(TT&VH) - Ở thời điểm quyết định trong cuộc đua đến chức vô địch, XM.HP đã tự loại mình khỏi cuộc đua song mã (với B.Bình Dương) khi thua chủ nhà HA.GL với tỷ số 0-2, dù họ không phải là thiếu cơ hội. Một trận thua đã khiến “giấc mơ hoa" của đội bóng đất Cảng sụp đổ hoàn toàn.
Có thể thấy chủ nhà HA.GL đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn với sự có mặt hiếm hoi trên khán đài của bầu Đức. Tiếp XM.HP với đội hình chắp vá, nhưng chính những cầu thủ “hạng 2" này đã thể hiện một tinh thần thi đấu với quyết tâm cao và đầy nhiệt huyết. Dù biết đối phương mạnh ở hàng công nhưng HA.GL vẫn chấp nhận chơi đôi công. Tuy vậy trong thế trận mở như vậy, chiến thắng cho HA.GL có một phần may mắn như HLV Anan thừa nhận sau trận đấu: "XM.HP có hàng tiền đạo mạnh, họ đã có cơ hội nhưng may mắn đã đứng về HA.GL khi chúng tôi mở được tỷ số".
Quả thật, may mắn là yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong bóng đá. Phút 23, trong một pha đá phạt, bóng được câu vào trung lộ, sau một loạt các pha phối hợp với đồng đội, tiền đạo Mohamed (30) HAGL đã bình tĩnh dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội nhà. Sau bàn thắng, các cầu thủ HA.GL lên tinh thần, họ thi đấu quyết liệt, phong toả mọi lối vào của đối phương, nhất là ở 2 cánh khiến XM.HP bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành HAGL.

Vào hiệp 2, XM.HP cũng có sự điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng vẫn tiếp tục bế tắc. Sự cơ động của Helio và Văn Thành cũng không thể bù đắp những khiếm khuyết mà họ đang thiếu nên các cơ hội cứ lần lượt trôi đi trong sự tiếc nuối của mọi người. Trong khi đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương thì XM.HP nhận thêm quả đắng. Phút 82, bộ đôi cầu thủ dự bị là Minh Nghĩa và Minh Thiện đã có sự phối hợp ăn ý bên cánh trái để tạo điều kiện cho tiền vệ, đội trưởng Trần Duy Quang dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
|
Động lực
Trong những trận mà HA.GL không có bầu Đức sát cánh với đội nhà (vì bận việc kinh doanh), “Gỗ” lúc ấy chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt so với họ các mùa trước chứ không nói đến thời họ “làm mưa làm gió” ở V-League. Nhưng khi gặp “Xi măng”, Gỗ đã cứng trở lại. Với cách chơi trong chiều qua, HA.GL lại ngạo nghễ, qua đó chứng tỏ họ vẫn “có vai, có vế” ở giải VĐQG chứ không phải là đội bóng để các đối thủ muốn làm gì thì làm.
Chiến thắng của HA.GL không làm người ta ngạc nhiên khi các cầu thủ “Gỗ” chơi đầy hưng phấn và gắn kết hơn hẳn các trận trước. Người ta chỉ biết trước trận đấu, trong cuộc họp nội bộ vào buổi sáng, bầu Đức đã đến đại bản doanh của HA.GL ở Hàm Rồng. Và khi ông bầu của Gỗ với quần Jean, áo da lững thững tiền về khu vực HA.GL, mọi chuyện đã thay đổi tích cực hơn hẳn, dù bàn cờ của HA.GL không có được đội hình mạnh nhất, khi vắng cả “con xe” là Thonglao và “con pháo” là Agostinho. Xem HA.GL chơi đầy nhiệt tinh trước đối thủ rắn như XM.HP, người ta thấy Gỗ không quá yếu và một khi có được động lực thi đấu mạnh mẽ thì nhiều cầu thủ HA.GL dường như “lột xác”. Ông Anan cũng thừa nhận sự quan tâm của bầu Đức đã khiến các cầu thủ HA.GL đã được động viên rất nhiều. Rõ ràng động lực tinh thần và cả vật chất của ông bầu đem lại cho các cầu thủ đúng lúc sẽ giúp tạo nên một diện mạo “mới”, đặc biệt với các cầu thủ HA.GL có truyền thống của một nhà cựu vô địch. Nhưng nếu cầu thủ chỉ “đá nhiệt” khi có động viên, có “đòn bẩy” mà không xác định được sự nghiêm túc, chuyên nghiệp thực sự trong tập luyên thi đấu thì chất nghiệp dư xem ra vẫn còn bám nặng trong cái đầu và đôi chân của nhiều cầu thủ đội bóng phố núi.
Trần Sơn |