(TT&VH) - Nếu có một lời cảm ơn, nó phải dành cho thủ môn Hồng Sơn. 2 pha cứu thua trong những tình huống ai cũng tưởng như bóng đã nằm gọn trong lưới, Hồng Sơn chứng tỏ, anh là thủ môn xuất sắc nhất của BĐVN trong thời điểm hiện tại với khả năng phản xạ cực nhanh.
Nếu có một lời cảm ơn, cũng xin dành cho Minh Đức và cả Quang Cường; người đầu tiên đã phi thân bịt đường bóng từ cú sút ở cự ly 8m của tiền đạo đối phương khi thủ môn đã không thể can thiệp; người thứ hai vừa đem lại chút ít tích cực ở bên hành lang phải trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển vừa mang lại cả may mắn khi cứu được một tình huống “khó cứu” khác ở giữa hiệp hai.
Trận đấu đầu tiên không thua của ông Tô khi cầm quân đội tuyển đã phải nhờ rất nhiều đến may mắn. Bởi nhìn toàn cục, Singapore chơi không quá ấn tượng như thời điểm họ đá vòng loại World Cup hay khi đăng quang ở AFF Cup 2006, nhưng vẫn đủ cho thấy họ nhỉnh hơn ĐTVN trong cách đá, xử lý tình huống và thực hiện đấu pháp giãn biên và chủ động dâng cao tuyến hai để dứt điểm.

Nét tích cực thứ hai là sự nâng cấp đáng kể của cặp trung vệ. Rõ ràng, Minh Đức thì phải khác Chí Công, dù Đức cũng chưa phải dạng quá hay. Và kết quả của nó chính là việc lần đâu tiên, đội tuyển của ông Tô không bị thủng lưới trong 90 phút-điều làm ông hạnh phúc như chính ông thừa nhận.
Rõ ràng, xét trên góc độ nào đó thì ông Tô không thể không hài lòng với trận đấu tối qua: vì ông đã tiếp tục thử nghiệm và ông đã không còn thua, dù ông biết nếu chỉ với từng đó thì chẳng thể làm nên chuyện mai sau. Hôm qua, thày trò ông Tô chơi và thể hiện giống với cái cảnh một ai đó cần phải cầm máu, vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất trước khi tính đến những phương án khắc phục cho tương lai.