(TT&VH) - HP.HN đã chính thức chia tay V-League 2008, và nhân vật đầu tiên bị "trảm" là HLV Tomas Viczko. Nhưng sau sự ra đi của ông thầy người Hungary, mọi chuyện ở HP.HN chưa hẳn đã yên.
Quyết định chia tay HLV Tomas Viczko đã nhanh chóng được lãnh đạo HP.HN "duyệt" sau trận thua 1-3 trước ĐPM.NĐ. Đấy chỉ là giọt nước tràn ly khi trước đó người nhà HP.HN đã nhận thấy có những khác biệt trong cách nhìn nhận vấn đề giữa 2 bên, nhất là khi ông thầy ngoại có dấu hiệu bị đánh giá là "chệch hướng". Trước đấy, ông Tomas từng nhiều lần bị các cầu thủ phản ứng, đặc biệt với các bài tập chú trọng thể lực.
Một thành viên của HP.HN đã thẳng thắn: "Việc HP.HN không gượng dậy được không hoàn toàn do HLV trưởng. Nhưng với kết quả yếu kém của đội bóng như hiện nay thì người phải chịu trách nhiệm đầu tiên là HLV trưởng. Chúng tôi không đổ lỗi cho ông Tomas khi ông tiếp nhận đội bóng đã ở vị trí cuối bảng nên việc ông tạo được đột biến trong thời gian ngắn là rất khó.

Trên thực tế ông Tomas Viczko đã cố gắng xoay xở đủ cách để đem đến những giải pháp tích cực cho các cầu thủ. Nhưng ông thầy ngoại đã không được ủng hộ khi những vấn đề tồn tại trước đó của HP.HN không được giải quyết dứt điểm.
Nói dễ làm khó
HP.HN không thiếu tiền để chiêu mộ cầu thủ, HLV có kinh nghiệm về đầu quân, kể cả tham vọng lớn để đưa đội "phát" thực sự. Nhưng cách làm và sự chuẩn bị, tính toán đường đi nước bước của bộ sậu HP.HN đã không đem lại hiệu quả. Ngay cả chuyện duy trì kỷ luật, cách quản quân ở đội bóng "lắm chuyện" này cũng đã được người trong cuộc mổ xẻ: "Kỷ luật mùa 2008 nhìn chung đã được duy trì tốt hơn trước. Nhưng thực tế bóng đá VN nói thì dễ chứ làm chẳng hề đơn giản. Quân chúng tôi liệu có được mấy người đủ chuyên môn tốt để đá. Đội bóng chỉ có 17-18 người có khả năng thi đấu, 4-5 suất ngoại, nên cầu thủ nội đá được cũng chỉ 13-14 người. Sử dụng số cầu thủ này quay vòng được 5-6 trận là chúng tôi gặp khó khăn".
Còn 2 trận đấu thủ tục với ĐT.LA và XM.CT.Thanh Hóa, HP.HN đã được nhận diện là "túi điểm" của các đối thủ khi với tình thế và tinh thần của các cầu thủ hiện nay thì thật khó để trông chờ nỗ lực chiến đấu hết mình của các học trò của ông Nghiêm Xuân Mạnh. Lãnh đạo HP.HN đang muốn quân nhà chơi cố gắng phần nào đó để tạo diện mạo cho cuộc "cải tổ" của đội khi xuống hạng Nhất mùa tới.
Tuy ông Nghiêm Xuân Mạnh đang được giao quyền cầm quân, nhưng đấy chỉ là giải pháp tình thế ở 2 loạt trận còn lại. Một khi xác định chiến lược đường dài, HP.HN cần đến các nhà cầm quân "có số má" đủ bản lĩnh đương đầu với những vấn đề của đội bóng Thủ đô. Đại diện HP.HN đã từng liên hệ với HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh. Nhưng ông Vinh vẫn chưa tỏ thái độ dứt khoát và muốn nghỉ ngơi sau nhiều sự cố của bản thân nên chưa muốn vào cuộc. Dù ông Vinh có nhận lợi hay không, HP.HN sẽ cần đến một HLV nhiều kinh nghiệm hơn chứ không phải nhân vật lạ Nghiêm Xuân Mạnh được đẩy vào chiếc ghế quá tầm của ông.
|
Mùa này, tính tổng cộng HP.HN đã sử dụng đến 4 lượt HLV (các ông Trần Bình Sự, Nghiêm Xuân Mạnh, Tomas Viczko và mới nhất là tận dụng trở lại ông Mạnh), một kỷ lục của V-League 2008. Trong đó HLV Tomas Viczko tại vị được lâu nhất với 11 trận (thắng 1, hòa 2 thua 8 trận) và vẫn phải ra đi trước thời hạn. |
Dương Anh