH cũng xin nói lại như trên để độc giả được rõ. Đồng thời cũng xin đính chính rằng không phải vì những góp ý trên TT&VH mà VFF mới "động lòng" và "sửa sai" qua việc trao vé cho 3 cầu thủ nữ phía Nam.
 
Lễ trao thưởng cho đội tuyển U22 QG và ĐTQG nữ

2. Hai bài viết trên TT&VH đã đưa ra những góp ý nghiêm túc, thẳng thắn và trên tinh thần khoa học về kế hoạch trao thưởng của VFF. Đó là: Tại sao việc vinh danh của đội bóng U22 VN lại không được tổ chức ngay trong trận đấu của đội bóng ấy (giao hữu giữa U22 VN và ISC Brazil tối 31/10 trên sân Thống Nhất, mà lại trao ở trận đấu của đội bóng khác và ở địa điểm khác (sân Mỹ Đình). Như thế vừa tốn kém; vừa không tạo được không khí sôi động cần thiết; lại vừa có nguy cơ gặp rủi ro…Và thực tế đã chứng minh phân tích trên là có cơ sở: Việc vinh danh trên sân Mỹ Đình đã gặp rủi ro và phải hoãn lại do yếu tố bất khả kháng là mưa lụt. Cuối cùng VFF phải thực hiện trong phòng họp của VFF - dĩ nhiên là kém sôi động hơn rất nhiều so với việc vinh danh ngay trên sân Thống Nhất như ý kiến của báo TT&VH. Việc Công văn của VFF nêu lý do điều này không thực hiện được là vì trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất "thuộc quyền sở hữu của LĐBĐ TP.HCM không thuộc phạm vi điều chỉnh của VFF” có lẽ chưa được thuyết phục cho lắm.

Cũng trong 2 bài viết trên, chúng tôi đã phân tích kỹ việc đội tuyển U22 VN tiếp tục ở lại tập luyện tại TT thể thao Thành Long, TP.HCM có lợi hơn về điều kiện thời tiết, sân bãi (tương tự như ở Myanmar, nơi U22 VN chuẩn bị tham dự Cúp bóng đá Hoàng gia), trong khi thời tiết miền Bắc mùa này đang trở rét. Việc đưa cả ĐT U22 VN ra Hà Nội chỉ để “nhận bằng khen cũng như gặp gỡ người hâm mộ và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao& Du lịch” có thể đạt được một số mục tiêu nào đó. Nhưng nếu nhìn từ khía cạnh chuyên môn rõ ràng kế hoạch này gây ra nhiều bất lợi cho công tác chuẩn bị của ĐT U22.

Rất đáng tiếc là Công văn của VFF đã nhìn nhận những phân tích trên báo TT&VH là “cố tình gây chia rẽ vùng miền”, là "nhạo báng" và "không rõ mục đích gì"… Thiết nghĩ, mục đích của TT&VH là đưa ra những góp ý nghiêm túc, đồng thời mang tính xây dựng để việc tổ chức trao thưởng của VFF được khoa học và đỡ tốn kém hơn cũng như phù hợp với hoàn cảnh thực tế hơn.

Qua đây TT&VH luôn luôn chân thành và mong muốn trao đổi với các nhà quản lý và các nhà chuyên môn của VFF về việc tổ chức lễ trao thưởng nói trên nhằm khẳng định cách nào là đỡ tốn kém mà vẫn mang lại hiệu quả cao.

TT&VH

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Qua sự việc này, cho thấy VFF còn nghiệp dư ngay cả với cách quan hệ với các cơ quan báo chí. Thế thì chả trách bóng đá Việt Nam vẫn "nghiệp dư trong vỏ bọc chuyên nghiệp' sau 8 năm lên chuyên. Chán.
Bùi Mạnh Hùng  (buimanhhunghptl@gmail.com) (04:00 12/11/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TT&VH thường có những bài viết phanh phui những tiêu cực, những mặt hạn chế trong cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động của VFF, cũng như của ban tổ chức V-League. Vì vậy nên VFF rất nóng mặt. Đây là 1 cái cớ để VFF "chơi" lại TT&VH đó mà. VFF ko chịu xem đó là những góp ý để hoàn thiện hơn mà lại đi trả đũa. Thật nhỏ nhen quá (Tôi ko bao giờ đọc báo Bóng Đá là vì vậy)
Lương Công Đài  (lgcongdai@yahoo.com.vn) (01:26 12/11/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

chiensuphu - 5/17/2012 10:07:57 AM
Gary Neville nói: Khi Lionel Messi sút trượt quả penalty trong trận gặp Chelsea tại Camp Nou. Tôi tự hỏi chính mình: “Có thể điều này đã được viết trên những vì sao.”Đối với hầu như tất cả, những...
Trần Phong - 5/17/2012 10:09:56 AM
Bạn biết tại sao trọng tài Trí bị CĐV Hải Phòng ghét không? Bởi vì ông ta bắt rất công tâm, không sợ sức ép của các CĐV HP mà thổi có lợi cho HP. Tất cả khán giả xem truyền hình trên cả nước, trừ CĐV...
minhduc03179@yahoo.com.vn - 5/16/2012 9:55:09 PM
tôi rất buồn khi Nb lại thua nếu muốn cứu Nb thì Văn Sỹ nên từ chức . chưa bao giờ Văn Sỹ làm cho moin người yên tâm cả....
hùng dũng - 5/17/2012 8:38:51 AM
Môn đấm bốc người ta hộc máu, sưng mắt mới kiếm được đồng tiền, thôi thì VÕ MINH TRÍ cứ coi là mình vừa đấm bốc xong, vừa bị đấm, vừa được tiền.
fuclcurmozer - 5/17/2012 8:04:22 AM
Chúc ông sức khoẻ. Tư duy bóng đá của ông không còn phù hợp. Đặc biệt là ông không mang đến cho Liv một tinh thần chiến đấu quật khởi mà thay vào đó là một thái độ cam chịu đến lạ kỳ (thắng hay thua...