(TT&VH) - Cho dù chưa hẳn đã “né” được suất tranh play-off, thế nhưng chiều qua, XMCT.TH vẫn thi đấu một cách vô hồn và chẳng ai còn thấy bóng dáng của đội bóng từng có hai chiến thắng tưng bừng trên sân Thiên Trường rồi Mỹ Đình ở hai vòng đấu trước.
Thi đấu vật vờ, không đường nét chiến thuật rõ ràng, XMCT.TH hầu như mất dạng trong phần lớn thời gian trận đấu và việc họ phải trắng tay rời sân Long An là điều dễ dàng dự đoán. Mới ở phút thứ 10, khung thành của XMCT.TH đã chao đảo sau cú đánh đầu cận thành của trung vệ Thanh Giang (16, ĐT.LA) từ pha đá phạt của Minh Phương. May là bóng đi chệch khung thành của Mykola trong gang tấc! Bốn phút sau, hàng thủ đội khách có thêm một phen hoảng hồn khi Antonio bật cao đánh đầu chệch cột dọc trong khi thủ môn Mykola đứng chôn chân vì chọn sai vị trí … Liên tục ép sân, phút 22, sau những cú sút liên tiếp hết chạm chân các hậu vệ đến bật tay thủ môn Thanh Hóa, tỷ số cũng được mở cho đội chủ nhà khi Hoàng Lâm thực hiện đường chuyền cực kỳ chính xác cho Antonio đánh đầu, hạ thủ thành Mykola.

Phút 51, từ tình huống như thế, bóng được chuyền vào trung lộ cho Tostao Kwashi và “cố nhân” của sân Tân An tung ngay cú sút bật chân hậu vệ chủ nhà. Ngay lập tức, Văn Tuấn có mặt và thực hiện cú sút sệt thay vì chuyền ngang, làm lỡ đà toàn bộ hàng thủ của gạch lẫn thủ môn Santos!
Sau bàn gỡ hòa có phần may mắn này, XMCT.TH dù vậy vẫn không sao trút bỏ được áp lực dồn nén về phần sân nhà. Hậu quả là phút 60, trung vệ Thanh Giang lại lên tham gia tấn công và đánh đầu nối chính xác quả phạt góc cánh phải của Minh Phương, ấn định tỷ số chung cuộc 2 - 1 cho ĐT.LA.
Không chỉ đòi lại được “món nợ” thua cả hai trận mùa trước với XMCT.TH, Gạch còn chen chân trở lại vào top 3 và đẩy đối thủ vào tình thế hiểm nghèo… Cả hai đối thủ trực tiếp của XMCT.TH trong cuộc chạy đua “né” suất play-off là ĐPM.NĐ và Boss Bình Định chiều qua đều giành được chiến thắng và hiện chỉ còn kém đội bóng tỉnh thanh đúng 1 điểm!