(TT&VH) - Buổi tập ngày thứ 2 của các ngôi sao Brazil đáng ra sẽ là một buổi chiều đẹp với giới truyền thông và ban tổ chức trận đấu, nếu như không có "sự cố" từ những lời ra tiếng vào không đáng có dẫn đến cảnh ông giám đốc Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình (đơn vị quản lý sân Mỹ Đình) đã ra lệnh cho thuộc cấp tạm giữ, lôi tuột một phóng viên vào phòng để "làm việc".
Sau buổi phóng vấn HLV 2 đội VN và Olympic Brazil chiều qua, khi HLV Dunga ra khỏi phòng họp báo, một phóng viên đi theo và được ông đồng ý cho chụp chung bức ảnh làm kỷ niệm. Lập tức ông giám đốc Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình ra lệnh cho các phóng viên khác không được chụp ảnh. Trước cảnh ngăn cản lộn xộn giữa lực lượng bảo vệ và một vài phóng viên lúc ấy, anh H, phóng viên báo Nhân đạo & Đời sống đã buông lời đại ý chê một số người liên quan "vô học". Ngay lập tức, ông sếp sân Mỹ Đình chỉ thẳng mặt anh H và chỉ đạo lôi vào phòng.

Ông Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình (thứ 3 từ trái sang) tranh cãi với phóng viên
Nhân viên thuộc lực lượng bảo vệ sân đã ào vào lôi anh H vào một phòng riêng để "nói chuyện", bất chấp dự phản đối của đám đông phóng viên, thậm chí một nhân viên còn thẳng thừng đôi co với những lời lẽ khiếm nhã. Vụ việc kéo dài khoảng 10 phút khiến người của VFF phải vào cuộc và giới truyền thông VN phản ứng quyết liệt thì phía "chủ sân" mới thả người.
Một vài PV đã sai khi nhích thêm vài bước ở khu vực cấm để được chụp ảnh với thần tượng (khi ông Dunga đã đồng ý), nhưng sếp của sân Mỹ Đình và những nhân viên hùng hùng hổ hổ của ông càng sai hơn khi có ý định giam giữ phóng viên để "dằn mặt". Việc làm dụng quyền, và đi quá quyền được cho phép của "chủ sân" trong những phút nóng giận của những người trong cuộc đã làm xấu đi hình ảnh của lực lượng chức năng được giao quản lý cái sân to, đẹp nhất nước.
Trần Sơn