Bóng đá Việt

HAGL - B.BD 0-1: Bình Dương rộng cửa vô địch

11/08/2008 10:12 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chủ nhà HAGL tiếp tục nhận trái đắng trên sân nhà khi thua B.BD với tỷ số 0-1 trong một trận đấu mà các cầu thủ HAGL đá vật vờ, nhất là ở hàng thủ. Một điểm yếu là họp đã thấy nhưng bất lực trong việc khắc phục nhược điểm này. Đây là trận thua trên sân nhà thứ 2 liên tiếp của họ, trước đó là thua Thể Công.

Hàng phòng ngự HAGL ra sân với sự chỉ huy của Lương Trung Tuấn đã hoàn tất thất bại trước nổ lực cá nhân của các ngoại binh đối phương. Sự già nua, chậm chạp của Tuấn và Duy Hoàng luôn là điểm yếu để đối phương khai thác.
 
Hàng thủ HAGL liên tục vất vả chống đỡ các đợt lên bóng, đột phá của Kessley hoặc Philani. Chỉ cần bộ đôi nay phối hợp, đột phá là cả hàng phòng ngự từ 4 đến 5 người của HAGL rối như tơ vò. Họ đá mà không có sự liên kết, chỉ huy nào. Hàng phòng ngự đá như thể các cá nhân đá cùng nhau chứ không phải là tập thể. Hậu quả là ở phút thứ 35, Philani đột phá cánh phải, thoát khỏi sự đem báo của Tuấn (nhưng không có ai bọc lót cho lão tướng này) chuyền vào trung lộ, cả 3 hậu vệ cùng thủ môn HAGL "đứng nhìn" Thành Thông-cầu thủ dự bị được tung vào sân nhờ đồng đội chấn thương, ung dung đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
 
Kesley (trái) không có duyên trên sân Pleiku
 
Ngoài ra, ở tuyến giữa, các cầu thủ HAGL đã bị đội hình đá thấp của B.BD chia cắt hoàn toàn. Cả trận đấu, nhạc trưởng Thonglao không tạo ra được một đường nét nào cho các đồng đội, nhất là Agostinho. Anh hoàn toàn mờ nhạt cùng các đồng đội, trừ Văn Nhiên. Có thể nói cả trận đấu, HAGL chỉ biết trông chờ những pha đột phá của hậu vệ trái Văn Nhiên, đây là cá nhân thi đấu nhiệt tình, xuất sắc nhất của HAGL trong trận này. Nhưng mỗi mình anh cũng không thể làm nên đột biến khi các đồng đội xung quanh quá nhạt nhoà dù BHL cũng đã có vài sự thay đối ở những phút cuối.

Trong khi đó, B.BD đã may mắn có được chiến thắng tối quan trọng này nhờ sự nhạt nhoà của đối phương hơn là xuất sắc của mình. Nếu xuất sắc hơn có lẽ  B.BD đã có không dưới 3 lần chọc thủng lưới đối phương. Sau khi có bàn thắng, B.BD đã chủ đồng đá thấp, họ chủ yếu phòng ngự chặt, có bóng là chuyền chuyền lên tuyến trên cho các tiền đạo độc lập tác chiến.
 
Tuy lối chơi giản đơn vậy nhưng họ cũng đã làm cho đối phương bao phen khốn đốn vì sự xông xáo của các tiền đạo này. Tiếc rằng các cơ hội của đối mặt thủ môn của Kesley hay Philani đều không thắng được đôi... chân của thủ môn Thanh Tú. Ngoài ra, chiến thắng trên cũng có phần góp sức không nhỏ của trọng tài Võ Minh Trí khi ông quá ưu ái cho B.BD.
 
Phút 29, hậu vệ B.BD phạm lỗi với Agostinho ngay trước vạch 16m. Trọng tài trí cho HAGL được hưởng quả đá phạt gián tiếp chứ không phải là trực tiếp như thường lệ. Một tình huống phạm lỗi rõ của hậu vệ B.BD khi chèn ngã Agostinho từ phái sau (điều đáng nói là sau khi bị ngã, Agostinho còn bị hậu vệ cố tình đạp thẳng chân, rất may là không trúng) nhưng trọng tài chỉ cho hưởng đá phạt gián tiếp. Từ tình huống này, Thonglao đã đá trực tiếp (không qua người thứ 2) để ghi bàn thắng nên bị trọng tài từ chối khiến khán giả trên sân phả ứng quyết liệt và không chịu về sau trận đấu.
 
Phố núi vây... trọng tài

"Tôi cũng không hiểu vì sao trong tài lại bắt đá gián tiếp trong tình huống này (tình huống Thonglao đá phạt trực tiếp ghi bàn nhưng không được công nhận ở phút 29). Hiện tại chẳng mấy khi trọng tài lại cho hưởng đá gián tiếp trong các tình huống như vậy. Trong hiệp 2, các tình huống phạm lỗi ngay trước vòng 16m của B.BD nhưng trọng tài đều từ chối và cho HAGL đá tiếp mà không thổi phạt" HLV Anant Amornkiat bức xúc nói sau trận đấu về cách điều hành của trọng tài chính Võ Minh Trí.

Sau trận đấu, người khai mào cho việc vây trọng tài Võ Minh Trí là nhân vật chính Thonglao. Anh liên tục dùng tiếng Thái để nói từ xa cùng với ánh mắt rực lửa để nói trọng tài. Nói không được, anh tiến thẳng vào trọng tài để chỉ thẳng vào và nói. Tất nhiên trọng tài không hiểu, ngoài anh. Chưa dừng lại đó, Thonglao đã tới, mặt đối mặt với trọng tài để nói và dùng 2 tay đẩy nhanh trọng tài Trí trước mặt mọi người. Trước hành động này, trọng tài chính không ngần ngại trút thêm 1 thẻ vàng để "tặng" Thonglao.

Không những vậy, khán giả Pleiku hưởng ứng bằng cách không chịu rời sân mà cố ở lại để phản ứng trọng tài với những lời lẻ nặng nề để phản ứng cách điều hành của trọng tài Trí. Khi trọng tài Trí đã ra cổng phụ số 2 để về, khán giả kéo đến đây vây tiếp. Cả một rừng người vây kín lối ra. Chỉ cần một người hô là tất cả hưởng ứng.... Lực lượng an ninh đã huy động hết nhưng cũng không thể giải tán đám đông. Sự việc kéo dài gần cả tiếng đồng hồ thì mới ngưng khi công an, cơ động mở lối cho tổ trọng tài về.

Bài, ảnh: Cao Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm