(TT&VH Cuối tuần) - Kể từ năm 2000 trở lại đây, chưa có thời điểm nào bóng đá Hà Nội thê thảm như mùa này và cũng chưa có lúc nào các đội bóng Thủ đô tập hợp được nhiều tên tuổi sau khi họ "gặp nạn". Chuyện thầy giỏi, trò "sao" cùng hướng về các đội Hà Nội đang khiến không khí bóng đá ở đây ồn ào.
* Thua cũng là cơ hội

Sau những kết quả bết bát của bóng đá Hà Nội ở V-League, HP.HN đã cơ cơ hội nhìn lại mình và lãnh đạo Hòa Phát nhìn ra thực tế đội nhà thiếu hẳn những đầu tàu lão luyện ở vị trí thuyền trưởng, cũng như trong công tác quản lý, điều hành để thích ứng tốt hơn với cơ chế chập chững lên chuyên của bóng đá VN. Trước đây, HP.HN có các HLV Vương Tiến Dũng, Trần Bình Sự, nhưng đều không thể phát huy ở một tập thể "nhiều chuyện" như ở đội bóng của bầu Tuấn. Xuống hạng, HP.HN đã "vỡ" ra quá nhiều điều trong cuộc chơi chuyên nghiệp, trong cách hành xử ở một đội bóng và ông bầu Nguyễn Mạnh Tuần cần những chuyên gia giỏi để làm lại tính đường "phát", chứ không phải là những ông thầy theo kiểu giải pháp tình thế.
Hay với Thể Công, chiến lược sử dụng thầy ngoại đã từng hiệu quả trong những thời điểm nhất định, nhưng khi cần một ông thầy rành hơn về cục diện phức tạp ở V-League để theo đuổi thứ hạng cao, cũng như có vai trò quan trọng đến cách nghĩ "đá hay không đá" của cầu thủ nội, họ phải nhắm đến các HLV nội hàng đầu, trong đó có người cũ Vuơng Tiến Dũng.
* Rầm rộ hội quân

Không những thế, việc ông Vũ Hạng, cựu trưởng ban Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật của VFF và từng là chỉ đạo viên đội Đường sắt VN (ngày trước), bất ngờ trở lại với bóng đá Hà Nội sau 2 năm gắn bó với đội hạng Nhất Than.Quang Ninh được xem là tín hiệu tích cực cho chính sách "chiêu hiền đãi sỹ" của lãnh đạo HP.HN. Có ông Vũ Hạng trong vai trò GĐĐH, HP.HN sẽ có một nhà quản lý quá rành đường đi nước bước, cũng như đủ uy tín trong các hoạt động đối ngoại. Hay như chuyện ông Trần Văn Khánh, trợ lý phụ trách thủ môn ĐTQG và là người am hiểu chuyên môn ở Thể Công, chấp nhận sang với "hàng xóm" T&T.Hà Nội trợ giúp đàn em Triệu Quang Hà, cũng là sự thay đổi đáng kể trong cách nhìn nhận của các HLV lão làng về miền đất họ được tạo điều kiện làm nghề, thay vì an phận ở đội bóng cũ.
Với giới cầu thủ, nếu tính tên Công Vinh, Xuân Hợp, Quốc Vượng, Hồng Minh, Huy Thái, Trọng Hải... cộng thêm một số ngoại binh thì đã tập hợp được gần đủ một đội hình. Kể ra như vậy để thấy, sức hút của các đội bóng đóng quân trên địa bàn Hà Nội đã hấp dẫn hơn rất nhiều so với thời HP.HN còn đá V-League vung tiền cũng không mua được hàng chất lượng, hoặc do "chiến lược" làm bóng đá của ông bầu (trường hợp của HN,ACB), hay bị vướng cơ chế (như Thể Công).
* Đông chưa hẳn đã vui
Ông Vinh, ông Dũng, ông Hạng, và nhiều cái tên khác đã và đang đổ bộ về Hà Nội. Bên cạnh những chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn ở các đơn vị chủ quản cũ, phần lớn trong số họ đều khát khao được làm nghề một cách nghiêm túc hoặc để khẳng định khả năng, hoặc hướng đến những đỉnh cao mới. Khát vọng của những "tân binh" này sẽ là nền tảng thuận lợi để lãnh đạo các đội bóng Hà Nội hướng đến chiến lược phục hưng sau những ngày tháng bĩ cực.
Việc các đội bóng tập hợp được nhiều "sao", có lực lượng mạnh được đánh giá mạnh hơn, là những tin vui với người trong cuộc. Nhưng để lực lượng "cao thủ" ấy hòa nhập và phát huy được ở miền đất mới sẽ là điều không dễ dàng với cuộc chơi V-League, hạng Nhất vẫn còn quá nhiều điều cần bàn. Mối quan hệ quân cũ, quân mới, những tính toán lôi kéo cầu thủ của nhau... sẽ kéo theo mở bòng bong mà xem chừng sẽ "lợi ít, hại nhiều" như tiền lệ một số đội bóng từng "ngậm đắng nuốt cay". Đấy chưa kể đến chuyện trong môi trường có nhiều sao, thậm chí có cả những "siêu quậy", việc tập hợp gần nhau cũng dễ sinh ra chuyện phe nhóm, dễ tập hợp những cuộc vui, để rồi từ cuộc vui ấy đến những "sự cố" dính đến các tệ nạn xã hội xem ra không cách nhau bao xa.
Bóng đá Hà Nội đã và đang sôi động khi "quần hùng" hội quân. Nhưng từ đám đông ấy đến những thành quả thuyết phục trong cả cuộc đua đường dài, cũng như những dấu ấn tích cực trong vòng xoáy bóng đá phức tạp như các đội ở Hà Nội, xem ra vẫn còn là câu chuyện còn được "cày xới" nhiều lần. Mong là sau các bài học đã phải trá giả đắt, những người trong cuộc quyết tâm làm lại đúng hướng để người hâm mộ Thủ đô không còn ngậm ngùi như mùa giải vừa qua, chứ đừng lặp lại cảnh "nổ" nhiều hơn làm!