Bóng đá Việt

Phía sau những cái tay đưa lên trong hội nghị

19/10/2008 20:52 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Hội nghị ban chấp hành tuần qua được chứng kiến nhiều cái tay đưa lên để phản bác một dự án làm bóng đá theo “lệnh” AFC và đi theo lộ trình của người Nhật.

Những cái tay đưa lên và những lời phát biểu không chỉ trích AFC, nhưng chỉ trích sự sốt sắng của người nhà khi chạy theo AFC một cách nhiệt tình vì quyền lợi của những người quyết đeo đuổi dự án ấy.

AFC trong thời gian gần đây đã có hai chỉ đạo cho bóng đá Việt Nam và cho các quốc gia trực thuộc. Một là cải tổ bộ máy Liên đoàn cho thật tinh gọn và không nhất thiết phải bầu Tổng thư ký mà hoàn toàn có thể thuê người giỏi hoặc người nước ngoài. Hai là chỉ đạo Nhật hóa V.League mà bất chấp kinh tế bóng đá Việt Nam khác xa kinh tế Nhật và nền bóng đá Việt Nam không sống dựa hoàn toàn vào doanh nghiệp như người Nhật. Chính AFC cũng không thể nắm được con số bao nhiêu doanh nghiệp nhào vào làm bóng đá tại Việt Nam thấy không ngon ăn và bây giờ có ý định trả lại đội bóng.

Có thể AFC lâu nay chỉ nhìn qua con số và qua báo cáo nên ngộ về bóng đá Việt Nam và các CLB Việt Nam.

Nhưng việc AFC ở xa nên không thấy mà toàn nghe lại khác hẳn với việc người nhà của bóng đá Việt Nam sốt sắng thực hiện lời dặn của AFC mà tạo ra một ban tổ chức như một công ty và kiếm tiền trên V.League, còn V.League thì sống ký sinh vào doanh nghiệp.
 
Hội nghị Ban chấp hành VFF, ba ông Phó tổng Dương Nghiệp Khôi (trái), Đỗ Văn Ninh (giữa),
Nguyễn Hữu Bàng (phải) một ông lao theo, một ông chống và một ông lắc đầu. Ảnh: QUANG THẮNG

Những cái đưa tay trong hội nghị đã lần lượt phản bác vì cái của ta đã không được trân trọng, còn cái của nước ngoài lại được xem như một mô hình mẫu. Cũng phải xác định rằng kinh tế của ta chưa thể như Nhật thì việc “bán hết” bóng đá và các CLB bóng đá cho những nhà làm kinh tế là điều bất khả thi.

Lâu lăm rồi mới thấy một Hội nghị mà mọi người dân chủ và thẳng thắn như thế. Sự dân chủ ấy đã giúp cho bóng đá Việt Nam thoát một lần sa chân vào mớ bùng nhùng khi V.League còn đang rối chưa chỉnh ngay hàng thẳng lối lại đòi chuyển hướng như người Nhật.

Vừa qua trong những cái tay đưa lên cố giữ cái phần nội trọng bóng đá nội đã có những lời nói thật bức xúc: đó là có ai biết được cách làm bóng đá của những doanh nghiệp đang được tiếng là đổ tiền đầu tư chưa nghĩ đến lợi nhuận trong bóng đá? “Ôm” một đội bóng để nhận một mảnh đất vàng và kinh doanh để rồi khi có đất thì để "trôi" luôn đội bóng. Cái đấy Đà Nẵng đang “hối” vì qũy đất đã giao mà đội bóng thì bị động. Vừa qua thì Tiền Giang cũng mệt mỏi bởi đội bóng giờ cầu thủ lên tập trung mà không biết phải làm gì và chưa được duyệt tiền ăn thì liệu có còn là đội bóng.

AFC khuyên thì chắc chắn là thiện ý, nhưng việc thực hiện được hay không thì cần phải cân nhắc bởi đúng đường AFC mà hại sự phát triển của quốc gia mình thì hơn hết chính mình phải quyết cho sự sống còn của mình.

Thế nên cần phải cảm ơn những cái đưa tay hết mình và hết trách nhiệm cho bóng đá nước mình hơn là nhắm mắt chạy theo đuôi AFC và tấm tắc khen AFC hay, AFC đúng.
 
NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm