Bóng đá Việt

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: Cầu thủ thực lòng muốn đá chưa?

16/10/2008 12:46 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 7 trận ĐTQG không biết thắng, rõ ràng là một sự bất thường, theo số đông là không phản ánh đúng khả năng của chúng ta. Việc chẩn đoán ra “bệnh” để điều trị cho ĐTQG hướng tới chiến dịch chinh phục AFF Cup là điều cần thiết. Dưới đây là góc nhìn của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh.

* Ông thấy lực lượng của Tuyển đã ổn chưa? Phải chăng chưa tập trung được tinh binh nên đã gặt phải kết quả không lấy gì làm khả quan vừa qua?

- Đã phải gọi đến lão tướng như Trường Giang thì phải nói rằng chúng ta hết người rồi. Phải nhìn nhận thực tế đó. Calisto là người giỏi trong việc phát hiện tài năng, nên chúng ta không nghi ngờ gì về yếu tố để sót cầu thủ có khả năng.

* Hay là do đội tuyển chưa có thời gian để gắn kết lối chơi?

- Hãy quên đi việc tập trung thời gian dài như trước đây. Tôi nghĩ rằng chuẩn bị cho AFF Cup đội tuyển tập trung được 4 tuần rồi thì không phải là quá ít để xây dựng một lối chơi, một diện mạo. Sẽ không mấy thuyết phục nếu như đổ lỗi quỹ thời gian còn ít ỏi.

Tôi muốn nhấn mạnh thế này: 7 trận chưa biết thắng thì rõ ràng bên trong cơ thể của Tuyển phải có vấn đề, là chưa khoẻ mạnh.
 
Liệu khi đá thật, Việt Nam có đủ sức thắng Singapore ?
 
 * Ý ông muốn nói đến tinh thần của Tuyển có vấn đề?

- Đúng. Cầu thủ đã thực lòng muốn đá chưa? VFF hãy lý giải câu hỏi đó. Nếu cái đầu họ không cấn cá, chơi “xả láng”, tôi nghĩ kết quả mấy trận rồi đã khác. Có nhiều nguyên nhân tế nhị. Một thực tế là các đôi chân của tuyển thủ bây giờ đáng giá tiền tỉ. Họ phải giữ chân để phụng sự cho CLB và cho “nồi cơm” của mình là chuyện có thật. Đã thế, VFF chưa có một cơ chế nào hữu hiệu để giúp họ yên tâm khi lỡ chấn thương, để CLB không phải thêm gánh nặng. Các cầu thủ bây giờ cũng thực dụng hơn nên VFF cần quan tâm một cách thiết thực. Nói thật, AFF Cup mới là giải đấu có nhiều “màu”. Đến đó chắc chắn cầu thủ sẽ đá máu lửa hơn!

Tôi có cảm giác ĐTQG chưa tập hợp được sức mạnh, tinh thần đoàn kết. Đừng nên giấu diếm việc phân nhóm trong nội tình. Những việc đó ngấm ngầm, nếu không triệt tiêu thì diễn biến phức tạp vô cùng. Hãy giúp Calisto giải toả được nút thắt đó bởi có tài thánh, ông Tô cũng là người nước ngoài, không thể hiểu rõ cầu thủ Việt bằng chúng ta. Thế thì vai trò của Liên đoàn, đặc biệt là BHL người Việt ở đâu? Họ thực sự có năng lực? Nếu có, đã giúp được gì cho Calisto rồi? Họ đã dám góp ý, phản biện với HLV ngoại khi thấy những bất hợp lý chưa, hay chỉ là sai đâu đánh đó?

Quan trọng hơn cả, ĐTQG lẫn này vẫn chưa cho thấy mặt tổ chức, tư tưởng được sâu sát. Chưa có ai nắm giữ phần hồn của Tuyển cả.

* Đây là thói quen mất rồi?

- Đúng vậy. Công tác tổ chức, giáo dục tư tưởng cho VĐV dường như bị thả nổi. Hãy nhìn lại quá khứ, mỗi lần các ĐTQG tập trung thì chúng ta thì chưa phân công ai chịu trách nhiệm quản lí “phần hồn”, một cách liên tục. Thay vào đó, thi thoảng đánh xe ô tô xuống thăm hỏi kiểu cưỡi ngựa xem hoa là chính.

* Tóm lại, theo ông, điều cần thiết phải làm cho Tuyển lúc này là gì?

- Thì đấy, tất cả các ĐTQG phải đặt việc tổ chức, công tác tư tưởng lên hàng đầu, không chỉ lần này. Tôi nghĩ làm được điều đó thì bóng đá nước nhà mới mơ vượt mặt Thái Lan được. Cầu thủ chúng ta đâu phải là xoàng, chỉ bệnh “tinh thần” khiến chúng ta tự thua nhiều hơn.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
 

NGỌC HÒA ( thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm