(TT&VH) - Dù là đội ĐKVĐ nhưng cuối mùa này, nếu B. Bình Dương có đoạt ngôi vô địch thì cũng là điều nằm ngoài toan tính của lãnh đạo đội bóng này.
“Vỡ mộng” tại Champions League
Trong lễ xuất quân chuẩn bị cho mùa bóng mới, các sếp của đội bóng đất Thủ đã tuyên bố B.BD sẽ cố dồn sức cho Cúp Champions League châu Á và Cúp Quốc gia, chiếc cúp mà đội bóng này còn khuyết trong bộ sưu tập của mình.
Sở dĩ lãnh đạo đội bóng này tự tin như vậy vì hồi đầu mùa, đội bóng này dốc hết “vốn liếng” trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ khi đón về Thanh Tuấn (H.Huế), Thành Thông (SHB. Đà Nẵng), Tô Đức Cường ( Hải Phòng), Trần Minh Quang (Bình Định). Bộ đôi ngoại binh của Matsubara là Salatiel và Marcio cũng được “tậu”. Quân đông lại có “chất” nên lúc ấy, B.BD có thể chia làm 2 đội hình mạnh mẽ để chiến đấu trên cả 2 “mặt trận”.
Phải nói là B.BD lúc đó khí thế ngất trời. Nhưng lần đầu ra “biển lớn” thầy trò ông Hải “lơ” toàn đụng phải “thứ dữ” của châu lục: Changchun Yatai (Trung Quốc), Adelaide United (Australia) và Pohang Steelers (Hàn Quốc). Cũng như các CLB bóng đá Việt Nam khi tham gia đấu trường này, B.BD cũng thua “lấm lưng trắng bụng”.B.BD đá 6 trận để thua tới 5, ghi được 4 bàn nhưng bị chọc thủng lưới đến 20 lần. Tại đấu trường quốc nội, thời gian này thành tích của thầy trò ông Hải cũng “đì đẹt” do chỉ giành được 2 trận thắng, hòa 2 và thua đến 4 trận.
Tệ hại hơn, đá tại Champios League châu Á không những tốn kém mà mà danh sách thương binh của B.BD ngày càng dài ra và trận nào cũng vắng 5-7 trụ cột. Đã thế mỗi khi quân nhà chơi tốt, hay dở gì ông Hải cũng la lối om sòm, rất nhiều trận thầy trò “vặc” nhau trong phòng thay đồ.

Sau khi "vỡ mộng" và nhờ "doping tiền", B.BD (phải) mới chịu đá ?
Đám cầu thủ không còn nghe ông Hải, “kiêu binh”cũng bắt đầu lộ mặt. Vì thế chẳng có gì lạ khi B.BD cứ đá vật vờ, cầu thủ thích thì đá, còn không thì nói gì cũng “vững như kiềng ba chân”…Tất cả đều không nằm ngoài mục đích “lật” ghế của ông Hải.
Quá lo nên các sếp ở đây mới dùng bài “treo thưởng” (VĐ lượt đi thưởng 700 triệu và lượt về 1,5 tỷ) lúc này các cầu thủ B.BD mới chịu đá. Nhưng giải pháp này xem ra đã quá muộn, vì thế B.BD chỉ đứng ở vị trí thứ 6, dù có chuỗi 4 trận toàn thắng ở cuối giai đoạn lượt đi.
Có trọn vẹn lần cuối?
Không ai khác chính B.BD là đội bóng thi đấu ấn tượng nhất trong giai đoạn lượt về, với một mạch 8 trận bất bại, đánh bại: HN.ACB (3-1), HA.GL (3-0), B.Bình Định (1-0), SHB.ĐN (2-0), 3 trận hòa trước Thể Công , K.Khánh Hòa,Thép - Cảng, đội quân của ông Lê Thụy Hải tiếp tục “hạ” TCDK.SLNA (1-0), XMCT. Thanh Hóa (2-1).
Sau thời gian nghỉ tránh EURO 2008, B.BD mới chỉ chịu thua XM. Hải Phòng (0-2) còn lại 3 trận gần đây họ đá bại ĐPM. Nam Định (1-0), quật ngã “đại kình địch” ĐT. Long An (4-2) và bại tướng mới nhất của họ là HP. Hà Nội (3-0). Thi đấu 12 trận thu về 29 điểm, một cú “nhấn ga” qua mặt một loạt đối thủ để leo lên đỉnh, không thể hoàn hảo hơn. Thế mới thấy sức mạnh của liều “doping tiền”.
Tất nhiên, khoảng cách giữa B.BD so với đội thứ 5, chỉ bằng một trận thắng là rất mong manh trong khi đó V- League vẫn còn 4 vòng nữa mới bế mạc. Trong 4 đối thủ còn lại: HN.ACB (SN), HA.GL (SK), B. Bình Định (SN) và SHB.Đà Nẵng thì trận chiến với đội bóng sông Hàn là khó chơi nhất. Và đó chính là trận “chung kết” của giải. Tuy nhiên với phong độ đang “lên như diều” như hiện nay thì cửa vô địch của B.BD rộng hơn so với các đội bóng khác.
Liệu ở lần cuối này, niềm vui có trọn vẹn với ông Hải?
Đam San