Bóng đá Việt

Giải bóng đá Ninh Bình mở rộng: Chủ nhà V.Ninh Bình tiếp tục thắng lớn

05/11/2008 11:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tiếp sau chiến thắng 3-0 trước Thể Công ở trận khai mạc, hôm qua V.Ninh Bình lại làm khán giả nhà nức lòng khi đè bẹp CS.ĐT với tỷ số 5-0.

Ở trận đấu đầu tiên diễn ra trong ngày, dù đã có sự góp mặt của Endene, nhưng do chân sút này mới sang VN, chưa đạt được trạng thái thể lực tốt nhất, nên Thể Công cũng không cậy nhờ được bao nhiêu.

Hàng tấn công của đội bóng áo lính vẫn thi đấu mờ nhạt như ở trận thua V.Ninh Bình, còn tuyến giữa vì thiếu người cầm chịch nên để XMCT.TH hoàn toàn lấn lướt. Tuy nhiên, dù ép sân liên tục nhưng XMCT.TH cũng chỉ có được duy nhất một bàn thắng nhờ pha lập công của Hoàng Thanh Tùng ở phút 75.

Trong khi đó, sẵn trớn thắng lợi ở trận ra quân, V.Ninh Bình lại tiếp tục dội cơn mưa bàn thắng vào lưới CS.ĐT, và một lần nữa, tân binh Suleiman lại chơi rất ấn tượng. Sau khi để thua SLNA 1-3 ở trận ra quân, CS.ĐT vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc về phong độ và họ đã để cho các cầu thủ V.Ninh Bình làm mưa làm gió trên sân.
 
V.Ninh Bình đang chứng tỏ là ứng cứ viên sáng giá nhất cho chức vô địch.
 
Không còn người đá cặp Maxwell mà thay vào đó là tiền đạo Sỹ Mạnh, nhưng Suleiman vẫn phối hợp rất tốt với đối tác mới của mình, và điều này được thể hiện bằng cú hattrick mà Suleiman lập được vào lưới thủ môn Văn Bước. 2 bàn còn lại của V.Ninh Bình được thực hiện do công cảu B.John, công thần ở mùa trước, và Sỹ Mạnh.

Sau khi dẫn trước tới 5-0, V.Ninh Bình dần thả lỏng và chơi chậm lại, tạo cơ hội cho CS.ĐT xốc lại thế trận, nhưng đội bóng của HLV Ngô Công Lộc cũng không sao ghi được bàn thắng và phải chấp nhận thua trắng lưới.

Với phong độ ấn tượng như hiện nay, trong đó chủ yếu nhờ vào dàn ngoại binh đã khẳng định được năng lực và quá quen thuộc với bóng đá VN, V.Ninh Bình đang khẳng định tư thế của một ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Ở trận đấu cuối cùng diễn ra trong ngày hôm qua, SLNA đã tạo ra một bất ngờ nho nhỏ khi vượt qua Itapirence FC với tỷ số 3-1, đúng bằng chiến thắng họ đã làm được trước CS.ĐT trước đó 2 ngày. Mặc dù bất lợi hơn so với Itapirence FC về thể hình thể lực, nhưng SLNA vẫn thi đấu rất kiên cường và thậm chí còn vượt lên dẫn trước ở phút 18 nhờ công của Michael.

Tuy nhiên, ngay trước khi kết thúc hỉệp 1, Itapirence FC đã sớm san bằng cách biệt tỷ số nhờ công của trung vệ Alekson từ một tình huống lên tham gia tấn công.

Sang hiệp 2, SLNA đưa liền một số trụ cột như Huy Hoàng, Như Thuật, Quốc Tuấn và Quang Tình vào sân. Nhờ sự tăng viện này, lối chơi của đội bóng xứ Nghệ đã khởi sắc trông thấy.

Lợi thế của SLNA càng rõ rệt khi thủ môn Eduard của Itapirence FC bị truất quyền thi đấu ở phút 65 do phạm lỗi với cầu thủ SLNA trong vòng cấm. Penalty cho SLNA và từ chấm 11m, Huy Hoàng đã dễ dàng đánh bại thủ môn bất đắc dĩ Salustiano (vốn là tiền đạo) để nâng tỷ số lên 2-1.

3 phút trước giờ mãn cuộc, Quang Tình đã ấn định chiến thắng 3-1 cho SLNA sau pha solo vượt qua 2 hậu vệ Itapirence FC rồi dứt điểm chính xác hạ gục Salustiano.

Kết quả:

XMCT.TH – Thể Công: 1-0
V.NB – CS.ĐT: 5-0
TCDK.SLNA – Itapirence FC: 3-1

Lịch thi đấu hôm nay (5/11):
15h30: TMN.CSG - ĐPM.NĐ
17h45: HP.HN – QK4
H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm