(TT&VH) - Gọi nó là khoảnh khắc vì kết cục của các trận knock-out kiểu này đôi khi chỉ được quyết định bởi một tình huống.
* Năm 2002, ACB. HN xếp thứ 4 hạng Nhất gặp Huế ( 9 V-League) trên sân Vinh (Nghệ An). Được đánh giá cửa trên nhưng sau 90 phút thi đấu chính thức thầy trò Đoàn Phùng không có cách nào làm rung được lưới đối phương. Bước vào hiệp phụ thứ nhất, tiền đạo Takas Lajos bất thần ghi “bàn thắng Vàng” bằng cú sút xa hiểm hóc, đưa đội bóng Thủ đô lên Chuyên. Huế trong chuyến xe về Cố đô đến chân đèo Ngang chỉ có anh tài xế còn tỉnh rượu, còn tất cả đều “quắc cần câu” vì hận. Lúc trà dư tửu hậu, cặp bài trùng Ngô văn Trân- Đoàn Phùng vẫn than thở năm ấy say cái Cúp QG ( Huế đoạt HCB) quá nên mất sức cho cuộc quyết đấu.
* Năm 2005, Thủ đô lại có một đại diện phải đá play-off ; không ai khác là đội bóng của bầu Kiên, là HN ACB. Đội bóng Chuyên nghiệp này vào Chi Lăng tiếp Cần Thơ (đứng thứ 4 hạng Nhất). LG.HN ACB thắng 2-1 trong một buổi chiều sân Chi lăng ngợp các yếu nhân LĐBĐ, Sở TDTT Hà Nội. Ông Tổng GĐ của Tôn Hoa Sen là Lê Phước Vũ sau trận đấu chắp hai tay trước ngực thề không “dan díu” bóng banh nữa. Trọng tài chính Lương Thế Tài, người bị coi đã có những quyết định xử lý theo hướng có lợi cho LG.HN ACB đã bị ông Vũ chĩa mũi dùi vào với bình luận: “ Tôi có thể mua được bất cứ TT nào nhưng tôi không bao giờ làm thế”. Tối ấy sau bữa tiệc, TT Lương Thế Tài đột ngột điện thoại với cấp trên xin giải nghệ.

Trận play-off năm 2006 thậm chí còn được quyết định bởi một cơn mưa
* Trận play-off thứ 3 diễn ra trên sân Thiên Trường mùa giải 2006 giữa Mitsustar Hải Phòng ( 12 V-League) Huda Huế ( 3- hạng Nhất). Trời đột nhiên mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng nhưng BTC vẫn để trận đấu diễn ra như dự kiến. Sự thất thiệt về thể lực đã “hành” Hải Phòng. 30 phút hiệp phụ cũng bất phân thắng bại, hai đội bước lên chấm luân lưu 11m. Huda Huế đều thực hiện thành công 4 quả trong khi đối phương Ngọc Thanh và Trường Giang sút hỏng. Huda Huế lên chuyên nghiệp ngoài trường liên tưởng của họ. Người Cố đô thì cho rằng đội bóng họ chỉ hợp mạng Thuỷ, và Hải Phòng đã bị trời hành!
* Năm 2007, sân Chi Lăng lại hân hạnh là chứng nhân trận play-off giữa HP.HN- An Giang. Bầu Tuấn vào Trung với tâm hồn trĩu nặng khi cả ngoại lẫn nội binh đều gây yêu sách. Phút 88, khi tỷ số đang 1-1 còn HP.HN vừa đá vừa đi bộ thở dốc thì thần may mắn mỉm cười với họ khi được hưởng quả đá phạt trước vòng 16m50. Cú đá phạt thần sầu của Williams Santos đã giúp HP.HN trụ lại chuyên nghiệp. Trên khán đài A, người ta thấy bầu Tuấn vịn lan can để khỏi khuỵ xuống, sau đó ông chạy một mạch xuống sân như điên cuồng vì trút được gánh nặng nghìn cân.
Nhìn chung 2 năm qua, 2 trận play-off đều quyết liệt, không bị chi phối bởi chuyện hậu trường như trước.
Chiều nay, chắc chắn sức nóng sẽ được đẩy lên đỉnh điểm khi B.BĐ và Đồng Tháp đều tràn trề sức trẻ. Lại thêm những khoảnh khắc đi vào biên niên sử những trận play-off nói riêng.
HỮU QUÝ