(TT&VH) - Cũng như các doanh nghiệp, HLV hay cầu thủ bóng đá vô cùng coi trọng thương hiệu của mình. Giữ hình ảnh của mình là một nhiệm vụ thường xuyên, tự thân. Đánh bóng thương hiệu, đấy là cuộc trường chinh trong cuộc đời của mỗi cầu thủ.
Đối với những gương mặt trẻ, còn gì may mắn hơn khi họ được tạo một cơ hội để xác lập cũng như đánh bóng thương hiệu của mình như ở giải U21.
Đây là lứa tuổi hoàn thiện những phẩm chất trước khi chia tay với “U”, tiếp cận bóng đá đỉnh cao của đời cầu thủ chuyên nghiệp. Vì vậy, họ cần những điểm tựa, hay điều kiện, để kích thích khả năng.

Và khi cơn bão giá ở thị trường chuyển nhượng chưa có điểm dừng, thì những tài năng lứa U21 giá trị ngày càng cao. Các nhà tuyển trạch thừa hiểu ở họ như những mỏ vàng chưa lộ thiên. Nếu sở hữu được một tài năng lứa tuổi này, họ thành công trước hết ở mục đích “khai thác” tài năng đó về lâu dài.
Con số chuyển nhượng kiểu dăm sáu trăm triệu, thậm chí cả tỷ bạc không còn xa lạ nữa với các ngôi sao tuổi đôi mươi. Do vậy, bản thân mỗi cầu thủ đến với VCK U21 đều nuôi mộng làm sao cho cái thương hiệu mình sáng lên. Ngay cả những cầu thủ đã từng được dưa lên đội 1, cũng khát khao thể hiện tại sân chơi U21, bởi ở đội 1, chưa hẳn họ đã có vị trí chính thức.
Khi VCK U21 2008 lại diễn ra dưới con mắt săm soi của đại diện VFF nhằm tìm người cho chiến dịch lấy vàng SEA Games sang năm, thì giải năm nay càng có ý nghĩa hơn với các cầu thủ trẻ.
Trận chung kết chiều nay mang lại thật nhiều xúc cảm khi có đến 14 cầu thủ của hai đội đã nằm trong danh sách dự kiến của BTC ra Huế dự giải U21 quốc tế. Trong đó có nhiều cái tên trước đây chẳng ai biết đến. Đặc biệt nhất là Nguyễn Đức Thiện của Thành Long, và phải nói rằng tên tuổi của tiền đạo gốc Long Khánh (Đồng Nai) này giờ đây đã là một thương hiệu thực sự.
Đà Nẵng, một tên tuổi giàu truyền thống. Còn Thành Long, trung tâm đào tạo trẻ mới ra đời, chỉ đến năm nay họ mới thực sự gặt quả ngọt nhờ lứa U21. Một cuộc chiến thương hiệu thú vị không chỉ giữa các cầu thủ hai bên, mà còn cả trên băng ghế chỉ đạo. Phan Thanh Hùng trước khi lên tuyển làm trợ lý đã trải qua một giai đoạn cay đắng. Một chức vô địch lần này sẽ làm cho thương hiệu của ông được đánh bóng trở lại. Bên kia, nếu lên ngôi quán quân, HLV gạo cội Lưu Quốc Tân cũng sẽ là đi vào lịch sử của trung tâm bóng đá Thành Long…
Không chỉ Đà Nẵng, rất nhiều đội ở VCK lần này đang rất ngán thương hiệu Thành Long. Mừng cho Thành Long nhưng chưa hẳn mừng cho BĐVN.
NGỌC HÒA