Bóng đá Việt

Đoàn TTVN trở về từ Olympic: Niềm vui không trọn vẹn

16/08/2008 12:13 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mới quay lại bảng xếp hạng huy chương của Olympic với cú đẩy 290kg của Hoàng Anh Tuấn ở môn cử tạ, TTVN đã dính ngay "scandal doping" với sự thiếu hiểu biết của Ngân Thương. Vì thế ngày về của đội "tiên phong" của đoàn thể thao Việt Nam hôm qua đã không có niềm vui trọn vẹn.

1. Ngày về của Hoàng Anh Tuấn đã được chào đón nồng nhiệt từ phòng cách ly đến sảnh sân bay Nội Bài. Những giọt nước mắt nghẹn ngào của Hoàng Anh Tuấn, của Trưởng bộ môn Cử tạ -Thể hình Đỗ Đình Kháng (ông Kháng kiêm nhiệm luôn vai trò HLV, săn sóc viên của Tuấn trong thời gian thi đấu ở Bắc Kinh) và cả những lời chia vui, những cái ôm tay thật chặt của người trong cuộc đã nói lên tất cả. Tuấn ngập trong hoa của đại diện của Tổng cục TDTT ra đón, trở thành VIP trong những lời mời chụp ảnh chung của khá đông hành khách bất ngờ chứng kiến ngày về của VĐV duy nhất của đoàn TTVN (đến thời điểm này) giành được tấm huy chương Olympic quý giá và cả những niềm hãnh diện, những lời hứa trong chương trình lên hình nóng hổi của các nhà đài mà anh có mặt 2-3 tiếng đồng hồ ngay sau khi về nước.
 
Hoàng Anh Tuấn được chào đón nồng nhiệt ở sân bay Nội Bài

Những ngày tới, Hoàng Anh Tuấn có lẽ vẫn sống trong không khí ngây ngất với những dư âm của tấm HCB Olympic. Anh sẽ được thưởng nhiều về vật chất, được chào đón và sẽ là tâm điểm của các cuộc bầu chọn cuối năm. Đấy cũng là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của lực sĩ quê Bắc Ninh cho hành trình gần chục năm gắn bó với cử tạ. Tuấn đã nhiều lần vấp ngã, đã bị chỉ trích tơi bời, nhưng anh đã đứng lên để theo đuổi đến cùng niềm đam mê chơi tạ và cái nghiệp VĐV dường như đã thành định mệnh.

2. Ngày về cùng Hoàng Anh Tuấn còn có Đỗ Ngân Thương cũng bị quây trong vòng vây của giới truyền thông. Ngân Thương không có huy chương như Tuấn, không là VIP với nhiều người, nhưng cô Búp bê của thể dục dụng cụ (TDDC) VN đã dính "vết đen" khi bị phát hiện phản ứng dương tính với chất kích thích tại Olympic 2008.

Với cô gái hiền lành và nhí nhảnh như Ngân Thương, người ta không trách Thương trót "có chuyện" khi đại diện BTC đã kết luận cô không cố tình. Nhưng việc Thương sử dụng thuốc có chất kích thích trong danh mục cấm của BTC đã đặt ra nhiều vấn đề trong việc quản lý, phổ cập kiến thức về y học thể thao, về ý thức phòng ngừa doping, và quan trọng hơn là tinh thần fair-play trong thể thao của các VĐV nói riêng và thể thao VN nói chung.

Chuyện VĐV ăn uống, sinh hoạt tưởng là những điều đã thành nếp của những "gương mặt vàng" của thể thao VN, thế nhưng tư tưởng chủ quan và sự thiếu hiểu biết của một vài người trong cuộc giờ đây đã phải giá quá đắt. Hình ảnh của thể thao VN, những tấm HCV SEA Games 3 kì liên tiếp của Ngân Thương đã bị ảnh hưởng lớn chỉ vì một lần sử dụng thuốc "ngoài luồng" của cô.

Từ một chuyện nhỏ trong cách nhìn nhận vấn đề của VĐV đến sự thiếu sâu sát của HLV, cán bộ đoàn khiến chiến dịch Olympic của TTVN đã không được "viên mãn". Người ta mong sao đấy chỉ là một "tai nạn bất ngờ" ở Olympic, chứ không phải là sự tái diễn những sự bồng bột đã có tiền lệ từ một số VĐV bị treo vì dính đến chất kích thích thời SEA Games 22 trên sân nhà mà thể thao VN đã ít nhiều để lại tai tiếng. Những người có trách nhiệm hãy đừng thờ ơ với một "tai nạn" kiểu như Ngân Thương đã lãnh đủ để những ngày về trong tương lai có những niềm vui trọn vẹn hơn.

N.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm