Bóng đá Việt

SHB Đà Nẵng- K. Khánh Hòa 2- 1: Phút cuối quặn lòng

12/09/2008 09:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi tất cả những ai có mặt trên sân Quy Nhơn chiều qua đã nghĩ đến việc hai đội phải phân thắng bại bằng loạt luân lưu 11m, thì lưới của K.KH bất ngờ rung lên ở một tình huống vu vơ. Tất cả các cầu thủ phố biển đổ sụp xuống sân vì mấy tháng trời ráo riết “luyện công”, để rồi phải dừng bước ở bán kết.

Sự có mặt khá đông khán giả trên sân cho thấy tất cả đều hy vọng một trận chiến gay cấn, quyết liệt sẽ diễn ra giữa hai đội bóng đang nổi lên khâu đào tạo trẻ. Quả thật, hai đội nhập cuộc hừng hực khí thế. Đội bóng phố biển bộc lộ ý đồ chấp nhận mình là cửa dưới, khi họ chỉ cắm một tiền đạo Đình Tùng ở phía trên. HLV Hồng Quang chú trọng việc phòng thủ chặt, cố gắng giành quyền kiểm soát ở khu trung tuyến.

Các học trò của HLV Phan Thanh Hùng tấn công ào ạt. Họ nhập cuộc tốt hơn, chỉ phút thứ 4 Phúc Hiệp đã tra tấn khung thành đối phương bằng cú đệm lòng khi khung thành của K.KH đã bỏ trống. Đáng tiếc, pha dứt điểm đó bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những trụ cột như Phúc Hiệp, Văn Mẹo, Văn Quân, Thanh Hưng chơi hết sức ăn ý. Bàn thắng đến với họ ở phút thứ 8 từ tình huống cố định. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Hùng Sơn, Văn Mẹo bật cao đánh đầu chính xác vào góc xa, đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1- 0. Bị dẫn bàn, các cầu thủ Khánh Hòa đẩy cao đội hình tấn công. Họ sớm có bàn gỡ vào phút 15. Từ pha tạt bóng bên cánh phải vào trong của Xuân Phú, Thanh Nam(20) chọn đúng vị trí và đánh đầu tung lưới thủ môn Xuân Nam trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Đà Nẵng, san hòa tỷ số 1-1.
 
SHB.ĐN rất xứng đáng có mặt ở trận chung kết

Từ hưng phấn, đội bóng sông Hàn lập tức bị trạng thái tâm lí. Họ bị cuốn theo lối chơi nhanh, nhưng do thể hình cũng như thể lực kém hơn nên đã gặp phải chống đỡ trước những pha tấn công ào ạt của đối phương.
Bước sang hiệp 2, thật bất ngờ khi cả hai bên đều chơi quá cầu toàn, hết sức cẩn thận. Thế nên, nhịp độ trận đấu diễn ra với tốc độ chậm hơn nhiều, còn không khí hạ nhiệt hẳn.
 
Hai đội chơi phòng ngự chặt chẽ, thi thoảng triển khai những pha phản công nhanh. Tưởng chừng trận đấu phải giải quyết trên chấm phạt luận lưu thì phút cuối, Đà Nẵng bất ngờ có bàn thắng ấn định tỷ số 2- 1. Phúc Hiệp có bóng từ khoảng cách cỡ 20m, anh tung cú sút nhẹ, bóng chạm chân của một hậu vệ K.KH đổi hướng nhưng vẫn lăn rất chậm. Thủ môn Văn Hưng 3 trận trước đó vô cùng xuất sắc, nhưng đứng như trời trồng nhìn bóng lăn vào lưới trong sự bẽ bàng của đồng đội.

Tiếc cho K.KH, nhưng việc SHB.Đà Nẵng vào chơi trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng. Chiều qua, đấy là ngày hội thực sự của bóng đá sông Hàn khi người của họ có mặt trên sân Quy Nhơn rất đông.
HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm