Bóng đá Việt

Khi chuyên gia tâm lý bị… tâm lý

31/10/2008 11:46 GMT+7 Google News
(TT&VH) - HLV Calisto vẫn nổi tiếng như là một chuyên gia tâm lý đại tài, một người biết cách truyền lửa nhiệt huyết tới từng cầu thủ, nhưng có vẻ như thứ vũ khí này của ông đang bị mai một theo chuỗi trận không thắng của ĐTVN.
 
HLV Calisto

Hôm qua, trong cuộc họp báo sau trận, không dưới một lần HLV Calisto thốt lên rằng các cầu thủ của ông bị sức ép quá nặng dẫn tới tâm lý sợ thua, nên họ chỉ tìm cách thi đấu cho an toàn. Theo ông, giờ chỉ cần một chiến thắng là mọi thứ sẽ thay đổi và các tuyển thủ sẽ trở lại là chính mình.
 
Thế nhưng, ngay cả một người gần gũi với các cầu thủ và đã dành rất nhiều thời gian để tâm sự với học trò như ông Calisto mà còn phải thừa nhận việc họ đang bị áp lực tâm lý đè nặng, thì liệu ai có thể làm được hơn nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trong việc giải toả sức ép cho họ?
Khác với Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, tại T&T Cup, HLV Calisto hầu như đã chấm dứt những thử nghiệm và tung ra sân đội hình mạnh nhất mà ông hiện có. Điều đó chứng tỏ rằng ông cũng đang chịu sức ép phải thắng cũng không kém các cầu thủ, và trong hoàn cảnh như vậy, việc ông không thể giúp họ thi đấu với cái đầu thông thoáng cũng là điều dễ hiểu.
Từ nay cho tới ngày khai mạc AFF Suzuki Cup, HLV Calisto chỉ còn 2 trận đấu để giải toả cơn khát chiến thắng, nhưng chỉ tiếc cả Thái Lan lẫn Singapore đều là những đối thủ rất mạnh và ít nhiều kỵ giơ với bóng đá VN, nên để có được chiến thắng không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Có lẽ bởi vậy nên trước ngày khai mạc T&T Cup, HLV Calisto đã cầu Chúa ban phép giúp ông để thắng Thái Lan. Và nếu điều đó trở thành hiện thực thì chắc chắn mọi áp lực đang đè nặng ĐTVN bấy lâu nay sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
Bằng không, có khi ngay cả HLV Calisto cũng phải thừa nhận rằng: “Tôi cũng bị sức ép”.
H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm