(TT&VH) - Ở lượt đấu cuối cùng diễn ra vào hôm qua, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các đội được đánh giá cao hơn đều thắng thuyết phục để giành quyền vào bán kết.
Trong trận đấu quyết định đến thứ hạng của mình, chủ nhà Thép Việt TP.HCM đã rất nỗ lực, nhưng trước Nakhon Ratchasima (Thái Lan) quá mạnh, các học trò của HLV Aphisak chỉ tìm được một ván thắng, trước khi chịu thua chung cuộc 1-3.
Ván đầu tiên, Thép Việt chơi khá tưng bừng và có những thời điểm bị đối thủ dẫn với cách biệt khá xa. Tuy nhiên, nhờ hàng sau thủ vững và các tay đập Thành Công, Hoài Phương, Trần Đại, Văn Toại giữ được hiệu suất ghi điểm cao, nên Thép Việt thắng ngược 30/28, tạm dẫn 1-0.
Thế nhưng, khi bước vào các ván kế tiếp, đội bóng TP.HCM lại để lộ ra sự chuệch choạc, khâu bắt bước 1 yếu, trong khi chuyền 2 Trần Kim Long không thể tạo cơ hội thuận lợi cho các đồng đội dứt điểm chính xác.
Một nguyên nhân khác: Nakhon chơi quá hay, đặc biệt ở mũi chủ công Wanchai Tabwises ở hai biên. Các mũi đánh nhanh Artit và Pissanu thay nhau xuyên thủng hàng chắn đơn giản của Thép Việt, đưa Nakhon thắng nhanh 25/16 và 25/15 ở hai ván tiếp theo. Bước vào ván thứ 4, Thép Việt lại đánh mất mình và không mấy khó khăn để đội khách tìm được điểm thắng 25/16, khép lại chiến thắng 3-1 chung cuộc.
Như vậy, với trận thắng này, Nakhon giành ngôi nhất vòng bảng, sẽ gặp lại Thép Việt TP.HCM ở trận bán kết diễn ra vào ngày 18/10.
Ở một trận đấu khác, tuyển Myanmar thắng dễ dàng 3-0 trước Tuyển Sri Lanka để giành suất vào bán kết gặp Hoàng Long Long An. Hai đội Sri Lanka và CLB North Habour (New Zealand) đã bị loại vì chỉ xếp ở hạng 5 và 6.