Bóng đá Việt

Vấn đề khác của ĐTVN: Bệnh… béo phì

13/10/2008 12:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vẫn biết là vì nghỉ ngơi và bây giờ thời điểm mà rất nhiều CLB vẫn còn chưa bước vào mùa giải mới. Nhưng, nhìn cái cảnh Phùng Công Minh nối gót thủ môn Santos quấn áo nặc nè chạy “ép cân”, thấy ái ngại.

Santos cao 1m98, lúc này đang nặng tới gần 120kg. Có lẽ, trên thế giới, chẳng có thủ môn nào lại có những chỉ số “vô lý” đến như thế. Peter Schmeichel, thủ môn huyền thoại của Đan Mạch và CLB Man Utd lúc đã sắp treo găng cũng mới chưa nặng tới 1 tạ dù như thế đã đủ để người ta gắn cho anh biệt danh hộ pháp (1m94). Jose Chilavert, thủ môn tài năng của Paraguay, cũng bị liệt vào dạng “đô con”, nhưng bao giờ cân nặng lại vượt hơn 10 đơn vị so với 2 chữ số sau của chỉ số chiều cao.
 
Santos và Minh “bu” đang phải quấn áo tập luyện
 
Nói về điều này để bàn tới một vấn đề: các thông số về hình thể ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ và khả năng hoạt động kể cả bóng bổng cũng như bóng sệt. Không hề ngẫu nhiên khi Santos phạm liền 2 sai lầm chết người chỉ trong một trận đấu.

Minh “bu”, biệt danh của tiền vệ Phùng Công Minh, cao 1m70 giờ cũng xấp xỉ tới 80kg. Nhìn anh, người ta không thể tin nổi đấy lại là vóc dáng của một cầu thủ đá bóng. Bình thường, Minh nặng khoảng 73kg mà các khán giả đôi khi cũng đã thấy sốc.

Bởi thế, ông Tô gọi Minh “bu” lên tuyển, nhưng ông lại chưa thể sử dụng anh như một quân bài chiến thuật. Hôm qua, ở đội hình quân xanh, ông Tô đã xếp Đoàn Việt Cường, một hậu vệ lên chơi ở bên cạnh Minh Châu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Còn Phùng Công Minh, anh lạc đâu đó trong đội hinh dự bị.

Một tiền vệ vốn chơi thiên về sức và chỉ biết “chặt mu” như Minh mà quá nặng nề, chắc chỉ còn hữu dụng ở những cú xả thân, lăn vào chân đối phương.

Đúng là khổ cho ông Tô, lấy quân lên tuyển có khi còn phải bắt đầu bằng việc chữa bệnh “béo phì”.

T.P

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm