Bàn thắng: Từ Thị Phụ (10’), Minh Nguyệt (35’), Huyền Linh (40’), Tuyết Mai (47’)
Trước một đối thủ thua đẳng cấp và non về kinh nghiệm, HLV Trần Vân Phát đã có 6 sự thay đổi so với trận khai mạc với Myanmar. Và thực sự những diễn viên phụ như Kiều Chinh, Nhiêu Thùy Linh, Từ Thị Phụ, Lê Thị Oanh, Huyền Linh, Kim Tiến đã không làm ông thầy của mình thất vọng. Cuộc thử nghiệm về con người, lối chơi đã được thi triển nhanh chóng. Các bóng hồng Việt Nam đẩy đội hình sang phần sân đối phương và như thường lệ, “bài” tấn công biên lại được mang ra áp dụng. Có được đất diễn, Kim Hồng, Huyền Linh, đặc biệt là cái chân trái “quái chiêu” của Từ Thị Phụ làm khổ sở hàng phòng ngự đội bóng Vạn đảo. Và không phải đợi lâu bởi sau một tình huống mắc sai lầm của thủ môn D.K.Rollo, Từ Thị Phụ đã ghi bàn mở tỷ số.

Trong những tình huống như vậy, nếu không “hên” có lẽ lưới Indonesia đã rung lên không dưới 3 lần. Gồng mình cầm cự cuối cùng họ cũng bị chọc thủng lần thứ 2, Huyền Linh “solo” một lèo qua 2 hậu vệ đối phương, dù D.K.Rollo xuất sắc cản phá được cú dứt điểm của Linh, nhưng chị đã không còn cơ hội sửa sai sau tình huống ập vào quá nhanh của Minh Nguyệt. Cũng chỉ 5 phút sau, Kim Hồng đặt bóng vào chân của Huyền Linh để tiền vệ này nới rộng khoảng cách.
HLV Trần Vân Phát tiếp tục có những sự thay đổi về nhân sự trong hiệp 2, khi ông đưa Tuyết Mai vào sân thay cho Ngọc Châm, dù khá nặng nề nhưng tiền đạo của Hà Nội cũng đã “khai hỏa” lần đầu. Và đó là một pha phối hợp tam giác mẫu mực giữa Kim Hồng và Minh Nguyệt và Tuyết Mai.
Indonesia quá yếu kém, thế nên trong những phút còn lại, các cô gái Việt Nam đá giữ chân và nhàn nhã nhưng cũng tạo ra vài cơ hội ngon ăn; tiếc là Lê Thị Oanh đến Tuyết Mai thay nhau đá ra ngoài.
Thắng trận thứ 2, tuyển nữ Việt Nam thong thả tiến vào bàn kết, dù trước mắt còn 2 trận đấu nữa với Malaysia và Lào.
Ở trận đấu sau đó, Myanmar đã vượt qua đội tuyển nữ Malaysia với tỷ số 7- 0.
* Lịch thi đấu hôm nay (11-10)
15h30: Singapore - Thái Lan