(TT&VH) - Bước sang tháng 11, đấy là thời điểm của hàng loạt giải mời như Cúp truyền hình Bình Dương, Giải Ninh Bình, Gia Lai mở rộng, Cúp truyền hình Khánh Hòa, Cúp Hoàng đế Quang Trung…
Nhưng có một biểu hiện, là càng ngày, giải mời thường phân theo “đai đẳng”. Đại gia chơi với nhau, nhà nghèo tìm đến chia sẻ. Nhưng điểm chung, số địa phương duy trì được giải thành truyền thống rất khó. Bình Định và Bình Dương là số ít khi Cúp Hoàng đế Quang Trung năm nay vào tuổi thứ 7. Trong khi đó, BTV Cúp nếu tính năm nay là lần thứ 9. Khi Bình Định rớt hạng, kinh phí đang bị teo lại nghiêm trọng thì tuổi thọ của giải đấu này đang gặp thách thức. Cũng phải thôi bởi ngay cả cái giải truyền thống tầm cỡ kiểu như Cúp TPHCM cũng suýt khai tử ( đã giải tán một năm), thì ba cái giải địa phương thấm tháp gì…
Trở lại Cúp mà Bình Định tổ chức, nếu như hai năm đầu khá xôm tụ, có cả khách mời nước ngoài thì sau đó vắng tiệt. Khách mời trong nước cũng là đội làng nhàng khiến cho chất lượng sa sút.
Chỉ có Bình Dương là vẫn thể hiện được đẳng cấp của một giải luôn được nâng tầm. Kết quả là đã được AFC đưa vào hệ thống thi đấu. Nhìn cách tổ chức, cơ cấu thưởng ở giải này, VFF phải thèm!

Chỉ có Bình Dương là vẫn thể hiện được đẳng cấp của một giải luôn được nâng tầm
Nghe đâu, gã nhà giàu mới nổi Ninh Bình cũng đang nuôi mộng làm đối trọng của Bình Dương, trên phương diện tổ chức giải tập huấn. Năm nay ngoài 10 đội trong nước, có thêm “anh” Itapirense ( hạng 2 Brazil) tham chiến.
Kể cũng mừng khi có mấy cái giải thật sự tử tế để khách được mời (nhất là trong nước) thực sự được cọ xát. Nhưng chẳng ai dại gì đổ tiền ra làm giải mà không thu hoạch được. Bình Dương đã ẵm nhiều hảo thủ giỏi của Matsubara nhờ được ưu tiên chọn hàng trước.
CLB Itapirense sang dự giải Ninh Bình cũng là “sản phẩm” của GĐĐH CLB Ninh Bình, kiêm “ông cò” Trần Tiến Đại. Ninh Bình đang là cái “trại” cầu thủ, chẳng lạ gì ý tưởng lớn nhất của ông Đại là thông qua giải bán mua cầu thủ, vốn là lãnh địa dễ kiếm tiền bậc nhất hiện nay.
Mặt khác, tham dự giải mời hầu như đội nào cũng đang thử việc hàng loạt ngoại binh. Mua bán qua lại với nhau được thực hiện như phiên chợ, có may có rủi.
Tóm lại, sau mỗi giải mời, chuyên môn không biết nâng tầm được bao nhiêu nhưng cẩn thận kẻo gặp phải những rắc rối, thậm chí phiền muộn từ những ông Tây. Rồi quân ta nữa. Chỉ mới chuyện đá chính đá phụ trong trận giao hữu với Thể Công, mà cầu thủ Hòa Phát nhiều anh đã than HLV Thành Vinh “cưng” quân Nghệ.
Bản chất của cái giải tập huấn là chẳng có gì để…mất, nhưng không cẩn thận sẽ mất nhiều thứ đấy!
HỮU QUÝ