(TT&VH) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn TT&VH xung quanh vụ việc bị bắt quả tang có mặt tại một sới bạc ở huyện Củ Chi (TP.HCM) vào chiều ngày 7/9 vừa qua, trọng tài FIFA, từng nhận danh hiệu Chiếc còi vàng 2007 của BĐVN, Dương Văn Hiền nói “tôi nghĩ mình là cây ngay thì không sợ chết đứng”. Ông Hiền tường trình lại vụ việc:

*Phản ứng của Hội đồng trọng tài trước sự việc này là như thế nào, thưa ông?
- Anh Mùi (chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi - PV) cũng có gọi điện cho tôi hỏi, anh Mùi bảo nếu tôi tham gia đánh bạc là không được xét danh hiệu Chiếc còi vàng 2008. Tôi trả lời là: “Em chấp nhận thôi, nếu quả thực tham gia đánh bạc thì không đủ tư cách đạo đức để được xét danh hiệu Chiếc còi vàng mất rồi. Nhưng quả tình em không có tham gia”.
*Vậy thực sự là ông không hề tham gia đánh bạc ở thời điểm lực lượng công an ập vào có đúng không?
- Đúng là như vậy. Có cái kẹt là hội tennis đó chỉ chơi đánh bạc để góp tiền ăn nhậu lúc trời mưa thôi, chứ không phải đánh bài trong phòng kín, mà tôi thì lỡ đứng đó xem. Nếu họ đánh bài trong phòng kín thì tôi chẳng đứng xem làm gì.
*Ông bị giữ lại trụ sở cơ quan công an khoảng bao lâu mới được cho về?
- Sau khi làm việc xong thì công an cho tôi về luôn, vì thực tế là tôi được mời tới đó để lấy lời khai để tường trình lại diễn biến của vụ việc, người nào đánh bài, người nào không đánh bài v.v...
*Bao giờ thì ông sẽ gửi bản tường trình cho LĐBĐ VN và Hội đồng trọng tài?
- Có thể ngày mai (tức 10/9) tôi mới có thể gửi tường trình cho LĐBĐ VN và Hội đồng trọng tài, vì hôm nay (9/9) tôi chưa hẹn được với công an huyện. Với lại hôm qua bên trường của tôi tổ chức Lễ khai giải năm học mới nên tôi cũng đang bận (ông Hiền giảng dạy môn giáo dục thể chất tại Trường ĐH KHXH & NV từ năm 1987 đến nay – PV). Bản thân tôi nghĩ rằng nên làm tường trình để cho rõ trắng đen chứ không người ta lại hiểu lầm.
*Ông có sợ sự việc này sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc bầu chọn Chiếc còi vàng 2008 hay không, nhất là khi ông lại đang là ứng viên sáng giá nhất?
- Nói thật là lúc đầu tôi cũng nghĩ tới chuyện đó, nhưng sau khi nằm ngẫm nghĩ lại thì tôi thấy sự việc cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, vì tôi không trực tiếp chơi cùng hội tennis mà chỉ đứng đó có 10 phút thôi.
*Ông có phải báo cáo vụ việc này với Trường ĐH KHXH & NV hay không?
Chưa biết, nếu Trường đề nghị thì tôi sẽ làm báo cáo, còn không thì thôi. Nhưng tôi nghĩ mọi việc không có gì trầm trọng, vì đơn giản là tôi chỉ đứng đó xem thôi chứ không liên quan gì.
*Xin hỏi ông câu cuối cùng, ông có ngại rằng cú “phốt” này sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp cầm còi của ông hay không?
- Tôi nghĩ mình là cây ngay thì không sợ chết đứng. Nhưng đây cũng là bài học lớn để tôi rút kinh nghiệm.
|
Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi:
“Nếu đánh bạc, TT Dương Văn Hiền sẽ bị loại khỏi danh sách đề cử Chiếc còi vàng 2008” Về việc trọng tài VFF, Dương Văn Hiền nằm trong số những người bị công an “hốt” một sới bạc về đồn, ông Mùi cho biết: “Ngay khi vừa được thông báo, tôi đã gọi điện cho trọng tài Dương Văn Hiền để hỏi rõ sự tình. Trọng tài Hiền trình bày lại rằng vào chiều ngày 7/9, anh ấy có tới Công viên nước ở huyện Củ Chi để chơi tennis, nhưng lúc đó trời mưa, không thi đấu được nên mấy nguời ở sân tennis liền đánh bài và anh Hiền có đứng đó xem. Và khi công an xuất hiện thì tất cả những người có mặt ở sới bạc đều bị mời về trụ sở làm việc để lấy lời khai. Nhưng anh Hiền nói với tôi rằng anh ấy được cơ quan công an mời về với tư cách nhân chứng chứ không phải người đánh bài”. Ông Mùi nói tiếp: “Trọng tài Hiền có khai báo rằng anh ấy chỉ đứng đó xem thôi chứ không chơi. Còn nếu cơ quan công an kết luận rằng trọng tài Hiền có tham gia đánh bài thì Hội đồng trọng tài sẽ kiến nghị rút tên anh Hiền khỏi danh sách đề cử Chiếc còi vàng 2008. Hôm qua (9/9), tôi đã yêu cầu trọng tài Hiền làm tường trình gửi cho LĐBĐ VN và Hội đồng trọng tài, trong đó phải có xác nhận của địa phương. Hiện nay tôi mới chỉ nắm được như vậy”. H.Huy |
Hoàng Anh (thực hiện)