(TT&VH) - Với người hâm mộ đội bóng phố núi, V-League mùa này đã hết. Họ chẳng còn gì mà đợi, mà trông HAGL, thắng hay thua cũng chẳng ảnh hưởng đến thành tích cũng như khả năng tranh chấp huy chương của Gỗ.
Nhiệt huyết của người hâm mộ phố núi đã cạn, nhưng với cục diện của V-League vòng áp chót này, xem ra HAGL vẫn là một cái tên đang được quan tâm nhất khi họ tiếp XM.HP trên sân nhà. Có thể thấy, dù chưa ra trận nhưng HA.GL đã "thua" trước đối thủ từ tư tưởng tới lực lượng. Ngoài việc đang trong vòng luẩn quẩn chưa biết đường ra về lối chơi, HA.GL lại mất cả bộ 3 “xe – pháo – mã” trong trận đấu này gồm: Agostinho, Thonglao vì dính thẻ và trung vệ Duy Quang (chấn thương).
Điều đáng nói cả 2 thẻ vàng trên khá tương đồng đến mức khó hiểu, thể hiện một tác phong "nghiệp dư" trong thi đấu của họ. Agostinho dính thẻ khi trận đấu chưa có gì căng thẳng nhưng vẫn "vô tình" dùng dằng để rồi dính thẻ. Còn Thonglao thì dính thẻ khi kết thúc trận đấu nhưng vẫn gây hấn với trọng tài.

Liệu XM.HP (phải) có bị "Gỗ" ngáng chân
Cái được trước trận gặp XM.HP là HA.GL được thi đấu trên sân Pleiku. Điều đáng buồn là yếu tố sân nhà giờ cũng hết thiêng khi họ đã thua 2 trận liên tiếp tại đây. Liệu lần này HA.GL sẽ có thêm một lần ôm hận để tạo nên một kỷ lục thua một hat - trick liên tiếp cho riêng mình? Tuy nhiên, dù thế nào thì trận gặp XM.HP lại là dịp để các cầu thủ hạng 2 được ra sân và đó là khó khăn cho thầy trò ông Dũng “béo” vì nhiệt huyết, quyết tâm của các cầu thủ này sẽ cao hơn. Có lẽ đây là ưu thế lớn nhất của HAGL ở trận này.
Ngược với đối thủ, “Xi măng” đang có chiều sâu về lực lượng, dù phải làm khách. Bởi họ đang sở hữu bộ đôi cầu thủ nội hiệu quả nhất V-League là Ngọc Thanh và Văn Thành cùng tài thao lược của HLV Vương Tiến Dũng để tạo nên một hiện tượng ở mùa này. Tân binh đấu với “cựu vương” nhưng XM.HP không phải là cửa dưới mà ngược lại, đó là một nghịch lý nhưng vì thế sẽ tạo nên sức hấp dẫn. Tuy chưa ra trận nhưng các học trò của HLV Vương Tiến Dũng rất tự tin vào khả năng của mình. Cơ hội vô địch đang mở ra trước mắt họ khi lịch thi đấu khá thuận lợi hơn so với đối thủ B.BD trong cuộc đua được cho là “song mã”.
Sẽ là một trận cầu mở, bởI XM.HP họ đang sở hữu một lối đá có lửa, đầy sức cống hiến và là đội có thành tích dội "bom" cao nhất đến thời điểm này. Với chủ nhà HA.GL đã lâu nay không biết chơi phòng thủ (hiệu số bàn thắng - bại là -2) nên chỉ có chơi tấn công mới giúp “Gỗ” có điểm. Nhưng dù sao đi nữa thì ở vòng áp chót này sân Pleiku và sân Gò Đậu nơi B.BD sẽ gặp “kẻ cùng đường” Boss.Bình Định sẽ được nối mạng với nhau.
Dự đoán: 0-1.
|
Phong độ HA.GL-XM.HP
HA.GL 10/08/08 HA.GL-B.BD 0-1
06/08/08 TCDK.SLNA-HA.GL 1-1 27/07/08 TMN.CSG-HA.GL 3-1 20/07/08 HA.GL-K.KH 1-0 12/07/08 HA.GL-TC 2-3 XM.HP 10/08/08 XM.HP-HN.ACB 4-0 06/08/08 HP.HN-XM.HP 1-3 27/07/08 ĐT.LA-XM.HP 2-1 20/07/08 XM.HP-ĐPM.NĐ 4-1 12/07/08 XMCT.TH-XM.HP 2-1 Đối đầu 06/04/08 XM.HP-HA.GL 1-0 07/05/06 XM.HP-HA.GL 0-1 18/01/06 HA.GL-XM.HP 2-0 13/07/05 HA.GL-XM.HP 1-0 10/04/05 XM.HP-HA.GL 1-0 |
Cao Nguyên