(TT&VH) - B.Bình Dương đang giống như một mãnh hổ săn mồi, thế nên chiều nay, rất khó tin B. Bình Định sẽ “thoát chết” tại Gò Đậu. Nhưng cái điều khó tin đó cũng có thể sẻ xảy ra, nếu phút chót, các “sếp” của B. Bình Dương muốn “buông” Cúp…
Nếu chiều này tại Gò Đậu, B.BD (44 điểm) đánh bại B.Bình Định vốn đang phải vùng vẫy để trốn suất play-off. Cùng lúc tại phố núi Pleiku, XM.Hải Phòng (41 điểm) thúc thủ trước HA.GL. Điều đó cũng đồng nghĩa, trận “chốt hạ” giữa SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương tại Chi Lăng sẽ chỉ làm cho lễ đăng quang của thầy trò ông Hải “lơ” thêm phần long trọng.
Trường hợp thứ hai, XM.Hải Phòng sẽ lấy trọn 3 điểm trước chủ nhà HA.GL, trong khi đó B.Bình Dương không hạ được B.Bình Định thì phải đến vòng cuối cùng mới xác định được chủ nhân của ngôi vô địch. Trong 2 trường hợp, thì trường hợp B. Bình Dương sẽ đăng quang trước 1 vòng rất có khả năng sẽ diễn ra. Còn bây giờ, chú “ngựa ô” này đã “sải vó”.
Ở trận lượt đi, chính trên Quy Nhơn, B. Bình Định đã thúc thủ 0-1 trước B. Bình Dương. Thế cùng đường, B. Bình Định buộc phải dốc sức mà đá nhưng khó cho HLV Ngọc Thiện và các học trò, trước mắt họ là một B. Bình Dương quá “xương xẩu”. “Tướng” Thiện thở dài cho biết: Bình Định “ngán” Bình Dương nhưng không “ngại”, bây giờ chúng còn gì đâu nữa mà không đá. Tôi tin các cầu thủ sẽ có động lực khi được thưởng số tiền thưởng lớn ( nghe nói là hơn 4 tỷ, nếu trụ hạng) chúng tôi sẻ kiếm được 1 điểm”.

B.Bình Dương (phải) liệu có "buông" Cúp?
Đó là lòng tin cuối cùng mà đội bóng đất Võ có thể bấu víu…Trở về với thực tại, 90 phút trên sân với tương quan lực lượng trên sân, “dàn sao” thượng thặng của ông Hải “lơ” vẫn vượt B. Bình Định về mọi mặt, dư sức làm “thịt” đội khách.
Vô địch, B. Bình Dương sẽ phải tham gia lần nữa dự Champion League châu Á, đấu trường mà các “sếp” của B.Bình Dương hẳn đã “ngán tận cổ”. Dự giải châu lục B.Bình Dương không những “lấm lưng trắng bụng” mà còn tốn nhiều tiền của và cả sức người, để rồi ở giải quốc nội V-League thầy trò ông Hải “lơ” phải “ì ạch” trong suốt giai đoạn lượt đi.
B. Bình Dương vô địch hay không vô địch, thầy trò ông Lê Thụy Hải không có quyền quyết định, mà là ở các “sếp”. Nếu lãnh đạo đội bóng này còn “mộng mơ” tới đấu trường châu lục thì chức vô địch sẽ nằm trong tầm tay của thầy trò ông Hải “lơ’. Và ngược lại, nếu họ không muốn ôm “sô” nữa (các cầu thủ vẫn ẵm một cục tiền thưởng 1,5 tỷ) có lẻ mọi trở nên rất đơn giản hơn.
Như vậy, yếu tố “chủ quan” sẽ có tác động rất nhiều đến việc B.Bình Dương có vô địch hay không. Tất nhiên không ngoại trừ những yếu tố có thể xảy ra ở ngoài sân cỏ(!?).
|
Phong độ B.BD-B.BĐ B.BD B.BĐ
10/08/08 B.BĐ-TCDK.SLNA 3-2 06/08/08 B.BĐ-TMN.CSG 3-2 27/07/08 K.KH-B.BĐ 2-2 20/07/08 TC-B.BĐ 2-0 12/07/08 B.BĐ-SHB.ĐN 1-4 Đối đầu 05/04/08 B.BĐ-B.BD 0-1 26/08/07 B.BD-B.BĐ 4-2 28/04/07 B.BĐ-B.BD 0-0 03/08/06 B.BĐ-B.BD 0-1 19/03/06 B.BD-B.BĐ 0-3 |
Đức Hiền