Việt Nam-Iran: 0-4; Thái Lan-Singapore: 3-0
(TT&VH) - Không có một bất ngờ nào xảy ra trong hai trận bán kết chiều qua, khi cả chủ nhà lẫn Singapore đều thất bại thảm hại. Đội có đẳng cấp cao hơn đã giành chiến thắng, chủ nhà đã chia tay tham vọng trong sự luyến tiếc. Điều không muốn rốt cuộc đã xảy ra...
BHL U21 Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi trong trận bán kết với U21 Iran. Hậu vệ trái Hà Niệm Tiến bị rút ra, thế chỗ là Nhật Tân, cầu thủ đã chơi hậu vệ phải trong 2 trận trước đó, còn Hoàng Quảng lần đầu tiên được thử sức ở vị trí cũ của Nhật Tân.
Các học trò của HLV Lưu Quốc Tân nhập cuộc khá tốt với đối pháp phòng thủ chặt phía sân nhà và tổ chức phản công khi có cơ hội. Nhờ tập trung số đông ở tuyến giữa và giữ cự ly đội hình hợp lý với sự cầm chịch của tiền vệ Phan Thanh Hưng, U21 Việt Nam đã hạn chế được sức tấn công của Iran, nhất là ở khu trung tuyến.
Trong khi đó, với trình độ vượt trội, đội khách ngay lập tức đẩy cao đội hình tấn công ồ ạt. Họ tăng cường tấn công hai biên và thường sử dụng những đường chuyền bổng vượt tuyến nhằm tận dụng lợi thế về thể hình thể lực. Và họ đã thành công với chiêu thức này. Từ quả phạt góc thứ hai liên tiếp được hưởng, đội trưởng R. Kar (5) băng lên đánh đầu chính xác ghi bàn mở tỉ số trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Việt Nam.

Ở giữa sân, Thanh Hưng chơi rất tốt với những đường chuyền thông minh, tạo điều kiện cho Đức Thiện xâm nhập vòng 16m50 của Iran, hoặc giúp đồng đội uy hiếp khung thành đối phương. Cả Hưng lẫn Thiện đều có những cú dứt điểm uy lực nhưng bóng lại trúng vị trí thủ môn.
Tuy nhiên, những phút xuất thần chỉ tạo nên các pha bóng sôi động làm sướng lòng khán giả, còn bàn thắng cứ trôi qua mũi giày.
Về phía mình, sau khi dẫn bàn, Iran càng tự tin cầm bóng triển khai tấn công. Những pha tăng tốc bất ngờ của họ buộc các cầu thủ Việt Nam phải cuốn theo lối chơi của đội khách.
Chính lối chơi này, dù bế tắc trước khung thành đối phương nhưng Iran đã dần dần bào mòn ý chí của cầu thủ Việt Nam và tra tấn đội chủ nhà bằng thể lực.
Thế nên, chẳng có gì khó hiểu khi các cầu thủ chủ nhà mỗi lúc một đuối sức. Từ phút thứ 65 trở đi, lần lượt Thanh Hưng, Văn Mẹo rồi Trọng Phú, nhường chỗ cho Tuấn Tú, Thành Tài và Đình Hiệp, nhưng các sự thay đổi người này không mang lại hiệu ứng tích cực.
Phải nói rằng, vai trò tiền vệ trung tâm của Thanh Hưng là rất quan trọng. Vắng anh, tuyến giữa của Việt Nam đã không giữ được bóng cũng như tổ chức được những pha tấn công nguy hiểm.
Khi Việt Nam bị thủng bàn thứ 2 ở phút 74, coi như trận đấu đã được người Iran giải quyết. Thế trận chỉ còn diễn ra một chiều, để rồi việc U21 chủ nhà bị thủng lưới thêm 2 bàn nữa là điều tất yếu.
Như vậy, chủ nhà đã nói lời chia tay với tham vọng làm nên việc lớn tại giải quốc tế lần 2. Rất nhiều điều vỡ ra từ giải đấu non trẻ này với các cầu thủ trẻ chúng ta, trong đó, có những bài học từ Thái Lan và Iran.
Ở trận bán kết hai, Thái Lan dễ dàng vượt qua Singapore trong một buổi chiều người Thái đá bóng như “diễn’ trên sân Tự Do. Dù thua, nhưng Singapore vẫn được an ủi khi họ có 1 bàn vào lưới Thái Lan từ chấm phạt đền.