Bóng đá Việt

Danh sách ĐT U22 VN: Những người thích đùa

13/09/2008 11:12 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cả chục phóng viên khi được đọc danh sách đội tuyển U22 đều đặt câu hỏi ngược trở lại cho nhà tuyển trạch, là tại sao lại thiếu Ngọc Duy, cầu thủ chạy cánh đã ghi 4 bàn và kiến tạo một số cơ hội ở V-League 2008.

Dĩ nhiên là Duy không quá tuổi, vì anh sinh năm 1986, sang năm sẽ vừa tròn 23 tuổi để đá SEA Games.

Hay người ta chê Duy thể hình không lý tưởng? Nếu thật là thế thì phải hỏi tiếp, Danh Ngọc, Đình Tùng, Nhật Nam và vô số cầu thủ khác có phải là những cầu thủ có thể hình lý tưởng hay không?

Hay người ta đánh giá trình độ kỹ thuật và tư duy chiến thuật của Duy chưa phát lộ bất cứ nét gì sáng sủa? Hãy hỏi Thành Lương, cầu thủ chạy cánh của ĐTVN xem anh ta ngưỡng mộ ai nhất trong số những người đồng trang lứa và chơi cùng vị trí, câu trả lời sẽ là Ngọc Duy. Hãy hỏi cả những người hâm mộ đã bỏ tiền nhắn tin mobile chọn những bàn thắng đẹp hằng tháng của V-League nữa, đã bao lần họ nhắn tin bầu cho bàn thắng của Duy ghi cho Thể Công ở mùa vừa qua. Cú đệm bóng 1 chạm vào lưới HAGL trên sân Mỹ Đình của Duy thực sự là siêu phẩm và nó đứng vị trí số 1 tháng Ba 2008. Và hãy hỏi cả Bảo Khanh nữa, xem có phải trong nhiều thời điểm Khanh không chắc đã vượt lên trên Duy trong cuộc cạnh tranh vị trí bên hành lang trái của Thể Công.
 
Ngọc Duy (11, Thể Công) xứng đáng có một suất ở ĐTQG nhưng ngay cả ĐT U22 Duy cũng không có tên
 
Trong khuôn khổ bài viết này, người viết thực sự không muốn so sánh bất cứ cầu thủ trẻ nào và cũng không định bàn tới chuyện cá nhân nào hạn chế ở điểm gì hay những trường hợp nào là chọn nhầm người, vì nó rất nhạy cảm với các cầu thủ mới trên dưới đôi mươi. Chỉ có một sự khẳng định là chọn người cho vị trí tiền vệ trái thì có lẽ khó tìm ra ai xứng đáng hơn Ngọc Duy.

Với tốc độ xuất phát cực tốt, kỹ năng xử lý bóng hoàn chỉnh (qua người, đột phá hay phối kết hợp) cùng tư duy chiến thuật thông minh, Ngọc Duy hứa hẹn có thể đóng góp được rất nhiều nếu như anh được tuyển chọn. Chính bởi thế, nên như đã nói ở trên, không phải ngẫu nhiên mà bất cứ phóng viên thể thao nào cũng đặt ra câu hỏi tại sao lại không có Duy.

Đội tuyển U22 với 25 cái tên được chọn kia mới chỉ là dự tuyển và lần tập trung từ tháng 10 tới đây là lần đầu tiên trong chiến dịch hướng tới SEA Games 2009. Vẫn biết dự tuyển có nghĩa là sẽ có những điều chỉnh, đào thải và bổ sung. Nhưng có lẽ đã có những điều chưa thật ổn trong cách đánh giá và tuyển chọn lực lượng. Bỏ qua Ngọc Duy chỉ là một trong số đó.

Vì trong số 25 cầu thủ được chọn, người ta đã lấy cả cầu thủ trong suốt 2 năm qua. Mặc dù đã khoác áo đội 1 ở một đội bóng nhưng lại chỉ ra sân được chưa đầy 2 trận đấu. Thậm chí, trong suốt cả một quá trình không ngắn, chừng 4 tháng liên tục, cầu thủ này còn không tham gia tập luyện theo đúng nghĩa của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Phải chăng, đợt tập trung này chỉ là một đợt kiểm tra khả năng của những cầu thủ được đánh giá là có tiềm năng mà BHL lại chưa tường tận về khả năng chơi bóng của họ, nên mới có chuyện “bỏ qua” và “nhặt vào” như thế? Nếu là thế thật thì xin không bình luận thêm gì nữa!
 
Danh sách dự kiến đội U22

3 thủ môn: Tấn Trường ( Đồng Tháp), Khoa Điền ( CSG), Lê Văn Hưng (Khánh Hoà).

7 hậu vệ: Xuân Hợp (Thanh Hoá), Nhật Tân (Tiền Giang) , Long Giang (T&T Hà Nội), Ngọc Anh, Văn Duyệt (Nam Định), Minh Đức (Thể Công), Đắc Khánh (SLNA).

8 tiền vệ: Mai Tiến Thành (Ninh Bình), Thanh Hưng (Đà Nẵng), Trọng Hoàng, Văn Bình (SLNA), Công Huy (Thể Công), Quý Sửu (Đồng Tháp), Danh Ngọc, Nhật Nam (Nam Định).

7 tiền đạo: Thanh Bình (Đồng Tháp), Đình Tùng (Thanh Hoá), Tăng Tuấn (Hoàng Anh Gia Lai), Quang Vinh (Thể Công), Phúc Hiệp (Tiền Giang).

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm