*Việt Nam- Thái Lan: 1- 2; Singapore - Myanmar: 1-0
(TT&VH) - Ánh mắt thất thần của HLV Lưu Quốc Tân, sự buồn bã của các cầu thủ và những ai chứng kiến trận thua đã nói lên sự bẽ bàng khi chúng ta lại mắc nợ thêm trước người Thái.
Ngay từ tinh mơ, không khí bóng đá đã nóng lên khi những nhà “tuyên truyền” chạy xe khắp thành phố tiếp thị về cuộc “đại chiến” giữa hai đội bóng duyên nợ (chúng ta nợ nhiều hơn). Sân Tự Do chiều qua nêm kín. So với trận trước, HLV Lữu Quốc Tân có mấy thay đổi. Quốc Anh vào sân đá cặp trung vệ cùng Cao Cường. Nguyên Sa chấn thương, Trọng Phú thế chỗ chơi tiền vệ trung tâm cùng Thanh Hưng. Không khó nắm bắt ý đồ của BHL bởi Phú vốn chơi trung vệ, khi được đẩy lên sẽ giúp khu trung tuyến cân đối bởi Hưng thiên về tấn công hơn. Thủ thành Văn Hưng sau trận ra quân bất an, đã phải nhường chỗ cho Thành Nam. Đúng như nhiều người dự đoán, với hai thay đổi ở hàng thủ vẫn không giúp cho kỹ năng bảo vệ mành lưới của U21 VN khá lên. Điều đó đã tác động đến sự vận hành của toàn đội, nhất là tuyến trên.

Càng đáng tiếc khi cái phút nghiệt ngã ấy là bước ngoặt của trận đấu, đã đẩy các cầu thủ trẻ vào thế mất tự tin, nhuệ khí trước đại kình địch như Thái Lan.
Sang hiệp 2, thế trận thuộc về người Thái, họ biết áp đặt đối phương chơi theo cách của mình . Những pha tăng tốc đã bào mòn thể lực của các cầu thủ chủ nhà. Đặc biệt ở tuyến giữa, tiền vệ kiến thiết Suphaphorrn luôn truyền được cảm hứng cho đồng đội. Trong khi đó, sự hớ hênh của hàng thủ tiếp tục gây ức chế cho chủ nhà mà bàn thua thứ 2 ở phút 71 đã đánh sụm tất cả.
Trong trận đấu tiếp theo, thật bất ngờ khi Singapore đã hạ gục Myanmar với bàn thắng duy nhất của Hasbiallah ở phút 49. Thắng trận, nhưng các cầu thủ Singapore cũng ngỡ ngàng bởi họ bị đàn áp suốt đầu trận đến cuối. Nếu không có sự xuất thần của thủ môn Thiha Si Thu, cùng các chân sút của Myanmar quá cùn, chắc chắn người Sinh đã chia tay với giải.
Hai trận bán kết giữa Việt Nam- Iran, Thái Lan- Singapore sẽ diễn ra vào chiều 26/9.
Hữu Quý